Tuy đã qua dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nay, tưởng rằng sẽ hết cảnh tắc đường, thế nhưng những ngày này các tuyến phố lớn lại tắc đường vì "siêu khuyến mại" đang diễn ra rầm rộ.
Điển hình của việc gây ách tắc giao thông là trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy diễn ra phức tạp vì 10 ngày trở lại đây, 2 trung tâm thương mại tổ chức siêu khuyến mại, các giờ cao điểm trong ngày tập trung hàng ngàn người chen lấn, làm tắc đường nghiêm trọng. Tại Trung tâm thương mại Pico 173 Xuân Thủy: Để mừng khai trương, họ có chiêu bài tặng quà "khủng" cho khách tham quan. Với lời quảng cáo "Không cần mua hàng, tặng ngay 3.000 phần quà giá trị, trong đó có cả những chiếc LCD trị giá 3.999.000 triệu đồng, sẽ được dành tặng cho khách hàng đến tham quan", thế là hằng ngày ôtô, xe máy, người đi bổ đổ dồn về chen lấn, tranh giành, xô đẩy để nhận phiếu phát ngay sát lòng đường gây tắc đường. Cũng đường Xuân Thuỷ, lại một Trung tâm thương mại Topcare cũng có đợt khuyến mại hàng điện tử, để khuếch trương họ cho tổ chức ca nhạc, lôi cuốn hàng trăm người chen lấn, tắc đường. Điều lo ngại là tại đây, trung tâm này cho vệ sĩ giăng giây chiếm vỉa hè làm bãi giữ xe, lại cho người ra sát đường phát phiếu ưu đãi, khiến hàng trăm người tạt xe máy, băng qua đường để dành giật. Rất nhiều vụ tai nạn ở cung đường trên do người đi đường không tập trung chú ý vì bị lôi cuốn bởi nhưng trò siêu khuyến mại này. Để chống lại dòng người đổ xô đến mua hàng siêu rẻ, hàng chục vệ sĩ cầm gậy đánh, kéo, gạt đám người xuống lòng đường, xe buýt đỗ bắt khách bị kẹt, tắc đường hầu hết các giờ trong ngày.
|
Điểm thường xuyên tắc tại Pico 173 Xuân Thủy vì đổ dồn tranh giành khuyến mại. |
Còn tại đường Láng, có 2 cửa hàng của máy tính Trần Anh cũng mở siêu khuyến mại trong vòng nhiều ngày, gây chen lấn xô đẩy và tắc đường mà lực lượng giao thông dường như bất lực. Có thời điểm, cả đoạn phố Tây Sơn (Đống Đa - Hà Nội) bị ùn tắc bởi cả nghìn người hỗn loạn xô đẩy để giành phiếu mua hàng khuyến mại tại Siêu thị điện máy - máy tính Trần Anh (292 Tây Sơn) vì quảng cáo hấp dẫn "Đầu tiên tại Việt Nam: khuyến mại giờ Vàng không hạn chế!". Khuyến mại thì chả thấy đâu chỉ khổ cho giao thông Hà Nội lại thêm một nút rối ren. Khổ nhất là đoạn đường Chùa Bộc, vốn đã nhỏ hẹp, tập trung nhiều trường học, lượng người lưu thông rất lớn, là nút thắt cổ chai tắc đường nhất Hà Nội thì những ngày tháng 10, có vài cửa hàng, siêu thị điện máy mở khuyến mại, hàng ngàn người đồn về mỗi ngày, chen lấn, la ó... khiến giao thông dường như tê liệt.
Phố Thái Hà là con phố thường xuyên có siêu khuyến mãi, hạ giá của các cửa hàng máy tính, điện thoại, điện tử... gây cảnh người đứng chật kín và nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi đi phôtô chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên theo yêu cầu. Chưa đến 9h sáng, đường Nguyễn Trãi, đoạn từ cầu vượt Ngã Tư Sở đến Trung tâm thương mại Pico Plaza đã tắc nghẽn... Bãi gửi xe của Pico Plaza kịp thời tăng diện tích lên gấp đôi ngày thường, nhưng vẫn bất lực trước dòng ôtô, xe máy ùn ùn đổ về. Không có chỗ để xe, nhiều người đã "hồn nhiên" dựng dưới ngay lòng đường, hoặc tấp trên vỉa hè khiến quang cảnh càng thêm hỗn loạn.
Chương trình khuyến mãi thường kéo dài hết cả tháng, làm mất an toàn giao thông tại các điểm này đang diễn biến rất phức tạp. Điều khó hiểu là những điểm lộn xộn, tắc đường như thế ít thấy bóng dáng lực lượng an toàn giao thông. Hệ quả là rất nhiều vụ va quệt, tai nạn giao thông, đánh lộn nhau xảy ra. Mong rằng các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan nhanh chóng đưa ra biện pháp xử lý đừng để “lợi bất cập hại” hay vì lợi ích riêng mà bất chấp trật tự chung như vậy.
Nam Sơn