V.League 2010 đã đi được nửa chặng đường, đồng hành cùng những tín hiệu vui như lượng khán giả đông hơn, trình độ các đội bóng đồng đều hơn là những câu nói gây "sốc" cho cả VFF và khán giả hâm mộ môn thể thao vua.
1. Không giảm án, tôi sẽ giải nghệ
Đó là lời phát ngôn rất "bồng bột" của Lê Công Vinh sau khi nhận án phạt 10 triệu đồng cùng 6 trận treo giò của Ban kỷ luật VFF với hành động "vái sống" trọng tài Vũ Bảo Linh. Câu nói này không chỉ gây sự chú ý với giới chuyên môn và báo chí mà nó còn vấp phải sự phẫn nộ rất quyết liệt trong dư luận, khi có tới hơn 7.000 người "tẩy chay" tiền đạo này trên mạng xã hội Facebook.
2. Nhiều ngoại binh dùng ma túy lắm
Ngay sau sự ra đi đột ngột của tiền vệ Molina (B.Bình Dương) do sốc ma túy, tiền đạo Tshamala Kabanga (ĐTLA) đã phát biểu trước báo chí như vậy về thực tại các ngoại binh đang "kiếm kế sinh nhai" tại Việt Nam. Cũng theo tiền đạo từng có thâm niên 5 năm chơi bóng tại dải đất hình chữ S, việc sử dụng ma túy không chỉ có ở các cầu thủ ngoại mà còn xuất hiện cả với cầu thủ nội.
3. Tôi không muốn bị đưa ra tòa
Trong một cuộc phỏng vấn, khi trả lời phóng viên về việc có hay không chuyện sẽ dẫn dắt Navibank Sài Gòn, HLV Lê Thụy Hải (V.Ninh Bình) đã nói rằng nếu ông đồng ý với lời mời đó thì lãnh đạo đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ đưa ông ra tòa, vì hiện ông vẫn còn hợp đồng với CLB này.
4. Tuy hơi cay cú nhưng tôi lại rất vui
Một tuyên bố chứa đựng cái gì đó rất "chua chát" của HLV Mai Đức Chung đã được đưa ra ngay sau khi bị lãnh đạo Becamex Bình Dương sa thải. Dù là nhà cầm quân có công lớn đưa B.Bình Dương lọt tới vòng bán kết AFC Cup 2009, nhưng khi bị "trảm", HLV họ Mai vẫn tỏ ra bình thản, vì ông cũng có ý định rút lui từ trước.
5. Tôi vẫn chỉ là dân nhà quê
Giản dị và tài năng, đó là tất cả những gì người ta có thể đánh giá về Phạm Thành Lương. Trong ngày lên nhận danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2009, Lương "dị" vẫn khẳng định mình chỉ là dân nhà quê sau 10 năm ra Hà Nội khởi nghiệp.
6. Thương Công Vinh lắm mà đành chịu
Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cho biết, ông rất thương Công Vinh sau khi cầu thủ này phải nhận án phạt nặng nề của Ban kỷ luật VFF. Không những vậy, ông Hỷ còn cảm thấy rất tôn trọng tiền đạo người xứ Nghệ vì đã không gọi điện nhờ vả hay can thiệp về quyết định kỷ luật dành cho mình.
7. Chuyện nhỏ như con kiến
Cụm từ này được chính ông Nguyễn Hưng Thái, Chủ tịch CLB Megastar Nam Định phát biểu về sự cố phóng viên Duy Bùi của Báo Thể thao 24h tố cáo bị BTC sân Thiên Trường hành hung trong khi tác nghiệp tại trận đấu giữa chủ nhà M.Nam Định gặp ĐT Long An ở vòng 8 V.League 2010.
8. Các CLB không nên cưu mang Lee Nguyễn
Sau khi cầu thủ người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn bị CLB Hoàng Anh Gia Lai sa thải do bất đồng với HLV Kiatisak, ông Lê Thụy Hải đã cho rằng Lee Nguyễn là cầu thủ không chuyên nghiệp, trình độ của ngôi sao này chỉ có thể chơi bóng được ở Việt Nam. Vì vậy, đối với trường hợp vi phạm của tiền vệ từng là học trò của Guus Hiddink, các CLB không nên đón cầu thủ này.
9. Tôi là hàng Việt Nam chất lượng cao
Trước thông tin về việc xin từ chức tại V.Ninh Bình, ông Lê Thụy Hải đã lại một lần nữa gây sốc bằng kiểu phát ngôn rất đặc biệt của mình. Theo HLV Hải "lơ", dù đã bước vào tuổi lục tuần nhưng ông vẫn là "hàng chất lượng cao, hàng xịn" của BĐVN.
10. V.Ninh Bình có thuê Alex Ferguson cũng thế thôi
Cũng tại thời điểm thông tin ông Hải "lơ" xin từ chức tại V.Ninh Bình rộ lên, vị HLV này cho rằng, với chất lượng yếu cả nội lẫn ngoại, ông không giúp được đội bóng này thì cả HLV nổi tiếng Ferguson của Manchester United dẫn dắt V.Ninh Bình cũng sẽ "bó tay".
M. Quân