Khốn khổ vì khói!

Xã hội
Ảnh dưới chụp tại đường 301 xã Nam Yên, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tháng 10/2013. Khi qua lại một số tuyến đường trên địa bàn, người điều khiển phương tiện vô cùng khốn khổ trước các "ma trận" khói rơm rạ bốc ra từ những đống rơm đốt dở dang ven đường.
Ảnh dưới chụp tại đường 301 xã Nam Yên, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc đầu tháng 10/2013. Khi qua lại một số tuyến đường trên địa bàn, người điều khiển phương tiện vô cùng khốn khổ trước các "ma trận" khói rơm rạ bốc ra từ những đống rơm đốt dở dang ven đường. Hậu quả làm cho người tham gia giao thông không còn nhìn thấy đường cũng như các phương tiện lưu thông ngược chiều. Vì vậy khả năng xảy ra tai nạn luôn rình rập. Sở dĩ có tình trạng trên là do mới đây người dân thu hoạch xong vụ lúa mùa, nay lúa đã về nhà nên bà con tận dụng thu hoạch nốt số rơm rạ lớn để đốt lấy tro về làm phân bón cho cây hoa màu. Đề nghị cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm cho xử lý, đề phòng nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Khốn khổ vì khói! 1

Ảnh và bình: Quang Trần


Ý kiến của bạn