Mốt “ăn theo sao”

Văn hóa – Giải trí
Lôi chuyện cá nhân lên mặt báo hay tuyên bố những câu cực sốc... là chiêu thức PR đang thịnh hành hiện nay của một số ngôi sao chưa nổi. Hơn thế, họ còn hồn nhiên sử dụng "thương hiệu" của những người đã nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi cho mình.

Lôi chuyện cá nhân lên mặt báo hay tuyên bố những câu cực sốc... là chiêu thức PR đang thịnh hành hiện nay của một số ngôi sao chưa nổi. Hơn thế, họ còn hồn nhiên sử dụng "thương hiệu" của những người đã nổi tiếng để đánh bóng tên tuổi cho mình.

Scandal giờ đây được coi như một cách đánh bóng tên tuổi khá quen thuộc của các sao Việt. Một số cái tên nổi nhất hiện nay cũng đã một thời từng om sòm với scandal.

Ngọc Hiền - thành viên nhóm Đồ Rê Mi. 

Nắm được "tuyệt chiêu" đó, nhiều nghệ sĩ chưa nổi quyết ăn thua để tạo scandal cho thiên hạ biết đến tên tuổi mình. Giả sử như có 2 sự kiện về: Pha Lê và Lam Trường, đảm bảo độc giả sẽ đổ xô vào đọc bài báo về Lam Trường, cái tên Pha Lê sẽ mờ đi như bong bóng xà phòng.

Đó là lý do vì sao, những ngôi sao tiếng tăm trở thành điểm nhắm mà những nghệ sĩ chưa nổi muốn sử dụng để làm đòn bẩy đánh bóng tên tuổi cho mình.

Những nghệ sĩ mang thân… "tầm gửi"

Công chúng giờ đây gần như miễn nhiễm với những tin kiểu như cô ca sĩ này cặp với sao kia, anh chàng này là bạn thân với diễn viên nổi tiếng nọ... Đơn giản vì, họ lên báo để khoe chuyện đó chỉ với mục tiêu duy nhất: PR bản thân. Mà sau khi PR rồi, họ chẳng làm được cái trò trống gì để công chúng phải quan tâm nữa cả.

Những ngày qua, báo giới được dịp rùm beng vì scandal học trò của ca sĩ Thanh Thảo là Trương Quỳnh Anh kiện "thầy" của mình. Sự việc này xét ra thì chẳng đáng phải làm to tát vì dù sao đây cũng là những người quen và hoàn toàn có thể xử lý theo cách "đóng cửa bảo nhau". Khởi nguồn của những rắc rối là từ phía gia đình Trương Quỳnh Anh. Sau khi không thành công trong việc ký kết hợp đồng để con gái họ trở thành ca sĩ độc quyền của Công ty Thanh Thảo (Music Box), họ quay mặt kiện công ty vì để cho một ca sĩ khác thu âm bài hát mà họ đã mua tác quyền (trong khi Music Box cũng mua tác quyền bài hát này). Khi Thanh Thảo tỏ ý nóng nảy trong điện thoại (mà điều này xét ra là đương nhiên) thì gia đình Trương Quỳnh Anh lại ghi âm và kiện cô. Chỉ riêng sự việc này cũng khiến cái tên Trương Quỳnh Anh bỗng chốc quen thuộc với công chúng, chắc chắn là dễ dàng và tiết kiệm thời gian hơn việc cô gái này trở thành ca sĩ độc quyền của Music Box. Chính Thanh Thảo cũng nói rằng cô không muốn trả lời nhiều về sự việc này vì vô tình, vụ rắc rối đã biến Trương Quỳnh Anh trở nên nổi tiếng hơn.

Ngay cả tuyệt chiêu "nói không thành có", những người muốn nổi tiếng ở Việt Nam vẫn dám làm. Tiêu biểu nhất là vụ Ngọc Hiền (thành viên nhóm Đồ Rê Mi) tự thanh minh mình không phải là kẻ thứ 3 xen vào mối quan hệ giữa Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. Trong khi không ai đổ tội cho cô gái này, bỗng dưng ở đâu cô đi thanh minh, thì rõ ràng người ta đã có ý nghi ngờ.

Việc lên báo đột ngột của Ngọc Hiền đặt Hồ Hoài Anh rơi vào tình thế khó. Nếu im lặng nghĩa là anh đồng ý rằng mình theo đuổi Ngọc Hiền. Nhưng anh đã quyết định trả lời báo giới không liên quan đến cô ca sĩ này. Khi ấy Ngọc Hiền chỉ buông một câu bức xúc: "Tôi thất vọng vì Hồ Hoài Anh". Nói vậy chẳng hóa ra Hồ Hoài Anh phải nói "Tôi thích Ngọc Hiền" thì cô nàng mới hài lòng? Thế cũng có nghĩa là bài báo thanh minh "Tôi không phải là kẻ thứ 3" thực chất là khẳng định sự phản bội của Hồ Hoài Anh? Vậy mà Ngọc Hiền cho biết cô chỉ trả lời báo chí vì "muốn được yên thân". Nếu muốn yên thân, sao ngay từ đầu Ngọc Hiền không chọn giải pháp im lặng hoặc trả lời một cách nhẹ nhàng? Dù sự thật có ra sao, chỉ có Hồ Hoài Anh và Ngọc Hiền biết nhưng rõ ràng trong con mắt của nhiều người, Ngọc Hiền cũng trở thành một kẻ muốn ăn theo sự nổi tiếng của Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang mà thôi.

Những chiêu thức lạ đời

Hiện tượng "ăn theo" nếu để ý kỹ thì có thể thấy nhan nhản trên các báo với rất nhiều "chiêu thức". Có những bài báo chỉ nghe tên cũng đã "ngửi" thấy mùi "ăn theo": vợ Phan Thanh Bình làm người mẫu, em gái Công Vinh thi hoa khôi... Nhưng với những chiêu thức của những nhân vật ăn theo ở Việt Nam, chưa một ai thành công nếu chưa muốn nói là còn xảy ra phản ứng ngược.

Ca sĩ Thiên Đăng (phải). 
Vụ việc của anh chàng Thiên Đăng là một ví dụ. Không được nhiều người yêu mến bằng một giọng hát "karaoke", chàng ca sĩ trẻ Thiên Đăng liên tiếp cho ra những tuyên ngôn cực sốc. Nào là "tôi là người đồng tính" và hứa hẹn sẽ ra bộ ảnh nude kèm theo album của mình. Khi mọi kế hoạch không thành công, bị nhiều người chỉ trích, nhân cơ hội Tiến Đoàn lên ngôi Nam vương Thế giới và trở thành tâm điểm của sự chú ý thì anh chàng Thiên Đăng ngay lập tức làm một bài “ăn theo”: Tiến Đoàn là mẫu đàn ông lý tưởng của tôi. Trong thời gian ấy, chỉ cái tên Tiến Đoàn cũng đủ sức hấp dẫn, nói gì đến việc một kẻ đồng tính hồn nhiên bộc lộ tình cảm với Hoa vương. Bài viết được đăng tải trên website cá nhân của Thiên Đăng. Sau khi đã đủ thời gian để cộng đồng mạng rùm beng lên thì anh chàng này yêu cầu người quản lý cá nhân của mình gỡ bài viết xuống và trả lời báo chí rằng: website cá nhân của tôi thì tôi được phép nói. Nhưng công chúng thì hiểu quá rõ rằng tại sao cái bài viết ấy lại ra đời đúng lúc đến thế? Và từ đó, với nhiều người, Thiên Đăng trở thành "ca sĩ tầm gửi" hơn là một ca sĩ đúng nghĩa.

     Hiền Lương (PV mảng Văn hóa Ngoisao.net): Có thể scandal là do nghệ sĩ cố tình tạo ra để được dư luận chú ý, cũng có thể là do vô tình nhưng chung quy lại, scandal có 2 mặt, tốt và xấu. Tốt là nó giúp cho người nghệ sĩ được công chúng biết đến nhiều hơn nhưng xấu là hình ảnh của họ không được trong sáng. Và cái cách nổi tiếng bằng scandal không bền. Nhưng trong giới showbiz bây giờ, một gương mặt ca sĩ mới nếu không có thành tích gì nổi bật thì lại chẳng được người ta chú ý. Nên cái cách tạo scandal để nổi tiếng thường được các ca sĩ mới vận dụng nhiều hơn.

     Ông Vũ Mạnh Cường (Phó Tổng biên tập báo Lao Động): Tạo scandal, hoặc lợi dụng scandal để nổi danh là một chiêu thức được không ít diễn viên, ca sĩ mới nổi trên thế giới áp dụng. Đó không phải là điều gì mới mẻ và không phải ai dựa vào scandal cũng thành công. Một số người nhờ scandal mà nổi danh, nhưng cũng chìm ngay khi scandal bị rơi vào quên lãng. Scandal nếu giúp người ta trở nên nổi tiếng thì cũng chỉ là cú hích. Còn có trụ lại được trong lòng khán giả hay không thì vẫn nhờ vào thực tài, vào sự lao động nghệ thuật nghiêm túc, vào sự phấn đấu bền bỉ. Mà như thế thì không cần dựa vào scandal làm gì.

Bích Ngọc


Ý kiến của bạn