Không quan tâm lắm!

Xã hội
Lão Hai Phiếm mọi ngày chịu đọc báo, hay sang nhà Nghĩ tôi bàn luận vậy mà khi Nghĩ tôi sang nhắc lão rằng "Từ 20/5/2010,

Lão Hai Phiếm mọi ngày chịu đọc báo, hay sang nhà Nghĩ tôi bàn luận vậy mà khi Nghĩ tôi sang nhắc lão rằng "Từ 20/5/2010, Nghị định 34/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ có hiệu lực. Hàng loạt lỗi vi phạm đều tăng nặng mức phạt" thì lão lại buông một câu "không quan tâm lắm"!. Bực quá, Nghĩ tôi gắt:

- Sao lại có người thờ ơ với chuyện giao thông thế nhỉ!

- Biết rồi! Nghị định 34/2010/NĐ-CP bác vừa nói đã được Chính phủ ban hành ngày 2/4/2010 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, thay thế Nghị định 146/2007/NĐ-CP. Theo đó, mức xử phạt trong Nghị định 34/2010/NĐ-CP cao hơn rất nhiều so với Nghị định 146/2007/NĐ-CP để bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, nhằm hạn chế các hành vi vi phạm, để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

- Thế mà bảo không quan tâm!

- Đúng là tôi không quan tâm lắm mặc dù biết rằng vượt đèn đỏ chẳng hạn sẽ bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng, gấp hơn 2 lần so với mức trước đây hoặc ôtô chạy quá tốc độ từ 0,5 - 10Km/h, mức phạt từ 300.000 - 500.000 đồng; Xe chạy quá tốc độ từ 10 - 20Km/h thì mức phạt từ 800.000 - 1,2 triệu đồng; Xe chạy quá tốc độ từ 20 - 35Km/h thì mức phạt từ 2 - 3 triệu đồng...

- Thuộc thế mà bảo "không quan tâm" có phải là xạo không?

- Tóm lại là mức phạt ở Hà Nội và TP. HCM sẽ cao gấp 2 - 3 lần so với trước đây rồi người đi bộ vi phạm cũng bị phạt gấp 1,5 lần, còn chiếm dụng đường bộ để họp chợ, mua, bán hàng trên đường thì mức phạt tăng gấp 10 lần, từ 50.000 đồng thành 500.000 đồng... - Hai Phiếm vẫn tưng tửng nói.

- Sao bác không giả nhời câu hỏi của tôi?

- Biết thì vẫn biết và cần phải biết nhưng mức phạt tăng bao nhiêu thì có can hệ gì đến người có ý thức tuân thủ luật giao thông? Đừng bao giờ vi phạm thì sẽ không quan tâm lắm tới mức phạt!

- Nhưng còn người "thích" vi phạm?

- Cứ gõ vào túi tiền người vi phạm như đận bắt đầu đội mũ bảo hiểm ấy, mức phạt lớn hơn cả tiền mua mũ ắt đâu vào đấy cả thôi! Tôi dám bảo đảm rằng sau này trật tự giao thông được thiết lập, có tăng mức phạt lên ngàn lần cũng... chẳng mấy ai quan tâm!

 
CẢ NGHĨ

Ý kiến của bạn