Không cho máu bởi một lý do: nhỡ người nhận máu chết thì "con ma" sẽ bắt luôn người cho máu; mất con này thì đẻ con khác, chứ mất mạng thì không được... Đó là một hủ tục mà đến giờ vẫn còn tồn tại ở Nghĩa Lộ - Yên Bái. Vậy mà có một bác sĩ không chỉ cho bệnh nhân tiền về Hà Nội mà còn cho cả những giọt máu của chính mình để cứu sống người bệnh.
|
ThS. BS. Nguyễn Thanh Hồi trao quà cho bệnh nhân. |
Đó chính là ThS. BS. Nguyễn Thanh Hồi, Khoa hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai, được cử đi luân phiên theo Đề án 1816 về Bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐK KV) Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái từ ngày 23/2/2009 đến ngày 23/5/2009. Cùng chuyến công tác còn có ThS.BS. Nguyễn Việt Hà, Khoa ngoại - Bệnh viện Bạch Mai. 3 tháng luân phiên, anh đã tổ chức được nhiều buổi giảng về lý thuyết và thực hành cho các bác sĩ, điều dưỡng tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ và một số bệnh viện huyện lân cận với các nội dung: viêm phổi mắc phải ở cộng đồng; viêm phổi mắc phải ở bệnh viện; bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính; hen phế quản; tràn mủ màng phổi; tràn dịch màng phổi (TDMP); tràn khí màng phổi (TKMP)... Bên cạnh công tác đào tạo cùng với các bác sĩ 1816 của Bệnh viện Bạch Mai, anh còn trực tiếp cùng các đồng nghiệp của BVĐK KV Nghĩa Lộ khám và điều trị cho 160 lượt bệnh nhân. Trong số đó, phải kể đến bệnh nhân Hoàng Văn Hường, 13 tuổi, dân tộc Thái, ở tại bản Có, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ngày 10/3/2009, trên đường đi học, em Hường đã bị tai nạn nghiêm trọng. Hường được đưa vào BVĐK KV Nghĩa Lộ cấp cứu. Qua thăm khám ban đầu, Hường được chẩn đoán là sốc chấn thương nghi do giập gan. Ca mổ do BS. Việt Hà (cán bộ luân phiên của Bệnh viện Bạch Mai) trực tiếp phẫu thuật lập tức được tiến hành. Tổn thương do chấn thương khá phức tạp nhưng do điều kiện không cho phép, lại trong tình trạng cấp cứu nên BS. Hà đã quyết định xử trí phẫu thuật tối thiểu và chèn gạc để cầm máu. Sau đó, bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu (nơi BS. Hồi về luân phiên). Mặc dù đã được điều trị rất tích cực nhưng tình trạng của Hường ngày một nặng hơn. Kết quả hội chẩn đã xác định bệnh nhân còn bị chảy máu đường mật do chấn thương, có chỉ định chuyển tuyến trên để tiếp tục điều trị. Bệnh nhân được khẩn trương chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Sau một thời gian điều trị, tình trạng của Hường đã có những tiến triển tốt, sức khỏe tạm ổn định và được cho về tuyến dưới điều trị tiếp. Trở về nhà được 4 ngày, bệnh nhân lại có xuất huyết tiêu hóa: nôn ra máu tươi và đi ngoài phân đen. Bệnh nhân được chẩn đoán: chảy máu đường mật sau chấn thương, thiếu máu rất nặng. Xét nghiệm Hemoglobin: 40g/lít (chỉ số bình thường 140g/lít). Trong quá trình điều trị, từ ngày 8/4/2009 đến ngày 16/4/2009, bệnh của Hường ngày càng có chiều hướng xấu đi và có những dấu hiệu đe dọa đến tính mạng. Tình trạng của bệnh nhân đã vượt quá khả năng điều trị của y tế tuyến cơ sở và cần phải chuyển lên tuyến trên.
Sau 3 lần đưa con nhập viện, hoàn cảnh kinh tế gia đình lại khó khăn, không còn tiền để điều trị tiếp nên bố đẻ của Hường là Hoàng Văn Yên đã xin cho con về nhà... chờ chết. Với tâm huyết của một người thầy thuốc nhìn thấy người bệnh còn có hy vọng cứu chữa, cảm thương cho số phận của bệnh nhân, bên cạnh việc liên hệ với các đồng nghiệp tại Khoa ngoại và Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai để điều trị cho bệnh nhân, BS. Hồi quyết định dùng số tiền Quỹ nhân đạo của Khoa hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai trợ giúp cho bệnh nhân thuê xe về Hà Nội (1,2 triệu đồng). Nhưng do mất máu nặng kéo dài, tình trạng của Hường rất yếu, không còn đủ sức để chuyển về Hà Nội. Bệnh nhân có chỉ định truyền máu, nhưng máu dự trữ trong bệnh viện lại không còn; Những người thân trong gia đình không cho máu vì sợ... nhỡ Hường chết đi, "con ma" sẽ về bắt luôn người cho máu!
Không đành lòng nhìn người bệnh ra đi một cách đáng tiếc, với mong ước để gạt đi những quan niệm hủ tục của người dân, BS. Hồi đã tình nguyện hiến cho Hường 1 đơn vị máu (1 đơn vị bằng 250ml) của chính mình. Dòng máu của BS. Hồi đã tiếp sức cho Hường có thể chuyển về Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi được điều trị nút mạch bằng Xquang can thiệp, Hường đã hoàn toàn bình phục, khỏe mạnh và trở về với gia đình trong niềm hân hoan, sung sướng và biết ơn của gia đình và bạn bè, thầy cô.
Đỗ Hằng