Lan man chuyện ngày nghỉ

Xã hội
- "Xưa", ngày nghỉ rơi vào chủ nhật coi như thôi chứ nay thì được nghỉ bù... Hai Phiếm lẩm bẩm.

- "Xưa", ngày nghỉ rơi vào chủ nhật coi như thôi chứ nay thì được nghỉ bù... Hai Phiếm lẩm bẩm.

- Xưa chỉ nghỉ chủ nhật, nay nghỉ cả thứ bảy, nếu có ngày lễ liền kề hay rơi vào thứ bảy, chủ nhật thì sẽ có 3 ngày nghỉ liền, thậm chí 4 ngày như dịp 30/4, 1/5 vừa qua. - Nghĩ tôi cũng hăng hái góp chuyện.

- Mấy ngày nghỉ vừa rồi ở Hà Nội, 7 - 8 giờ sáng ra đường thấy vắng tanh. Các cháu sinh viên và người ngoại tỉnh về quê hết cả...

- Chính vì thế mà sáng 30/4, Hà Nội tắc đường suốt từ Đuôi Cá đến ngã ba Pháp Vân. Các cửa ô khác cũng tắc chỉ vì người ra khỏi Hà Nội...

- Nhưng từ trưa ngày 3/5 thì tại các cửa ô, đường cũng tắc vì người trở lại Hà Nội...

- Chính vì tắc vậy nên chỉ trong ngày 30/4 các anh CSGT đã phải xử lý gần một ngàn trường hợp vi phạm luật, phạt tới 140 triệu 760 ngàn đồng.

- Các thầy thuốc mới khổ hơn. Chỉ trong ngày nghỉ đầu tiên, riêng tại BV Việt Đức có 138 trường hợp đến khám thì đã có gần 100 ca bị TNGT, chủ yếu là chấn thương sọ não. Cả thành phố trong ngày này đã có 6 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn có nhiều nhưng một trong số đó là sự gia tăng đột biến lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông.

- Thế mà mở nhiều blog, nhiều nam thanh nữ tú kêu trời vì không biết làm gì trong 4 ngày nghỉ "dằng dặc" này...

- Thì cũng vì thế mà nhiều cấp cứu vì TNGT đều là thanh niên. Ngoài nguyên nhân bị chấn thương sọ não nặng do không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, đáng lưu ý có khá nhiều trường hợp tai nạn do say rượu bia. Các trường hợp cấp cứu vì tai nạn thường hay xảy ra vào thời điểm chiều tối, sau khi ăn nhậu, điều khiển phương tiện trong trạng thái say xỉn...

- Sao không thấy các cháu thanh niên chịu khó đến sân gôn để chơi nhỉ. Hà Nội chi chít sân gôn...

- Hả ? Thế bác tưởng đầu tư sân gôn là để chơi gôn à?

- Thế để làm gì?

- Để lấy đất xây khách sạn, nhà nghỉ, biệt thự kinh doanh chứ còn làm gì nữa...

- Thế thì ngày nghỉ biết làm gì nhỉ ngoài chuyện phóng xe ra đường, ăn nhậu và... vào phòng cấp cứu?    
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn