Ngộ nhận

Xã hội
Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện cổ có giá trị như “Tăng Sâm giết vợ” kể về tin đồn thầy Tăng Sâm giết vợ. Nghe một lần không tin, nghe nhiều lần thì từ nghi hoặc đến phải tin. Thậm chí kẻ phao tin nói bậy mãi rồi cũng tin điều mình cố tình bịa ra là thật.
(SKDS) -  Trung Quốc có rất nhiều câu chuyện cổ có giá trị như “Tăng Sâm giết vợ” kể về tin đồn thầy Tăng Sâm giết vợ. Nghe một lần không tin, nghe nhiều lần thì từ nghi hoặc đến phải tin. Thậm chí kẻ phao tin nói bậy mãi rồi cũng tin điều mình cố tình bịa ra là thật. Hay truyện “Mất rìu” nói về anh nọ đã nghi ai lấy rìu của mình thì mọi hành động của người đó đều đúng là hành động của thằng trộm rìu. Đến khi tìm thấy rìu thì mọi hành động của người bị nghi đúng là không phải kẻ trộm rìu...

Chuyện biển Đông dậy sóng gần đây cũng vậy. Với nhiều tham vọng, họ tưởng tượng ra đường lưỡi bò liếm gần trọn biển Đông và tưởng tượng mãi thì điều tưởng tượng cứ như là sự thật! Năm 1974, họ cưỡng chiếm Hoàng Sa của Việt Nam; năm 1988, họ chiếm một số bãi đá trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam thế nhưng nhiều báo chí Trung Quốc cứ ra rả rằng Việt Nam chiếm Hoàng Sa, Trường Sa, “ăn cắp” dầu khí trong lòng biển của họ! Thế là nạn nhân thành thủ phạm và chả riêng gì Việt Nam, các nước giáp Trung Quốc như Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bị lôi vào vòng tranh chấp trên bộ, trên biển và bao giờ họ cũng nhận mình là phải, mọi lỗi đều do đối tượng. Với Trung Quốc, họ luôn đúng, trái ý họ đều là sai, là phi nghĩa!?

Nước nhỏ hay nước lớn khi vướng vòng “tham sân si” đều dễ sinh ra sự ngộ nhận. Ngộ nhận lại biến “tham sân si” thành những mưu toan. Từ những chuyện như cắt cáp, đơn phương cấm đánh bắt cá trên vùng biển Việt Nam đến việc bắt cóc ngư dân Việt trên biển Việt để đòi tiền chuộc, hành động của Trung Quốc ngày càng ngang ngược và lấn tới. Đến biển Việt Nam (theo Công ước về Luật Biển Quốc tế) không hề có tranh chấp, Trung Quốc ngang nhiên mời thầu khai thác dầu khí đã lộ rõ mưu đồ xâm chiếm như thể rao bán sân vườn nhà hàng xóm. Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh các hoạt động nhằm chiếm hữu biển Đông. Cuối tháng 6, một đội tàu hải giám đã tới Trường Sa để tuần tra. Gần đây, ngày 22/7, Trung Quốc đã khai trương hoạt động trái phép trạm thu phát sóng di động (BTS) 3G trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngày 23/7, họ tổ chức cuộc họp “Hội đồng nhân dân khóa 1” của cái gọi là “thành phố Tam Sa” bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam là những hành vi bất chấp dư luận, ngang nhiên xâm phạm chủ quyền nước ta, chà đạp lên chính chữ ký của họ trong thỏa thuận DOC, cam kết cùng đối thoại, hợp tác vì ổn định và tin cậy trong khu vực.

Thế nhưng những lời tuyên bố không bằng chứng từ phía Trung Quốc về đường lưỡi bò đã bị quốc tế phản đối, các nhà khoa học xem đó là sản phẩm sinh ra từ sự tưởng tượng của lòng tham. Bản đồ Trung Quốc xuất bản năm 1904 không có Hoàng Sa, Trường Sa càng làm rõ hơn những mưu toan biến tưởng tượng thành thực tế, thành sự đã rồi khiến Trung Quốc càng đuối lý và càng bị cô lập trên thế giới trước nhân loại tiến bộ. Ngay những nhà khoa học Trung Quốc có lương tri cũng phải lên tiếng về sự ngộ nhận của chính phủ mình: “Hãy lập tức xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” bởi vì nó là trò cười quốc tế điển hình” (Chu Phương - BTV Tân hoa xã); “Đường lưỡi bò chiếm 80% biển Nam Trung Hoa là do Trung Quốc tự vẽ” (Nhà nghiên cứu Lý Lệnh Hoa); “Quyền lợi của Trung Quốc cần phải được các nước thừa nhận” (GS. Trương Thư Quang)...

Thế giới hôm nay không phải của riêng Trung Quốc để họ muốn làm gì thì làm, bất chấp sự thật lịch sử và luật pháp quốc tế. Với truyền thống hữu nghị, hòa hiếu với các nước láng giềng, làm bạn với tất cả, không liên minh với nước này để chống nước kia, Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế và các nước trong khối ASEAN nể trọng cũng như nhân loại tiến bộ cảnh giác hơn, đoàn kết hơn với chúng ta  trước những tham vọng bá quyền.

Trước những bước leo thang của Trung Quốc, mọi người Việt Nam cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước họa xâm chiếm, đoàn kết, sẵn sàng gánh vác mọi việc để nâng cao nội lực của đất nước, đặc biệt là kinh tế và quốc phòng. Nên chăng lúc này, bên cạnh những biện pháp đấu tranh ngoại giao cũng cần thực hiện các thủ tục để kiện ra tòa án quốc tế bởi sự thật và chân lý luôn đứng về phía chúng ta.

 

  Lê Quý Hiền


Ý kiến của bạn