MU thổi lửa vào đại chiến Liverpool - Chelsea

Văn hóa – Giải trí
Giành chiến thắng tối thiểu trong trận tiếp Everton tối qua, "Quỷ đỏ" không chỉ củng cố ngôi vị đầu bảng mà còn tạo nhiều sức ép cho cả hai đối thủ đang đeo bám ngay phía sau.
Giành chiến thắng tối thiểu trong trận tiếp Everton tối qua, "Quỷ đỏ" không chỉ củng cố ngôi vị đầu bảng mà còn tạo nhiều sức ép cho cả hai đối thủ đang đeo bám ngay phía sau.
Bàn duy nhất, mang lại chiến thắng 1-0 cho MU tối qua, do Cristiano Ronaldo thực hiện. Nó đến từ chấm 11 mét ở phút 44, sau khi Michael Carrick - cầu thủ chơi hay nhất trận - bị Mikel Arteta phạm lỗi trong cấm địa. Kết quả này giúp MU gia tăng cách biệt lên thành năm điểm so với hai đội đứng sau là Chelsea và Liverpool (sẽ gặp nhau tối chủ nhật).
Vòng 24

Thứ bảy, ngày 31/1
Stoke v Man City 1-0
(Beattie 45 5')
Arsenal v West Ham 0-0
Aston Villa v Wigan 0-0
Bolton v Tottenham 3-2
(Puygrenier 31', Davies 64', Davies 87' - Bent 73' & 75')
Fulham v Portsmouth 3-1
(Johnson 14', Nevland 71' & 80' - Nugent 84')
Hull v West Brom 2-2
(Mendy 44', Fagan 69' - Simpson 53',
Brunt 73' pen)

Boro v Blackburn 0-0
MU v Everton 1-0
(Ronaldo 44' pen)

Chủ nhật, 1/2
(Theo giờ địa phương; 7 = Giờ Hà Nội)

Newcastle v Sunderland, 13:30
Liverpool v Chelsea, 16:00

Chỉ có một bàn thắng ít ỏi từ chấm phạt đền, nhưng MU xứng đáng với ba điểm. Họ hoàn toàn có thể giành nhiều hơn thực tế nếu hệ thống phòng thủ của Everton không hoạt động vượt công suất. Riêng trong hiệp một, thủ thành Tim Howard phải liên tục trổ tài mới chặn được các pha bóng nguy hiểm từ chân Park Ji-Sung, Carlos Tevez hay Carrick.

Ronaldo, ngoài bàn thắng lúc cuối hiệp, còn để lại dấu ấn khác là tình huống dứt điểm ở phút 25, từ khoảng cách chừng 20 mét. Thủ thành Howard đã bất lực, nhưng cột dọc thì nói không với MU.

Ở chiều ngược lại, do bố trí đội hình thấp để tập trung phòng ngự, khả năng hãm thành của Everton là không cao. Đôi ba tình huống đáp trả họ tạo được, thường xuất phát bên cánh trái với sự ăn ý của Steven Pienaar và Leighton Baines, đều không xuyên thủng được hàng thủ áo đỏ. Van der Sar do vậy khá nhàn nhã trong ngày đi vào lịch sử (giữ sạch lưới 12 trận liên tiếp, xô đổ kỷ lục 1.104 phút do Steve Death của Reading lập năm 1979).

MU (áo đỏ) vẫn ngạo nghễ trên con đường tiến đến vinh quang. Ảnh: Reuters.

Sau giờ nghỉ, mọi chuyện vẫn diễn ra khá ổn với MU. Phút 48, nếu trọng tài xử lý chính xác, họ lẽ ra còn được hưởng thêm một quả penalty nữa, sau khi Carrick bị Joleon Lescott phạm lỗi. Tevez sau đó có hai cơ hội thuận lợi để "lấy điểm" với ông thầy Alex Ferguson, nhưng đều bất thành. Đầu tiên là pha dứt điểm vội vàng vọt xà ở cự ly gần phút 53 và sau đó là cú sút sệt ở khoảng cách chừng 20 mét bị Howard chặn lại.

Cơ hội đáng chú ý cuối cùng thuộc về Park Ji-sung phút 86, tuy nhiên, sau tình huống xuyên phá khá tốt, tiền vệ người Hàn Quốc lại sút trúng người Howard.

Đội hình thi đấu:

MU: Van der Sar, Neville (Brown 56), Ferdinand, Vidic, O'Shea, Ronaldo, Carrick, Fletcher (Giggs 75), Park, Berbatov, Tevez.
Dự bị không được sử dụng: Kuszczak, Welbeck, Fabio Da Silva, Gibson, Eckersley.

Bàn thắng: Ronaldo 44 pen.

Everton: Howard, Hibbert, Jagielka, Lescott, Baines, Osman, Arteta, Neville, Pienaar, Fellaini (Anichebe 68), Cahill.
Dự bị không được sử dụng: Nash, Yobo, Castillo, Jacobsen, Rodwell, Gosling.

Ngoại hạng Anh 2008-2009
TT Đội Trận H/S Điểm
1 MU 23 30 53
2 Chelsea 23 31 48
3 Liverpool 23 22 48
4 Aston Villa 24 14 48
5 Arsenal 24 13 43
6 Everton 24 3 37
7 Wigan 24 2 33
8 West Ham 24 0 33
9 Fulham 22 3 29
10 Man City 23 9 28
11 Hull 24 -15 28
12 Bolton 24 -7 27
13 Sunderland 23 -8 26
14 Tottenham 24 -5 24
15 Portsmouth 23 -15 24
16 Stoke 24 -17 24
17 Newcastle 23 -10 23
18 Blackburn 23 -11 23
19 Boro 24 -17 22
20 West Brom 24 -22 22

Theo VnExpress


Ý kiến của bạn