Người “modec” trong tư duy

Văn hóa – Giải trí
Có thể dễ chấp nhận mệnh đề đó bởi kể từ tác phẩm đầu tiên in trên báo Tiền Phong (1995), đến nay, Vi Thùy Linh đã có 17 năm sáng tác liên tục và mỗi lần một tập thơ xuất hiện lại "gây sóng" trong dư luận
(SKDS) - Có thể dễ chấp nhận mệnh đề đó bởi kể từ tác phẩm đầu tiên in trên báo Tiền Phong (1995), đến nay, Vi Thùy Linh đã có 17 năm sáng tác liên tục và mỗi lần một tập thơ xuất hiện lại "gây sóng" trong dư luận: Khát (1999), Linh (2000), Ðồng tử (2005, song ngữ Việt - Pháp), ViLi in Love (2008, song ngữ Việt - Anh), Phim đôi - Tình tự chậm (2010), Chu du cùng ông nội (2011), ViLi & Paris (2012). Ðể có được thành quả đó, Linh bảo: Tôi đã nỗ lực, tận lực trong cầm bút.

Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu ví Vi Thùy Linh như con chim yến - yến hót, yến làm tổ đều cật lực bằng tinh huyết của mình. Nhưng tôi thì còn muốn nói thêm rằng,Vi Thùy Linh đã kiên cường trong hành trình bộc lộ tâm hồn mình. Nhớ những ngày đầu tiên ra mắt tập Khát rồi Linh, nhà thơ trẻ Vi Thùy Linh nổi lên như một hiện tượng trong làng văn chương Việt, nhưng không phải là được tụng ca theo kiểu tác phẩm thơ mang vẻ đẹp thẩm mỹ thuần Việt, mà là phê phán một giọng thơ bạo ngôn và sexy trần trụi. Có thể nói khi đó, thơ Vi Thùy Linh bị "đánh" nhiều hơn "xoa", nhưng ít ra người ta cũng thừa nhận văn đàn Việt Nam đã xuất hiện một nữ thơ tinh quái.

Người “modec” trong tư duy 1
 Nhà thơ Vi Thùy Linh chia sẻ về 2 cuốn sách và đêm nghệ thuật trình diễn văn chương.

Tôi nhóm máu A. Tôi ưa sự cách tân. Tôi dám thử nghiệm thơ tôi ở những lĩnh vực người khác chưa làm và đã làm thì chắc chắn lạ!

Vi Thùy Linh là người tự tin đến mức tự kiêu như thế. Thế nhưng nói là làm, đi đến đâu Linh cũng cuốn mọi thứ như một cơn lốc - cơn lốc của sự đam mê, nhiệt tình và cháy bỏng. Chả gì thì cho đến giờ Vi Thùy Linh là nhà thơ Việt Nam đầu tiên có thơ album - liveshow âm nhạc Nhật thực, có đêm thơ Tình tự Hà Nội ở Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp, trình diễn thơ cùng nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến tại Toulouse, cùng nghệ sĩ saxophon Trần Vĩnh tại Liège, Bruxelle, Praha, cùng nghệ sĩ saxophon Quyền Thiện Đắc tại Varsava (Ba Lan), ra mắt tập thơ ViLi in Love tại Vancurver (Canada)... Nhạc sĩ Việt kiều Pháp Nguyễn Thiện Đạo có quá không khi coi Vi Thùy Linh là "một giá trị của nền văn hiến Việt Nam hiện đại".

Chọn ngày đầu tiên của tháng cuối năm Nhâm Thìn này (1/12/2012), Vi Thùy Linh sẽ tổ chức một "chuyến bay" đặc biệt để ra mắt cùng lúc hai cuốn sách ViLi & Paris (thơ), ViLi tùy bút (văn xuôi) và mời gọi mọi người "bay" cùng ViLi. Đó cũng chính là tên của đêm nghệ thuật mà Linh cùng các cộng sự chuẩn bị kỹ càng sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội. ViLi & Paris là tập thơ thứ bảy, còn ViLi tùy bút là tập văn xuôi đầu tiên của Vi Thùy Linh.

Quê Trùng Khánh (Cao Bằng), gốc gác Tày Nùng với dòng họ Vi, lúc nào Vi Thùy Linh cũng trân quý nguồn cội của mình. Có lẽ ít nhà thơ dùng chính họ tên mình để làm tít cho các cuốn sách, Linh thì đã có ViLi in Love, ViLi & Paris, ViLi tùy bút và khi đã mang nguồn cội của mình vào tác phẩm, Linh bảo không được phép làm điều gì cỏ giả. Đã viết là phải tìm ra cái mới, cái khác người, khác những gì đã viết, tạo được phong cách riêng đã trở thành đòi hỏi nghiêm khắc của Vi Thùy Linh.

ViLi & Paris
gồm 38 tác phẩm thể hiện tình yêu cuộc sống qua khát vọng sáng tạo mãnh liệt và bền bỉ. Linh đã tới Pháp ba lần và Paris là thành phố mà Linh rất yêu mến. Những sáng tác trong tập thơ thứ bảy này chủ yếu là những sáng tác trong thời gian ở Pháp và sau chuyến đi Pháp, nó bộc lộ trái tim giàu yêu thương và tâm hồn nhạy cảm của Vi Thùy Linh. Tập thơ in song ngữ Việt - Anh, Linh muốn có thêm độc giả ngoại quốc biết đến văn hóa Việt Nam, muốn không những xâm lấn độc giả sống tại ngoại quốc mà cả độc giả ngoại quốc sống tại Việt Nam.
 
Chọn gam màu tím làm chủ đạo (màu Linh yêu thích): bìa tím với hình tháp Eiffel được họa sĩ Lê Thiết Cương tạo hình như chữ A, chữ ruột tím, tranh minh họa tím - tập thơ thật sang trọng và lạ. Vi Thùy Linh bảo đây là một cơn bão tím và Linh cũng muốn khán giả tới Nhà hát Lớn đêm ra mắt tập thơ nên dùng trang phục tím (váy, áo, khăn, nữ trang, túi xách... chẳng hạn) cho Linh vui, bởi hôm đó nhà hát cũng ngập tràn trong không gian tím: giấy mời, progam, pano, ánh sáng...
 
Tập thơ này đánh dấu mốc trước khi Linh dừng xuất bản thơ để chuyển sang thể loại khác. ViLi tùy bút là tập văn xuôi đầu tiên của nhà thơ Vi Thùy Linh tập hợp các tác phẩm từ năm 2001 đến tháng 10/2012 gồm 44 tùy bút và 3 bài thơ mới viết dành tặng độc giả. Vẫn bản tính tự tin, Linh tuyên bố: Đây là cuốn sách đánh dấu sự chuyển chặng của tôi, phong cách của tôi thể hiện ở tập tùy bút này và tôi dám khẳng định tôi chốt phong cách tùy bút ở tập đó.
 
Người “modec” trong tư duy 2
Bối cảnh tác phẩm mở rộng từ Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Varsava và dành nhiều ưu ái nhất cho Paris, Thăng Long. Trong ViLi tùy bút không chỉ là cảm hứng, cảm nghĩ mà còn là thái độ của người nghệ sĩ trước xã hội. Ở đó là sự nuối tiếc Hà Nội nên thơ, cổ kính và ao ước giữ lại được vẻ đẹp vô giá, thanh bình, thơ mộng ấy. Hà Nội hiện đại cần biết nâng niu những giá trị truyền thống và trầm tích văn hóa.
 
Vi Thùy Linh bằng sự mẫn cảm đã dùng văn chương để bày tỏ những điều đó. Thế nhưng bài tùy bút gây sốc nhất trong cuốn sách, bị liểng xiểng vì các ý kiến phản ứng là tùy bút viết về mối tình của nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ với họa sĩ Nguyễn Thị Hiền bởi Linh đã lật ra một góc khác, trái với những điều mọi người đã quen.

Chưa biết đêm Bay cùng ViLi thành công đến mức nào, nhưng nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói: Tại Nhà hát Lớn Hà Nội chưa từng có nhà văn, nhà thơ nào ra mắt sách và trình diễn văn chương.

Bay là được thoát ra khỏi hiện tại. Linh muốn khán giả đến với Linh, ít nhất trong 2 tiếng đồng hồ được thoát ra khỏi sự bề bộn, vất vả của đời sống thường nhật để thưởng thức bữa đại yến nghệ thuật. Ở đó âm nhạc được sóng đôi với văn chương. Ở đó hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật: diễn xuất bằng đài từ kịch nói của NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSƯT Phạm Cường; nhiều loại nhạc cụ sẽ được vang lên: cello, violin, sáo flute, saxophon, piano của những nghệ sĩ tài danh Việt Nam như Ngô Hoàng Quân, Nguyễn Mỹ Hương, Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc, Ngọc Đại, Đỗ Bảo...; có những ca khúc được phổ thơ Vi Thùy Linh qua các giọng ca Thanh Lam, Tấn Minh, Hà Linh, Hoàng Quyên. Và phần không thể thiếu, được coi là cao trào của đêm diễn là nghệ sĩ cello Ngô Hoàng Quân đệm cho Linh trình diễn văn xuôi. Toàn bộ chương trình sẽ được NSƯT Phạm Việt Thanh cấu trúc trong một chương trình được bật mí là sẽ lạ lẫm qua kịch bản của chính chủ nhân.

Lan Hương


Ý kiến của bạn