"Thiên tai là chuyện của trời" nhưng vượt qua thiên tai lại là chuyện của người. Cơn bão số 9 vừa qua sau khi tàn phá Philippines đã đổ bộ vào nước ta, oanh tạc dữ dội các tỉnh miền Trung và Tây nguyên với sức phá hoại thật khủng khiếp với mức độ cấp 13. Theo thống kê của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, cho đến ngày 2/10, cơn bão số 9 đã khiến hơn 100 người chết, mất tích và bị thương. Thiệt hại vật chất khó có thể tính hết khi sau bão là nước lũ và lở đất tiếp tục tàn phá.
Tâm bão đổ bộ vào Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tràn lên Tây Nguyên rồi quặt sang Campuchia để lại những nỗi đau không thể khắc phục hết ngay trong ngày một ngày hai. Thế nhưng từ trong bão lũ, chúng ta nhận ra rõ hơn phẩm chất người Việt qua những ngọn lửa nồng cháy lên từ trong tai họa bất khả kháng. Chính ngọn lửa nồng này đã giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất. Trước bão, Ban chỉ đạo PCLB TƯ có sự chỉ đạo kịp thời, sâu sát cùng với sự tích cực, quyết liệt của các cấp địa phương và các lực lượng, đặc biệt là trong công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn, di dời dân tại các vùng nguy hiểm nên mặc dù bão, lũ xảy ra khốc liệt và diễn biến phức tạp nhưng vẫn hạn chế được thiệt hại về người và tài sản. Đặc biệt, tính đến thời điểm này không có thiệt hại về người trên biển. Các trường hợp tử vong hầu hết là do đổ nhà, sạt lở đất, điện giật, ngã khi chằng chống nhà cửa.
Từ trong những trận cuồng phong vẫn thấy những bóng người đi trong giông bão tìm người khó khăn cần cứu giúp. Bao gia đình bị sập nhà, bao người trên những chuyến xe, chuyến tàu được những bàn tay đỡ những bàn tay, đưa vào an toàn trú ẩn. Một gói mỳ cho người lớn, một hộp sữa cho trẻ em trong lúc đói lòng đã ấm lên tình đồng loại, nghĩa đồng bào. Những nhân viên y tế trong vùng bão cũng có nhà cửa, người thân đang khó khăn nhưng chưa có ai rời nhiệm sở. Trách nhiệm công dân và y đức trước đồng loại đã thành ngọn lửa nồng trong trái tim họ sưởi ấm những mảnh đời hoạn nạn. Nước lũ mênh mông vẫn thấy vị Phó Thủ tướng hiện diện ngay tại ban chỉ huy tiền phương. Những chuyến xe thiết giáp, những chuyến trực thăng đem nước uống và mỳ đến với đồng bào bị nước cô lập là những hình ảnh đẹp nhất của tình quân dân khi mà trên mảnh đất thân yêu này - một mảnh đất mà dù gian khổ khó khăn nhưng không một ai có thể bị bỏ quên. Xúc động biết bao khi có nhiều người dầm mình trong lũ để cứu dân. Hình ảnh trung tá quân đội nhân dân Lê Văn Phượng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu dân thoát lũ ở Quảng Trị là hình ảnh đẹp, là tấm gương sáng “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” đáng để chúng ta học tập.
Bão cấp bao nhiêu rồi cũng tan... Nước ngập bao nhiêu rồi cũng rút nhưng những ngọn lửa nồng trong bão lũ thì mãi còn đọng lại lòng người dân. Nước rút rồi nhưng đến bất cứ đâu cũng thấy đội ngũ thầy thuốc đến bên dân nói với dân những lời tâm tình: "Người dân nên giữ gìn vệ sinh sau đợt ngập úng. Nước rút đến đâu, nên làm vệ sinh sạch sẽ đến đó. Cần lưu ý diệt ruồi, bọ gậy ở những nơi nước tù. Người dân cần tuyệt đối ăn chín, uống sôi...
Lúc này, người dân đang ổn định lại cuộc sống, song những người "lính" y tế dự phòng vẫn đang thực thi lệnh hoạt động 24/24 giờ nhằm phục vụ công tác chống dịch. Một lượng lớn cloramin B đã được chuẩn bị để khử trùng những khu vực tập trung đông dân cư và có nguy cơ cao xảy ra dịch tả. Cùng đó, cơ số lớn hóa chất sát khuẩn diệt muỗi, bọ gậy gây sốt xuất huyết cũng đã được điều động để sẵn sàng đối phó với dịch bệnh có thể xảy ra. Cán bộ y tế dự phòng các vùng bão lũ đã chuẩn bị đủ thuốc men để điều trị trong trường hợp xảy ra dịch tả hoặc sốt xuất huyết.
Bão tan rồi nhưng lửa nồng trong bão lũ vẫn tiếp tục cháy trong những đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bị nạn. Bạn, tôi và tất cả chúng ta sẽ tiếp tục làm gì?...
Lê Trí