Lưu vong trên chính đất nước mình?

Thời sự
Người Việt Nam ăn cơm Việt, uống nước Việt và nói tiếng Việt. Vậy mà ngay trên đất Việt, không ít doanh nhân người Việt lại thích cửa hàng mình có một bộ mặt "Tây"!

Người Việt Nam ăn cơm Việt, uống nước Việt và nói tiếng Việt. Vậy mà ngay trên đất Việt, không ít doanh nhân người Việt lại thích cửa hàng mình có một bộ mặt "Tây"! Luật đã có nhưng không hiểu sao chuyện phạm luật trên đang có cơ phát triển trên mọi đường phố Thủ đô.

Ngay giữa ngã 5 Giảng Võ - Cát Linh chềnh ềnh tấm biển chữ nước ngoài quả là chướng (ảnh 1). Có cửa hàng bánh trên đường Trần Huy Liệu mà biển hiệu không có đến nửa chữ tiếng Việt (ảnh). Hài hước hơn, ngay sát cạnh cửa hàng bánh này là biển hiệu "Ngân hàng Nam Á" nhưng viết sai chính tả, cố tình mất dấu cho thành "Tây" chăng? (ảnh 3). Hình như các ngân hàng của Việt Nam quên chữ "ngân hàng" nên biển hiệu thường là chữ "Bank" kèm theo chữ tắt như "Sacombank", "Techcombank" có bằng đánh đố dân Việt... Tên Tây chưa đủ còn trưng ra cả mặt Tây (ảnh 4)! Có thể tin mình đang ở trên đất Việt không khi nhìn bảng hiệu toàn chữ nước ngoài như thế này (ảnh 5,6); và lại còn nửa Tây, nửa tàu thêm cả... nửa ta! (ảnh 7) . Thế này thì phải... “ha ha” thật!!!

Tiếng Việt ta nghèo đến mức không đủ chữ, đủ từ để giới thiệu nội dung dịch vụ, buôn bán trong cửa hàng cửa hiệu của mình sao?

Chuyện dùng tiếng Việt hay tiếng nước ngoài hiện diện trên phố còn là thước đo lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc. Không lẽ lại có những người đang lưu vong trên chính đất nước mình?

Bình: Lưu Thủy


Ý kiến của bạn