Là “giặc” thì phải đánh tới cùng

09-04-2010 20:50 | Xã hội
google news

"Tặc" từ xa xưa đã được ông cha ta liệt vào loại nguy hiểm nhất cần phòng chống và tiêu diệt tận gốc trong khái niệm "thủy hỏa đạo tặc".

"Tặc" từ xa xưa đã được ông cha ta liệt vào loại nguy hiểm nhất cần phòng chống và tiêu diệt tận gốc trong khái niệm "thủy hỏa đạo tặc". Thế nhưng chưa bao giờ khái niệm "tặc" lại "phong phú" như hiện nay với các chủng loại mới mà các cụ có sống lại chắc không thể hiểu nổi: lâm tặc, sa tặc, không tặc rồi đến cả... đinh tặc và sưa tặc! 
 
Đấy là so sánh với ngày xưa trong lịch sử dân tộc, còn hôm nay, nhìn rộng ra thế giới chắc chỉ có "không tặc" là danh từ mà hầu hết những người dân ở mọi quốc gia đều hiểu còn "lâm tặc", "sa tặc" thì chắc phải hỏi... chuyên gia và đến "đinh tặc", "sưa tặc" thì chắc chuyên gia nước sở tại cũng phải lắc đầu để có dịp đến Việt Nam tìm lời giải đáp!

Chuyện lâm tặc ăn cướp tài sản quốc gia trên rừng là chuyện đau lòng. Đau lòng hơn là gỗ quý không phải cái kim, cướp được phải vận chuyển bằng ôtô mà sao báo chí, dư luận nói nhiều vẫn chưa thể hết. Thậm chí, lâm tặc còn nổ súng vào kiểm lâm và đã có những chiến sĩ kiểm lâm anh dũng hy sinh.

Không biết việc bảo vệ tài nguyên quốc gia chặt chẽ đến đâu mà kẻ cướp hạ đốn, tàn sát gỗ rừng không bị phát hiện đến nỗi "trời" phải phát hiện hộ theo đúng nghĩa đen qua một trận lũ khiến gỗ ăn cướp được từ địa điểm cất giấu trong rừng trôi ào ạt xuống hạ lưu khiến thiên hạ phải giật mình.

Những chuyện sa tặc (khai thác cát trộm) hay than tặc (còn gọi là "than thổ phỉ") cũng là chuyện ăn cắp, ăn cướp tài nguyên quốc gia và việc chuyên chở phải bằng xà lan, bằng tàu giữa ban ngày ban mặt, vậy mà vẫn diễn ra. Những loại "giặc" trên coi tài sản quốc gia là "của giời" nên ngang nhiên trộm cướp đã đành nhưng chế tài đối với loại "giặc" này hình như chưa đủ sức răn đe khiến giặc vẫn nhăm nhe xông vào chăng?

Lại còn loại "giặc" mà vũ khí chỉ là cái đinh, chông sắt nhỏ gọi là đinh tặc mà mục đích chỉ là kiếm vài chục ngàn đồng chặt chém khi vá, thay săm xe máy nhưng hậu quả có khi là mạng người tử vong lúc xe mất lái, bánh xe trước đột ngột vỡ, xì hơi. Hình như "vũ khí" nhỏ nên chưa có một "đinh tặc" nào phải ra tòa vì những hành động "siêu kỳ quặc" và đầy nguy hiểm đáng ghi vào "chuyện lạ thế giới" này. Hay vì luật của ta chưa có điều khoản nào chống nạn "đinh tặc" nên loại "giặc" này vẫn hay xuất hiện trên các con đường cao tốc hiện đại. Lạ là cái hành vi tội ác đầy mông muội và ngu xuẩn này lại được thực hiện ngay trên sự tiến bộ, văn minh là những con đường cao tốc.

Xem ra mọi loại "tặc" mới phát sinh ở ta trong những năm gần đây là kết quả của sự tham lam trong những kẻ ngu muội. Thức tỉnh chúng không thể bằng sự "giảng giải" của những khung hình phạt thông thường, máy móc mà có lẽ phải dùng đến "kháng sinh liều cao" cho tiệt nọc. Không thể quy thiệt hại một chiếc săm xe máy là mấy chục ngàn đồng để xét tội mà nhìn rộng ra là những nguy hiểm khôn lường của loại "tặc" này có thể lây lan như bệnh truyền nhiễm nếu không được chặn đứng. Đã gọi là "giặc" thì phải đánh tới cùng, đánh kiên quyết để chúng không thể quay lại. Đây còn là vấn đề đạo đức và văn hóa. Sưa tặc là ví dụ rõ nhất. Bao năm nay, cây sưa (còn gọi là hoàng đàn) sống yên ổn ở Hà Nội, xòe bóng mát thanh bình trên nhiều đoạn phố bỗng trở thành đối tượng bị săn lùng. Chỉ vì những lời đồn thổi từ bên kia biên giới rằng gỗ sưa - nhất là gỗ sưa đỏ - là một loại gỗ cực quý có nhiều tác dụng nếu để trong nhà có thể trừ gió như đeo vòng bạc, rồi còn tác dụng như cả thuốc bài độc, tiêu sưng và có thể mang cả yếu tố tâm linh như... trừ tà, giải hạn! Đặc biệt là "bán được rất nhiều tiền"! Thế là cái cây có bóng mát bỗng “nóng” lên trong lòng những kẻ tham, bất chấp luật pháp và lòng tự trọng để rồi liên tiếp những vụ đốn hạ cây sưa xảy ra. Không biết sau sưa tặc sẽ là gì khi trước đây đã từng có những thứ phá hoại sản xuất, an ninh quốc phòng như râu ngô non, móng trâu bò, lõi dây đồng, ốc vít cầu và đường ray xe lửa cũng được nước ngoài mua trả rất nhiều tiền!? Nhiều nhóm sưa tặc phải ra tòa lĩnh án nhưng chắc chưa đủ sức răn đe mà gần đây nhất, nhóm sưa tặc đốn cây ngay trong Công viên Thống Nhất dám trộm, mượn cả xe công, biển xanh toan chở đồ ăn cắp. May mà công an kiên trì mật phục tóm được những tên tặc này.

Báo chí đã rất nhiều lần ca ngợi chiến công của các cơ quan bảo vệ pháp luật bắt được các loại "giặc" trên nhưng vấn đề là làm sao không còn những loại "giặc" này xuất hiện. Bên cạnh việc giáo dục tuyên truyền thiết nghĩ hình phạt phải nghiêm, đủ sức làm cho những ai có ý định muốn làm "giặc" phải chùn lòng, tĩnh tâm suy tính thiệt hơn.
 
"Tặc" là giặc và khi Nhà nước và nhân dân đã gọi ai là "giặc" tức đó là kẻ thù của đất nước, ắt phải đánh đến cùng, đánh cho chúng biết (theo cách nói của Hoàng đế Quang Trung xưa) nước Nam ta, xã hội chúng ta là có chủ!

LÊ QUÝ HIỀN


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn