Người Anh "chơi xấu" trước cuộc chiến với Croatia?

Văn hóa – Giải trí
Trước cuộc chiến với người Anh, chủ tịch LĐBĐ Croatia - Vlatko Markovic cáo buộc, Lee Bowyer và bóng đá xứ sương mù cố tình gây chấn thương cho Luka Modric để "Three Lions" rộng cửa tới Nam Phi vào mùa hè năm sau.

Trước cuộc chiến với người Anh, chủ tịch LĐBĐ Croatia - Vlatko Markovic cáo buộc, Lee Bowyer và bóng đá xứ sương mù cố tình gây chấn thương cho Luka Modric để "Three Lions" rộng cửa tới Nam Phi vào mùa hè năm sau.

Markovic nói: "Chấn thương của Modric là một điều khủng khiếp với Croatia. Tôi không biết liệu ai đó có âm mưu gì với chúng tôi? Luka là cầu thủ quan trọng nhất với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng họ đã cố ý thực hiện hành vi đó".

Modric dính chấn thương cuối tuần qua - Ảnh: A.W

Với chấn thương gặp phải sau pha vào bóng của Lee Bowyer, tiền vệ Tottenham sẽ lỡ chuyến làm khách của Croatia tại Wembley (đêm 6/9, giờ VN).

Mặc dù Modric không trách Bowyer, nhưng Markovic khẳng định đó là mưu đồ gây hại cho đội bóng của Slaven Bilic trước chuyến hành quân tới thánh địa của người Anh.

Vlatka so sánh vai trò của Modric tại Croatia cũng giống như Iniesta tại Barca. Theo ông, đó không phải là lần đầu tiên một cầu thủ Anh cố ý gây chấn thương cho cầu thủ của mình.

Markovic muốn ám chỉ tới chấn thương của Eduardo hồi tháng 2 năm ngoái sau cú tắc bóng của Martin Taylor (Birmingham).

"Năm ngoái, Eduardo bị chấn thương nghiêm trọng và bây giờ là Modric. Tôi không biết đây có phải là sự trùng hợp hay không" - Markovic phát biểu.

Trận đấu sắp tới trên sân Wembley sẽ quyết định đến thứ hạng của Anh và Croatia. Nếu giành chiến thắng, thầy trò Capello sẽ chắc suất dự World Cup tại Nam Phi vào mùa hè năm sau.

Trong trường hợp họ thất bại, đội quân áo ca rô sẽ cùng cố vị trí thứ 2 của mình.
 
Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn