Kiểu chữa bệnh kỳ dị ở Kim Bôi - Hòa Bình: Phơi bày sự thật về “nước thánh”

23-09-2009 16:02 | Thời sự
google news

Thời gian qua, ở thôn Bãi Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã xuất hiện một người tự xưng là "thánh nữ" có tên là Nguyễn Thị Điền.

Thời gian qua, ở thôn Bãi Rồng, xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã xuất hiện một người tự xưng là "thánh nữ" có tên là Nguyễn Thị Điền. Người này cho rằng chỉ cần một cốc nước lã lấy ở trong thôn cũng có thể chữa được bách bệnh (!?). Chính quyền xã Thượng Tiến tổ chức một "chiến dịch" làm rõ bộ mặt thật của "thánh nữ" này, làm rõ sự thật về nguồn “nước thánh”.

 Ngôi nhà nơi bà Điền dùng nước lã chữa bệnh cho nhiều người.

"Nước thánh"... uống vào dễ bị tiêu chảy

“100% nguồn nước mà bà Điền bảo là "nước thánh" được lấy ở xóm Bãi Rồng là nguồn nước sinh hoạt bình thường, hoàn toàn không có khả năng chữa được bất cứ một loại bệnh gì. Thậm chí nếu sử dụng nguồn nước này khi chưa được đun sôi thì còn mang thêm bệnh vào người", Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Tiến Bùi Đình Vui khẳng định.

Chị Bùi Thị Diện, Trạm trưởng Trạm y tế xã Thượng Tiến cho biết: Người dân trong xã vẫn hay mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước không đảm bảo vệ sinh như tiêu chảy. Vừa rồi ở xóm Bãi Rồng cũng có một số người bị mắc bệnh tiêu chảy vì sử dụng nguồn nước trên. Nguồn "nước thánh" ở bể nước công cộng và giếng trong khuôn viên nhà ông bà Điền mà nhiều người đến lấy về uống để chữa bệnh là nguồn nước hoàn toàn không đảm bảo vệ sinh. Nếu sử dụng nguồn nước này mà không được đun sôi thì sẽ bị mắc bệnh, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, đối với chị em phụ nữ sử dụng trực tiếp nguồn nước này để vệ sinh thì dễ viêm nhiễm và mắc các bệnh phụ khoa.

Còn theo Báo cáo số 41/BC-YTDP về kết quả kiểm nghiệm nguồn nước được lấy tại giếng và bể nước công cộng gần Đại Sơn Lâm thuộc xóm Bãi Rồng ngày 6/7/2009 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bôi đã khẳng định, mẫu nước lấy ở các điểm trên không đảm bảo vệ sinh. Đối với nước giếng đào không đạt tiêu chuẩn về mặt lý hóa đối với nước sạch theo Quy định số 09/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế vì chỉ tiêu ôxy hòa tan vượt quá giới hạn cho phép 6,07 lần. Đặc biệt, chỉ tiêu Coliforms vượt 92 lần mức cho phép với 4.600 vi khuẩn/100ml nước (giới hạn cho phép tối đa là 50 vi khuẩn/100ml).  Đối với mẫu nước bể ngầm tự chảy cũng không đạt tiêu chuẩn về mặt lý hóa đối với nước sạch theo quy định, chỉ tiêu ôxy hòa tan vượt quá giới hạn cho phép 6,19 lần. Chỉ tiêu Coliforms vượt quá mức giới hạn 48 lần với 2.400 vi khuẩn/100ml nước. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kim Bôi, cũng đã khuyến cáo: Nếu uống nước không qua xử lý như đun sôi, lọc bằng màng lọc, than hoạt tính... thì người sử dụng có nguy cơ mắc một số bệnh như lỵ trực trùng, lỵ amíp, tiêu chảy, thậm chí là dịch tả.   

Trước những lý lẽ thuyết phục trên, nhưng không hiểu vì lý do gì, trong suốt một thời gian dài từ đầu năm 2009 cho đến tháng 8/2009, hàng ngàn người dân ở nhiều nơi trong cả nước "tấp nập" đến cúng tiền xin nước lã về để chữa bệnh. Ông Bùi Thành Thụ, Bí thư chi bộ thôn Bãi Rồng nhớ lại: Có thời kỳ, cả đoàn xe ô tô kéo dài đến 3 km xếp hàng vào lấy... nước lã. 

Khi người dân góp sức đồng lòng

Đến thôn Bãi Rồng lần này, chúng tôi đã thấy sự bình yên trở lại của xã vùng sâu, vùng xa của huyện Kim Bôi. Thời kỳ bà Điền "làm mưa, làm gió" ở đây, bà Bùi Thị Nhít, bảo: Thật kinh khủng, hàng ngàn người tứ xứ đổ về, họ làm náo loạn thôn chúng tôi. Đó là chưa kể việc hàng ngàn con người sau khi ăn còn xú uế bừa bãi làm bà con chúng tôi mỗi khi ra đường như vào một nhà vệ sinh khổng lồ. Sau khi chính quyền xã nhiều lần đề nghị với huyện lập biên bản và xử phạt hành chính, nhưng bà Điền không chịu chấm dứt hành vi, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều người dân, xã Thượng Tiến đã thành lập một ban chỉ đạo để chấm dứt hoạt động này.

 Phiếu kiểm nghiệm nước không đạt yêu cầu để sử dụng trong sinh hoạt, nói gì đến chữa bệnh.

Ông Bùi Thành Thụ kể lại: Khi chính quyền xã tổ chức ra quân lập lại trật tự trên địa bàn thôn, không ai bảo ai, hầu hết các hộ gia đình trong thôn đều có người tham dự nhằm gây áp lực, buộc bà Điền phải dừng ngay việc tổ chức thờ tự và dùng nước lã để chữa bệnh. Ban đầu, gia đình bà Điền còn chống đối, với nhiều lời lẽ thách thức chính quyền và người dân, nhưng áp lực của quần chúng càng mạnh mẽ hơn khi các văn bản của ngành y tế được dẫn ra chỉ rõ nguồn nước mà bà Điền dùng làm nước chữa bệnh chỉ là nguồn nước lã, nếu không đun sôi sẽ chỉ rước bệnh vào người. Trước những chứng cứ không thể chối bỏ cộng với áp lực của hàng trăm hộ dân thôn Bãi Rồng và xã Thượng Tiến, bà Điền đã phải tháo dỡ biển hiệu, ban thờ và chấm dứt hành vi chữa bệnh trái phép của mình.

Thay lời kết

Không phải chờ đến tận thời điểm chính quyền và nhân dân xã Thượng Tiến đồng lòng vào cuộc chấm dứt hành vi lợi dụng mê tín dị đoan để lòe bịp người dân lương thiện, trước đó, ngày 9/4/2003, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa (Hà Tây cũ), nơi quản lý hộ khẩu của bà Điền, đã lập biên bản nghiêm cấm việc bà Điền chữa bệnh không có căn cứ hoặc dùng các hình thức chữa bệnh như mê tín dị đoan, đồng cốt và bất cứ hình thức nào dẫn đến việc vi phạm pháp luật. Ngày 24/9/2003, xã Hồng Quang lại tiếp tục lập biên bản yêu cầu bà Điền không được hành nghề mê tín dị đoan. Đến ngày 2/10/2003, xã Hồng Quang đã lập biên bản đối với bà Điền về việc chữa bệnh trái phép bằng tâm linh tại nhà. Ngày 28/8/2007, lực lượng chức năng huyện Ứng Hòa cũng đã lập biên bản về những sai phạm trong lĩnh vực hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng... Nhưng bà Điền lại bỏ xã Hồng Quang để đến vùng heo hút, xã Thượng Tiến chủ yếu là người dân tộc Mường để hoạt động trái pháp luật.

Việc lợi dụng tín ngưỡng để có hành vi chữa bệnh trái phép, ở vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ dân trí của người dân chưa cao là hành vi trục lợi phải lên án.

Anh Tuệ


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn