Người nghèo phải thương... người giàu!?

Thời sự
- Ai nói "lá lành đùm lá rách" là sai toét tòe loe! - Hai Phiếm ra chiều nghĩ ngợi. - Ý bác định nói "lá rách đùm lá rách hơn" vì chỉ có lá rách mới biết thông cảm và thương nhau chứ lá lành thì... - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già như dò hỏi.

- Ai nói "lá lành đùm lá rách" là sai toét tòe loe! - Hai Phiếm ra chiều nghĩ ngợi.

- Ý bác định nói "lá rách đùm lá rách hơn" vì chỉ có lá rách mới biết thông cảm và thương nhau chứ lá lành thì... - Nghĩ tôi nhìn ông bạn già như dò hỏi.

- Sai bét! Tôi vừa thấy lá rách phải đùm lá lành... Như thế là người nghèo đã biết thương đến người giàu!

- Hả?

- Thì ở xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) được Chính phủ hỗ trợ cho đồng bào ăn tết nhưng người nghèo ký nhận 1 triệu đồng song thực lĩnh có 250 ngàn và 8 cân gạo để chỗ còn lại nhường cho cán bộ xã, thôn trong đó có cả người đang có ô tô riêng, nhà bê tông mái bằng cao vài tầng... Tiền riêng, gạo riêng nhưng ở đây quy 8 kg gạo thành 50 ngàn đồng và trừ tiếp...

- Riêng gì xã An Ninh, tại nhiều xã của huyện Minh Hóa cùng tỉnh cũng có chuyện tương tự. Lạ nhất là xã Trung Hóa được hỗ trợ cả nửa tỷ đồng nhưng được chia đều cho toàn dân trong xã, cứ mỗi đầu người nhận 100 ngàn đồng.

- Lạ thật!

- Có gì mà lạ. Đảng ủy, UBND xã thương dân "không để bất cứ ai trong xã không có tiền tết" nên mới chia đều để từ Bí thư, Chủ tịch xã đến cán bộ xã, thôn đều có "lộc nước"!

- Không lẽ trình độ họ kém đến thế nên đọc công văn giấy tờ vẫn không hiểu tiền và gạo Chính phủ gửi về xã để làm gì...

- Kém thì làm sao làm được lãnh đạo xã...

- Nếu thế thì họ... không có tim rồi vì ăn bớt của người nghèo thì ra cái giống gì!

- Không biết sau cái vụ này họ còn được tiếp tục giữ chức không và lãnh đạo huyện liệu có ai từ chức không vì không quản lý được tiền đưa về theo đúng địa chỉ...

- Nói lạ! Từ tỉnh đến huyện, từ huyện đến xã chỉ "nghiêm khắc kiểm điểm" là cùng thôi chứ gì!
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn