Luyện lòng kiên nhẫn

Xã hội
- Bây giờ nhiều gia đình thích treo trong nhà một chữ "nhẫn"... - Hai Phiếm bảo. - Tốt quá! Không "nhẫn" thì không làm được gì sất.

- Bây giờ nhiều gia đình thích treo trong nhà một chữ "nhẫn"... - Hai Phiếm bảo.

- Tốt quá! Không "nhẫn" thì không làm được gì sất.

- Nhẫn là gì?

- Tôi không biết chữ Hán nhưng nhẫn nại, kiên nhẫn, nhẫn nhịn... nhẫn gì cũng tốt...

- Thảo nào!

- Bác định nói gì thử huỵch toẹt ra xem lại cứ mủm mỉm rồi tay khư khư mấy tờ báo làm tôi bực quá!

- Là vì tôi có lưu lại tờ báo đăng tin tháng 6/2009 sẽ khởi công đường sắt đô thị trên cao Cát Linh - Hà Đông. Đến hôm nay là cuối tháng 8 rồi...

- Lại không biết nhẫn rồi. Phải biết chờ đợi chứ!

- Chờ gì?

- Chờ giải phóng mặt bằng, chờ tiền đền bù, chờ kinh phí và tìm chỗ cho bà con tái định cư... Cứ làm như bác định kế hoạch gì, móc túi ra làm đánh “roẹt” ấy!

- Dưng mà...

- Yên tâm mà chờ đi! Thế nào cũng có, vấn đề là nhanh hay chậm thôi. Đến hầm đường bộ Kim Liên chả phải giãn dân, chả phải đền bù mà tiến độ còn phải chờ nữa là! Chậm thế và vẫn ngập nước khi mới mưa rồi ngày nắng vẫn rỉ nước từ cột, trần...

- Nghĩa là cứ phải chờ ngày chính thức khai trương sau khi đã khắc phục xong mọi sự cố...

- Đã bảo phải quen với sự chờ đi mà lại! Đi đường phải chờ vì đường tắc, đường ngập. Xin giấy tờ cũng phải biết chờ và những công trình dân sinh cũng phải chờ khai trương khởi công, chờ khánh thành. Đi dự hội nghị cũng phải chờ long trọng viên. Không biết chờ chỉ có mà tăng sông...

            Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn