Trà sinh con đầu lòng, lại sinh được "đích tôn" nên bà Nhu, mẹ chồng cô phấn khởi ra mặt. Bà bỏ cả đồng áng ở nhà chăm sóc con dâu và cháu nội. Trà nhiều sữa, thằng Cò lại ngoan nên trông mỗi ngày một khác. Là con đầu cháu sớm, nên bà Nhu chăm cháu kỹ lắm, cấm con dâu bế cháu ra ngoài chơi vì sợ nắng sợ gió...
Thấm thoắt đã gần 4 tháng trôi qua, hôm Trà đưa con đi tiêm phòng, một chị ngắm nghía cu Cò rồi bảo nó có dấu hiệu bị còi xương vì tóc rụng thành vòng quanh đầu. Chị ấy bảo rằng trước đây con chị cũng bị như vậy, đi khám bác sĩ cho uống loại thuốc này...
Trà mượn đơn thuốc, gọi điện cho chồng đang làm ở thành phố, cuối tuần về mua thuốc cho con. Ngoài thuốc sterogyl, cô còn dặn chồng mua thêm lọ kiddi vì nghe quảng cáo loại này là thuốc bổ, tăng cường sức đề kháng lại có tác dụng giúp trẻ ăn ngon... Thuốc chồng đã mua về, đều đặn mỗi ngày cô cho con uống 1 thìa cà phê kiddi và 2 giọt sterogyl như trong tờ hướng dẫn.
Cho con uống thuốc được một thời gian, Trà chẳng thấy thằng bé nhanh lớn mà còn kém ăn và ngủ không yên giấc. Lúc này Trà mới giục chồng đưa con đi khám. Vừa khám bệnh, bác sĩ vừa hỏi Trà về chế độ ăn uống của thằng bé. Rồi bác sĩ lắc đầu bảo: Con em có dấu hiệu thừa vitamin D vì uống 2 loại thuốc có chứa vitamin D trong thời gian dài. Khi thừa vitamin D có thể gây ra rất nhiều bệnh. Đối với trẻ nhỏ dưới 2 tuổi, có thể gặp các triệu chứng như kém ăn, tiểu nhiều, ngừng lớn, xanh xao, đôi khi gây co giật, khó thở, rất nguy hiểm...