- Hóa ra không chỉ Hà Nội thành "Hà lội" sau những cơn mưa...
- Còn ở đâu nữa?
- Báo chí vừa đăng TP. Hồ Chí Minh cũng... lội hôm 26/5 vừa qua!
- Có gì mà ngạc nhiên. Cơ quan hữu quan chắc sẽ có lý do hợp lý để giải thích thôi, ví dụ như lượng mưa lớn trải trên diện rộng, tại chỗ này chỗ kia đo được là bao nhiêu mi li mét...
- Nghĩa là tại giời chứ không phải tại người...
- Đúng thế!
- Vậy tại sao ngày trước giời không làm ngập mà bây giờ giời lại thích phố cũng như sông?
- Có là tại người chăng nữa thì cũng là người chung chung thôi như mật độ dân số tăng, phương tiện lắm, hạ tầng không theo kịp chứ người cụ thể đứng ra chịu trách nhiệm thì làm gì có! Nếu có thì đấy là thành tích của cơ quan này, ông bà kia đã tích cực chỉ đạo khắc phục bơm hút, thông cống và sau nửa ngày hoặc một ngày đã hết ngập!
- Thế lúc mưa, đường ngập, các nhà thầu với tiến độ rùa bò, những chủ nhân lô cốt trong thành phố ở đâu?
- Chắc ngồi uống bia ngắm người bị tắc nghẽn trên những con sông trong đường phố để xả “sờ trét” chứ mưa ngập thế tiến hành công việc sao được!
- Thế không có ai kiểm tra quá trình thi công của nhà thầu làm tắc nghẽn dòng chảy à?
- Biết đâu bộ phận này còn tắc hơn cả chuyện tắc đường, tắc dòng chảy ấy chứ...
Cả Nghĩ