M.U - Tottenham: Một bước đến thiên đường

Văn hóa – Giải trí
Tottenham hướng tới chiếc cúp Carling thứ 2 liên tiếp để cứu vãn một mùa giải thất bại. Trong khi "đám trẻ nhà Ferguson" cũng rất khát khao muốn khẳng định giá trị. Wembley tối nay, thiên đường sẽ gọi tên ai?
Tottenham hướng tới chiếc cúp Carling thứ 2 liên tiếp để cứu vãn một mùa giải thất bại. Trong khi "đám trẻ nhà Ferguson" cũng rất khát khao muốn khẳng định giá trị. Wembley tối nay, thiên đường sẽ gọi tên ai?

Sir Alex, bậc thầy tạo ra những lứa "thế hệ vàng"

Hào hứng đứng bên cạnh biển quảng cáo trận chung kết, Sir Alex Ferguson thao thao bất tuyệt về khả năng giành chức VĐ Carling Cup. Ông nhắc đến cơ hội làm đầy thêm bộ sưu tập danh hiệu trong phòng truyền thống và cả dự định cho các tài năng trẻ ra sân thử lửa.

Nhưng bằng lời lẽ thật thà nhất, HLV 67 tuổi thừa nhận: "League Cup thực sự là một phần thưởng. Tham dự trận CK vốn không nằm trong kế hoạch của chúng tôi".

Welbeck sẽ có cơ hội phô diễn tài năng ở Wembley - Ảnh: AP

Chính suy nghĩ đó giải thích vì sao, chiến lược gia người Scotland quyết định điền tên Darron Gibson và Welbeck vào đội hình chính thức, như một sự tưởng thưởng đối với những gì mà hai cầu thủ trẻ này đóng góp cho "Quỷ đỏ", suốt chặng đường tiến đến Wembley.

Cách đây 3 mùa bóng, M.U từng thâu tóm cúp Liên đoàn, sau chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Wigan. Tuy nhiên, hoàn cảnh hiện tại khác xa lúc bấy giờ. Chức VĐ năm 2006 giúp Red Devils thoát khỏi mùa bóng trắng tay. Còn cuộc đấu với Tottenham tối nay, như một bước bản lề cho cuộc chinh phục "cú ăn 5" vĩ đại.

Bước lên bục vinh quang, ai cũng muốn. Nhưng phía trước M.U cũng gắn với hành trình đầy cam go, từ Premiership (làm khách trên sân Newcastle), đến FA Cup (gặp Fulham) và quan trọng hơn cả, màn đụng độ nảy lửa với Inter trong khuôn khổ lượt về Champions League (ngày 11/3). Bởi thế, giờ là lúc Sir Alex quan tâm đến tính kế thừa.

Ông muốn ngoái lại nhìn "những bông hoa nhỏ" Ben Foster, Evans, Rafael và Fábio Da Silva, Possebon, Gibson và Welbeck sớm trưởng thành, như cái cách mà lứa "thế hệ vàng" Neville, Butt, Beckham, Giggs & Scholes đã làm được ở sân chơi League Cup, mùa 1994/95.

Không khó để nhận ra điểm khác biệt giữa hai thế hệ tại Old Trafford. Anh em nhà Neville, Butt và Scholes đều sinh ra ở hạt Great Manchester. Còn Evans và Gibson đến từ Bắc Ireland. Possebon cùng anh em sinh đôi Da Silva mang quốc tịch Brazil. Duy nhất Danny Welbeck, tiền đạo lớn lên tại thị trấn Longsight (hạt GreatManchester), cùng khu với Wes Brown. Tương tự Arsenal, Chelsea & Liverpool, bức tranh toàn cảnh về lứa cầu thủ trẻ nước ngoài sẽ là tương lai của nhóm "tứ đại gia".

Thiên đường sẽ gọi tên M.U hay Tottenham? - Ảnh: Sky

"Gibson và Evans được đào tạo từ năm 12 tuổi, vì vậy chúng tôi coi họ như là hai chàng trai địa phương. Welbeck vốn là người Manchester chính gốc. Còn Possebon và 2 anh em nhà Da Silva, CLB đã chú ý tới họ từ cách đây vài năm. Đến tuổi trưởng thành, các nhà tuyển trạch viên đã khuyênban lãnhđạonên ký hợp đồng. Hãy nhìn vào chất lượng của từng cầu thủ để đưa ra đánh giá. Còn họ xuấtthân từ đâu, không phải vấn đề to tát" - ngài Ferguson bộc bạch.

