Lê Minh Sơn: Một tiếng rưỡi và không còn bông phèng

25-10-2009 11:03 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hai năm cho một liveshow, 14 ca khúc mới và cũ, đêm nhạc Một khúc sông Hồng của "gã cao bồi nhà quê" Lê Minh Sơn cho thấy, anh đã chững chạc hơn nhiều, nồng nàn hơn nhiều.

Hai năm cho một liveshow, 14 ca khúc mới và cũ, đêm nhạc Một khúc sông Hồng của "gã cao bồi nhà quê" Lê Minh Sơn cho thấy, anh đã chững chạc hơn nhiều, nồng nàn hơn nhiều.

Lê Minh Sơn chơi ghitar tại show diễn.

Sân khấu của đêm Lê Minh Sơn giản dị, không chữ nghĩa, không ánh sáng lấp lánh từ phía sau, không MC, chỉ có ca sĩ và dàn nhạc, đủ để người xem tập trung duy nhất vào đối tượng chính – ca khúc của Sơn. Show diễn của gã cao bồi diễn ra đúng 1,5 tiếng, trôi qua nhanh đến độ khán giả vẫn còn nghĩ là chương trình mới nghỉ giữa giờ như những cuộc trình diễn thông thường vẫn tổ chức tại Nhà hát Lớn. Nhưng nghệ sỹ ra chào, Lê Minh Sơn cùng ban nhạc chơi thêm một bản hòa tấu Flamenco. Vậy là hai bản hòa tấu (cùng với Hà Nội lúc 4 giờ sáng theo chất liệu dân ca Tây Ban Nha), gia vị không thể thiếu trong show diễn của Sơn. Anh học ghitar, mê ghitar, từng tâm sự rằng chơi ghitar đến bật cả móng tay. Vì thế không có cớ gì, trong các show diễn của mình, Lê Minh Sơn không chơi ghitar. Ngoài ra, "gã nhà quê" còn hát Chợ quêMình là đàn ông.

Lê Minh Sơn và Ngọc Khuê. 

Trước show diễn, Lê Minh Sơn tâm sự, trong hai năm anh ấp ủ cho show, anh dành rất nhiều thời gian đi câu cá, ngẫm nghĩ về cuộc đời, về triết lý cuộc sống để có thể có một show diễn ngày hôm nay từ những ngày ngồi tĩnh lặng bên chiếc cần câu, một mình.

Sơn nói về các ca khúc anh viết cho Hà Nội được trình diễn ở chương trình, không nhiều nhưng đầy đủ hình hài. Có một Hà Nội trong Một khúc sông Hồng của 4 giờ sáng với bản hòa tấu bằng ghitar, của bia hơi vỉa hè (Áo trắng em qua), thêm những con sông, con suối, thêm cả những núi đồi, những cô gái không nói tiếng Kinh, không nói tiếng Việt (Hà Nội của tôi ơi) và của cả cánh cò chấp chới bay về phố (Cò về phố). Ngần ấy ca khúc về Hà Nội, ngần ấy chiêm nghiệm về cuộc sống phố phường, Lê Minh Sơn không còn của thời bông phèng với những tuyên bố gây choáng. Dường như, gã về phố, trầm hơn nhưng không mất đi chất dân gian quê mùa trong sáng tác của mình.

"Thị Mầu vùng cao" Thu Hương. 

Ca sĩ Ngọc Khuê mở màn cho chương trình, không còn nhí nhảnh, cô đã trưởng thành và những sáng tác của Lê Minh Sơn do cô thể hiện cũng không còn lẳng lơ ngúng nguẩy như trước. Áo trắng em qua, Cò về phố với giọng hát của Ngọc Khuê và tiếng đàn ghitar của gã cao bồi lắng đọng như những tâm sự để mở cánh cửa cho dòng cảm xúc chảy tràn phía sau.

Một trong những điểm chú ý của show diễn là Thu Hương, cô Thị Màu vùng cao xuống phố hát nhạc Lê Minh Sơn. Cô hát hai bài Mơ em chợ tình SapaNgày em ra đời.Chất giọng thổ, mộc mạc cùng với váy áo xúng xính lúm đồng tiền của một cô gái Mông, Thu Hương đã chứng tỏ mình giữa một dàn sao thủ đô và giúp Lê Minh Sơn khẳng định lựa chọn cô xuống diễn trong đêm nhạc của mình hoàn toàn không sai lầm.

Ca sĩ Tùng Dương chúng tỏ mình là một trong những giọng nam tốt nhất hiện nay.

5 năm với một ca khúc mới Hà Nội của tôi ơi, và hai ca khúc cũ, Tùng Dương cho thấy, anh thực sự là một giọng hát tuyệt vời cho những ca khúc của Lê Minh Sơn. NếuÔi quê tôi được vỗ tay nhiều lần trong khi hát thì sự sâu lắng của Đến bên em dịu dàng lại khiến cả khán phòng im lặng để lắng nghe. Ngay cả Lê Minh Sơn cũng ngồi tĩnh lặng trên sân khấu, ánh sáng không chiếu vào anh, nhưng từ những vệt màu chiếu vào Tùng Dương cũng đủ để thấy, anh đang chống cằm, suy nghĩ, lắng nghe với những cảm xúc mơ hồ về một câu chuyện tình yêu nào đó đã trải qua. Cách ngồi chống cằm rất Lê Minh Sơn.

Thanh Lam và Tùng Dương. 
Thanh Lam và Lê Minh Sơn. 

Nữ hoàng nhạc nhẹ Thanh Lam đã rút ruột hát ca khúc chủ đề của đêm diễn Một khúc sông Hồng cùng hai sáng tác mới trong album Nơi bình yên của chị. Ngày hôm qua, Lam hát nồng nàn Em yêu anh, Người ở người về, rực lửa mà nhẹ nhõm Một khúc sông Hồng.

Lê Minh Sơn và họa mi Khánh Linh. 

Người kết thúc show diễn bằng ca khúc duy nhất – Mưa phùn là Khánh Linh. Ca khúc này đã được cô hát trong album riêng của mình. Giọng hát mảnh, họa mi tạo nốt trầm lắng đọng cho phần kết thúc đêm diễn.

Lê Minh Sơn từng được mệnh danh là “vua nổ” nhưng là kẻ thành công nhanh, làm nhiều, với những sáng tạo để không cũ, show diễn này, Sơn đã sang giai đoạn khác, chỉ có mái tóc dài lãng tử là cũ thôi.
Theo VTC.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn