Ngay trong hiệp một, đội bóng Pháp đã trút vào lưới đối thủ đến từ nước láng giềng Bỉ tới 4 bàn thắng và 3 trong số đó thuộc về các tân binh mới kí hợp đồng hồi mùa hè này.
Tiền vệ trẻ đang lên Miralem Pjanic chỉ mất 10 phút để buộc lưới của Anderlecht rung lên sau cú sút xoáy kỹ thuật. Chưa đầy 5 phút sau, tiền đạo mới đến từ Porto, Lisandro Lopez, đã nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền.
![]() |
| Lyon chắc một suất ở vòng bảng - Ảnh: Reuters |
Không chịu thua kém, hai tân binh khác là Michel Bastos và Bafetimbi Gomis cũng lần lượt lập công ở các phút 39 và 42, khép lại hiệp thi đấu không thể tuyệt vời hơn đối với "Những chú sư tử Rhone".
| Kết quả |
| Levski Sofia 1-2 Debrecen Bardon 51’ - Bodnar 12’; Czvithovics 76’ Lyon 5-1 Anderlecht Panathinaikos 2-3Atletico Salzburg 1-2 Maccabi Haifa Ventspils 0-3 Zurich |
Trong lúc đó, một đội bóng quen thuộc của Champions League mùa trước là Atletico Madrid cũng xuất sắc đánh bại Panathinakos 3-2 ngay tại Athens.
Như vậy, ở trận lượt về Atletico chỉ cần hòa hoặc thua với các tỉ số 0-1, 1-2 là vẫn giành quyền đi tiếp.
Được đầu tư khá nhiều trên thị trường chuyển nhượng song những người ghi bàn cho Atletico vẫn là các gương mặt đã quen thuộc.
Đội trưởng Maxi Rodriguez là người khai thông bế tắc trận đấu ở phút 36 với cú kết thúc mẫu mực vượt qua tầm với thủ môn sau đường kiến tạo của Diego Forlan.
Ngay khi hiệp hai vừa bắt đầu 2 phút, Dimitris Salpigidis đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát bằng pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc.
Tuy nhiên, phút 63, Forlan dễ dàng đá bồi ghi bàn cho Atletico sau khi Rodriguez dứt điểm dội cột dọc. Trên đà hưng phấn, Sergio Aguero khiến 6 vạn CĐV Hi Lạp chết lặng với bàn gia tăng cách biệt lên 3-1 vào lưới thủ môn Mario Galinovic ở phút 70.
![]() |
| Maxi và Forlan cùng nhau lập công cho Atletico - Ảnh: AP |
Sau đó chừng 4 phút, dự bị Sebastian Leto gỡ thêm một bàn cho Panathinaikos từ cú sút xa trái phá. Thúc thủ 2-3 ngay tại sân nhà, trước mặt Panathinaikos giờ đây là một núi khó khăn đang chờ đón trên đất Tây Ban Nha.
FC Zurich và Debreceni đang đứng trước cơ hội tuyệt vời lần đầu tiên góp mặt tại vòng bảng khi giành những chiến thắng trên sân của Ventspils và Levski Sofia.
Đang không có được phong độ tốt tại giải quốc nội song Zurich đã có một trận đấu xuất thần, hạ gục đội bóng của Latvia tới ba bàn không gỡ. Các bàn thắng của Zurich được ghi bởi Johan Vonlanthen, Silvan Aegerter và Dusan Djuric.
Peter Czvitkovics trở thành người hùng của Debreceni, nhà ĐKVĐ Hungari, khi ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 vào lưới Levski ở phút 76 từ quả tạt chuẩn xác của Tibor Dombi.
Trước đó, Laszlo Bodnar đưa các cầu thủ khách vượt lên dẫn trước trong hiệp một nhưng 6 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, cựu binh người Pháp Cedric Bardon đã gỡ hòa cho Levski.
Maccabi Haifa cũng đem về một chiến thắng sân khách khi đánh bại đội vô địch nước Áo, Salzburg, với tỉ số 2-1. Tiền đạo trẻ Mohammad Ghadir mở tỉ số cho "The Greens" ở phút 22 và cựu tuyển thủ Đức Alexander Zickler quân bình tỉ số cho Salzburg ở phút 57.