Chính những cầu thủ được đào tạo căn bản trong môi trường học viện, sẽ luôn đề cao lòng trung thành cùng đội bóng. Lấy trường hợp O'Shea hay Fletcher làm ví dụ. Với khả năng của bản thân, cả hai có thể dễ dàng tìm một vị trí chính thức tại nhiều CLB khác ở Premiership. Tuy nhiên, họ vẫn tận lực cống hiến cho M.U, dù phải chấp nhận ngồi trên băng ghế dự bị.

Sir Ferguson hy vọng, Evans, Gibson, Welbeck và anh em nhà Da Silva sẽ noi gương các bậc đàn anh, ngày càng trưởng thành ở cả trong lẫn bên ngoài sân cỏ. Lẽ đương nhiên, trận CK Carling Cup sẽ mang đến cơ hội cho họ tích lũy thêm kinh nghiệm và chứng minh sự tiến bộ tại Manchester.

Cuộc đấu trí của hai HLV lão làng

Trở lại với trận thư hùng trên sân Wembley, ngoài dàn nhân vật chính (các cầu thủ), cuộc đấu trí giữa hai vị thuyền trưởng lão luyện Sir Alex Ferguon và Harry Redknapp cũng thu hút nhiều sự chú ý của giới mộ điệu. Bởi cả hai đang sở hữu kho tài sản quý giá - 128 năm kinh nghiệm.

Xuất phát điểm của Redknapp tốt hơn. Tuy nhiên, kể từ ngày chia tay Aberdeen và chuyển sang dẫn dắt "Quỷ đỏ", Alex Ferguson dần trở thành một tượng đài sống ở Old Trafford. Nếu đăng quang tối nay, Sir Alex sẽ "bỏ túi" danh hiệu VĐ thứ 41 trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng.

Cuộc đấu trí giữa Sir Ferguson & Redknapp sẽ quyết định đến chuyện thành bại ở trận CK - Ảnh: D.M

Trong khi đó, dù bôn ba qua nhiều CLB, nhưng thành tích tốt nhất của Redknapp mới chỉ dừng lại ở chức VĐ FA Cup (mùa trước với Portsmouth). Tuy nhiên, trong quá khứ, các đội bóng Redknapp huấn luyện luôn là khắc tinh của "Quỷ đỏ".

Ba lần dẫn dắt 3 CLB khác nhau, Bournemouth, West Ham & Portsmouth của Redknapp đã "hất cẳng" M.U ra khỏi sân chơi FA Cup. Hướng tới trận CK Carling Cup tối nay, dĩ nhiên, chiến lược gia sắp bước sang tuổi 62 rất mong lịch sử sẽ lặp lại.

Lúc này, xét trên khía cạnh phong độ, Tottenham không thể bì được với đối thủ. Tuy vậy, cơ hội trở nên rộng mở hơn đối với Spurs, khi Sir Alex hứa tạo điều kiện cho các nhân tố trẻ đá chính ngay từ đầu. Sẽ không bất ngờ nếu Evans, Gibson, Foster hay Welbeck có tên trong đội hình xuất phát.

Ở tình thế đó, sức mạnh "Quỷ đỏ" giảm đi đáng kể. Những cầu thủ không dự trận gặp Inter như Carlos Tevez, Gary Neville hay Nani cũng được ngài Ferguson nhắm cho trận chung kết Carling Cup.

Tottenham dù không có sự phục vụ của bộ đôi tân binh Defoe - Robbie Keane, nhưng Pavlyuchenko và Darren Bent đủ sức khỏa lấp khoảng trống trên hàng công. Dưới hàng phòng ngự, King - Woodgate sẽ làm tất cả để hạn chế sự nguy hiểm của các chân sút áo đỏ.

M.U kiêu hãnh phụ thuộc vào nhiệt huyết và lòng khát khao nơi các chiến binh trẻ. Tottenham tham vọng và cũng thừa quyết tâm tái lập chiến tích cách đây hơn một năm. Wembley tối nay, thiên đường sẽ gọi tên ai?

Dự đoán: Hòa 1-1 (M.U thắng trong hiệp phụ)

Đội hình dự kiến:

Man Utd: Foster, Fabio, Ferdinand, Vidic, Neville, Nani, Gibson, Scholes, Ronaldo, Welbeck, Tevez.
Tottenham: Gomes, Corluka, King, Woodgate, Assou-Ekotto, Bentley, Zokora, Jenas, Lennon, Modric, Pavlyuchenko.

Theo VietNamNet


Ý kiến của bạn