Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở sau mặt đường Phạm Văn Đồng (Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) "kêu khổ" vì phải sống chung với những dịch vụ giải trí trá hình như cà phê - thư giãn, tẩm quất thư giãn... nhưng thực chất lại là dịch vụ kích dục, bán dâm di động, kèm theo bao hệ lụy ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Điều lo lắng nhất đối với người dân là con em họ bị "ô nhiễm" bởi những dịch vụ "nhạy cảm"...
Đoạn đường Phạm Văn Đồng mà người dân phản ánh với chiều dài chỉ độ 2km từ chân cầu vượt Dịch Vọng đến siêu thị Metro đang tồn tại khoảng 40 quán cà phê giải khát, karaokê, gội đầu thư giãn, mát-xa, tắm thuốc lá dân tộc trá hình, nhà nghỉ... nằm ẩn mình và bẩn thỉu, tối om mà trong đó là một thế giới bệnh hoạn. Với vị trí nằm ngay sát trung tâm thành phố nhưng mật độ dân cư dày đặc, lại có địa hình giáp ranh nên "khu đèn đỏ" này là địa điểm lý tưởng cho những kẻ "ham của lạ" đáp bãi hằng đêm. Một lý do khác khiến những "ổ nhền nhện" ở đây thường được khách làng chơi lựa chọn vì khá an toàn. Vì tại những quán lụp xụp chỉ làm những trò kích dục núp bóng mát-xa. Nếu khách có nhu cầu tới Z thì rủ nhau vào nhà nghỉ gần đó.
Chỉ dẹp những tấm biển lấn chiếm vỉa hè thôi chưa đủ. |
Các quán thường có treo màn gió xanh đỏ ở cửa, bên trong chia thành nhiều ô như chuồng chim. Có quán còn bố trí gần một chục chiếc giường nhựa hay dùng cho quán cắt tóc gội đầu. Bên trong ngăn thành ô bằng rèm rất chật chỉ đủ chỗ cho hai người, một chiếc ghế dài để thực hiện những trò kích dục. Khách hàng ít tiền thì giải quyết "nhu cầu" luôn tại quán, khách sộp chỉ cần bỏ thêm vài chục nghìn để thuê một phòng tại hai nhà nghỉ. Mỗi quán thường nuôi 2-3 cô gái từng là cave, tuy nhiên khi cần chỉ một lúc có thể huy động hàng chục em từ các quán liên kết cho khách hàng lựa chọn. Ban ngày, các quán chỉ mở cửa chờ những khách tranh thủ. Khoảng 18h chiều, họ mới cho huy động dàn "bướm đen" trong trang phục rất khêu gợi ra ngồi trước cửa để "khoe hàng" và gật, phẩy... Chập tối, các quán thi nhau trương các tấm biển hiệu nê-ông sáng lờ mờ nhìn từ xa như một thế giới ma quái. Khoảng 19h tối, khách làng chơi bắt đầu xuất hiện và các em tiếp viên lúc đó mới bắt đầu một ngày "làm việc" thực sự kéo dài tới tận khuya. Về khuya, họ bật điện lờ mờ, cửa khép hờ phòng bị công an kiểm tra, chính vì cách đối phó này tạo nên sự tranh giành khách, săn tìm hàng loạn xạ, lộn xộn chưa từng thấy. Mỗi khi có một chiếc xe máy nào đậu trước quán, các em mắt xanh mỏ đỏ lòe loẹt lập tức lao ra sát đường để lôi kéo mời chào.
Được biết, các quán cà phê "mát mẻ" đã xuất hiện ở khu vực này cách đây khoảng hơn chục năm. Ban đầu chỉ có mười quán nằm gần phía ngoài đường rồi sau đó một thời gian ngắn đã nhanh chóng phát triển dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng. Nhiều người dân trong khu phố vì hám lợi đã cho những đối tượng này thuê nhà để kinh doanh "vốn tự có" hoặc xây phòng trọ cho gái làm nghề "nhạy cảm" thuê ngay sát phía sau. Nên nhiều khi các cô gái này kéo khách quen vào khu nhà trọ biến phòng trọ thành phòng mát-xa, thậm chí phục vụ "từ A đến Z". Cảnh tượng này đã ảnh hưởng đến đời sống văn hóa, tư tưởng của nhiều thế hệ ở khu dân cư. Theo phản ánh của một số người dân, những ổ làm nghề "nhạy cảm" ở đây hoạt động công khai cả ngày lẫn đêm. Ban ngày trên đoạn đường này tấp nập, chủ các quán vẫn cho gái ra vẫy, còn ban đêm xuống đường phố thưa thớt thì khu này lại rất nhộn nhịp, biến khu phố thành cung đường không lành mạnh. Bà H., nhà ở ngõ 1 - Phạm Văn Đồng, trước nhà bà có 2 quán "thư giãn" trá hình kiểu trên bức xúc nói: "Họ mở nhạc và hát hò cả đêm khiến nhiều người trong thôn thường xuyên bị mất ngủ. Thỉnh thoảng ở đây cũng xảy ra những vụ lộn lộn do tranh giành khách nên rất ảnh hưởng đến tình hình trật tự trị an. Tôi lo nhất là 2 thằng con trai mới lớn, có lần đã từng bị mấy cô mắt xanh mỏ đỏ rủ vào quán gạ gẫm". Khi chúng tôi tìm hiểu về sự ảnh hưởng tới đời sống nhân dân từ dịch vụ trá hình này, nhiều bà con trong khu phố bức xúc nói rằng đã nhiều lần đề nghị lên tổ dân phố, công an và chính quyền nhằm xoá bỏ các "tổ nhện" trá hình nhưng không thấy chính quyền ra tay triệt để. Có chăng chỉ kiểm tra nhân khẩu, tạm trú tạm vắng rồi khi lực lượng chức năng rút đi, những hoạt động trá hình kiểu trên lại tấp nập trở lại. Hơn nữa, những kẻ thường xuyên tìm đến đây để "vui vẻ" thường là những kẻ xấu, tội phạm, trộm cắp và nghiện chích, nên đời sống nhân dân trở nên phức tạp, bị đe dọa nhiều mặt, mất cắp, lừa đảo, mất an ninh khu phố đã trở nên phổ biến ở khu này.
Theo điều tra của chúng tôi, hoạt động của các "tổ nhện" trá hình tại đây công khai. Ai cũng biết rất rõ sự thật đằng sau cái nghề "nhạy cảm", gây mất trật tự, suy đồi đạo đức, lối sống của khu dân cư. Nhưng không hiểu vì lý do gì, có ai đó đứng sau bảo kê mà các "ổ nhền nhện" này vẫn ngang nhiên tồn tại, bà con biết kêu ai?
Thạch Bích