Đang nhâm nhi chén cốc lủi bỗng Hai Phiếm buông một câu:
- Là cấp dưới có thể cãi lại "sếp" được không nhỉ?!
- Cơ quan phải có tôn ti trật tự, cãi lại là thế nào!
- Nghĩa là phải nhất nhất tuân theo?
- Thì cấp trên bao giờ cũng sáng suốt hơn... Mà sao bác tự dưng lại nói chuyện này?
- Vì tôi nghĩ đến Vụ PMU18. Bùi Tiến Dũng có hai đệ tử là Vũ Mạnh Tiên và Lương Mạnh Hoa thân thiết với "sếp" như hình với bóng đến mức "sếp" ra tòa, vào tù thì đệ tử cũng ra tòa và vào tù theo. Có điều là khi hai đệ tử đứng trước vành móng ngựa, được tòa hỏi về sai phạm của mình, cả hai đều nói "vì anh Dũng là cấp trên, bảo gì thì làm, không dám làm trái".
- Đâu có phải chỉ là nghe theo cấp trên bởi đánh bạc hay kiếm tiền gian lận đều là nỗi ham của cả thầy lẫn tớ.
- Nhưng có những cấp dưới lương thiện, vì bát cơm manh áo nếu không nghe theo lời sếp thì bị đổi công việc khác thì sao?
- Chà! Cấp dưới lương thiện tử tế là người biết phản biện lại ý cấp trên. Ví như trong vụ án bác nói, nếu Dũng "Tổng" có những đệ tử tử tế, biết khuyên can thì đâu đến nỗi dính vào cờ bạc cá độ và làm liều để lấy tiền đánh bạc.
- Thế thì "sếp" cũng phải biết nghe phản biện dù trái tai của cấp dưới chứ nhỉ...