Khi nhà báo “chuyển ngạch” diễn viên

Văn hóa – Giải trí
"Ngoài chút hình thức bên ngoài, cô A, anh B diễn xuất quá tệ. Mặt mũi ngay đơ, tay chân cứng quèo". Đó là lời chê bai thường gặp của cánh phóng viên văn hóa văn nghệ, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu.

"Ngoài chút hình thức bên ngoài, cô A, anh B diễn xuất quá tệ. Mặt mũi ngay đơ, tay chân cứng quèo". Đó là lời chê bai thường gặp của cánh phóng viên văn hóa văn nghệ, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu. "Ngồi đó mà phán thì dễ như ăn kẹo. Có giỏi nhảy vào đứng trước ống kính thử coi" - khối nghệ sĩ điện ảnh đã từng bực bội thốt lên, khi đọc những bài phê bình phim nhan nhản những ngôn từ "thấy ghét" của giới báo chí. Nhưng thực tế đã có cả loạt nhà báo đi… làm diễn viên, với những câu chuyện mang đủ cung bậc cả bi lẫn hài.

Từ nhà báo "hô biến" thành ngôi sao

Có khả năng biến hóa thần diệu đến thế, cho đến thời điểm này, chỉ duy nhất có Lương Mạnh Hải. Tôi quen Hải từ ngày Hải là cộng tác viên của chương trình Văn nghệ chủ nhật (VFC), rồi làm biên tập viên "đứng" nguyên cả chương trình Giai điệu cuối tuần của Đài PT -TH Hà Nội. Bẵng đi một thời gian, tôi nghe tin Hải vào TP.HCM và trở thành phóng viên mảng văn hóa nghệ thuật của tạp chí Tiếp thị & gia đình. Rồi tình cờ Hải trở thành diễn viên - chàng công tử con nhà giàu bị hai "nữ quái" Mỹ Duyên và Bằng Lăng cho vào tròng trong phim Nữ tướng cướp.

Xuất hiện trong hai trường đoạn ở Nữ tướng cướp là một sự khởi đầu khá mờ nhạt. Nhưng cơ hội để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp chỉ đến với Hải nhờ mối quan hệ nửa báo chí - nghệ sĩ, nửa anh em - bạn hữu với  hai đạo diễn trẻ "đắt sô" nhất của điện ảnh - truyền hình phía Nam. Dũng "khùng" cho anh vai diễn gã trai đồng tính - DJ Quang Vinh - vốn là người tình của Trương Ba. Còn Đãng "chuột" thì khỏi nói, từ Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Đẹp từng centimet đến phiên bản Việt của Ngôi nhà hạnh phúc, biên kịch kiêm đạo diễn này đều thửa sẵn và "đo ni đóng giày" riêng cho Hải một vai diễn ấn tượng. Được làm việc với những ê kíp mạnh, toàn những tên tuổi nổi tiếng. Được xuất hiện với hàng loạt vai chính trong những tác phẩm luôn song hành với quy trình PR bài bản, chuyên nghiệp. Được góp mặt trong những bộ phim hoặc gây sốt ngoài rạp, hoặc trở thành hiện tượng của làng truyền hình. Ngoài ngoại hình sáng láng, vóc dáng thư sinh và gương mặt đẹp kiểu baby, ngoài nỗ lực hết mình và tác phong làm việc luôn vươn tới sự chuyên nghiệp, phải thừa nhận vị trí ngôi sao mà Hải có hiện nay là tập hợp của cả ba yếu tố, thiên thời - địa lợi - nhân hòa. 

Đã chuyển ngạch hẳn sang lĩnh vực diễn xuất nhưng Hải vẫn không quên nghiệp báo. Những bài viết của anh vẫn xuất hiện khá đều đặn trên một số tạp chí giải trí phía Nam. Vẫn những nhân vật nổi tiếng, vẫn những câu chuyện hậu trường showbiz quen thuộc của ngày xưa, nhưng quãng thời gian hít thở cùng một bầu không khí nghệ thuật đã cho anh một góc nhìn khác, một cách phản ánh khác. Đa chiều hơn, nhân ái hơn và cũng dễ khiến người đọc tâm phục khẩu phục hơn.

Cách đây mấy hôm, có một gương mặt trẻ lần đầu ký hợp đồng đóng phim hỏi tôi, "nghe nói Lương Mạnh Hải nhận cát sê 200 triệu cho Bỗng dưng muốn khóc?. Nhưng nếu thông tin đó chính xác, báo giới cũng nên mừng. Bởi chúng ta đã có một đồng nghiệp trở thành ngôi sao, với tiền thù lao cao ngất ngưởng!

Biên tập viên nhà Đài thử tài diễn xuất

Xem Chàng trai đa cảm trên sóng giờ Vàng VTV1, khán giả được gặp Á hậu Ngọc Oanh với nhân vật Mai Hoàng. Vậy là sau những bộn bề công việc của một MC đắt sô các sự kiện, chương trình quan trọng cũng như các chương trình truyền hình trực tiếp, sau những show truyền hình mà Oanh đảm nhiệm lần lượt hoặc cả 3 vai trò phóng viên - biên tập viên - MC trò chuyện cùng khách mời, Oanh đã có một lĩnh vực mới để lấn sân: làm diễn viên.

 Ngọc Oanh trong Chàng trai đa cảm.
Cô nhận lời mời của Giám đốc Hãng phim Đông A, như một lần thử sức xem trong mình tiềm ẩn những khả năng gì. Mai Hoàng có đến 90% nét tương đồng với Oanh ngoài đời. Thậm chí nhìn cô còn "thật" hơn khi lên hình các show truyền hình, bởi trang phục - đầu tóc và trang điểm đều vô cùng đơn giản. Vai diễn không chuyên chở nhiều đòi hỏi lẫn yêu cầu. Có cảm giác Oanh chỉ cần đưa y nguyên mình vào phim là đủ.

Phim phát sóng, vậy mà khán giả rất ủng hộ. Nhiều người, sau đó, đã gọi Oanh bằng cái tên Mai Hoàng. Người đẹp lần đầu đóng phim dễ nhận được cái nhìn độ lượng từ công chúng. Nhưng dừng lại ở hình ảnh một  "bình hoa di động" không phải là điều Oanh chấp nhận.

Cô tiếp tục thử sức, trong một vai diễn "nặng ký" ở Tin vào điều không có thể. Nhà báo Ngọc Oanh sẽ được "lên chức", với vị trí phụ trách tạp chí Sáng tạo trong phim. Hơn ba tháng trời quần quật trên phim trường của VFC tại Hưng Yên, Oanh vô cùng hi vọng, "sau Tường Vi, công chúng sẽ gọi Oanh là diễn viên đích thực chứ không phải người đẹp làm vật trang sức cho phim".

Một đồng nghiệp của Oanh tại VTV, anh chàng Joe Cruelle của Kết nối trẻ - VTV6 cũng có một vai trong Chàng trai đa cảm. Với Joe, nhà sản xuất kỳ  vọng vào sức nóng từ "ông Tây viết blog tiếng Việt hay kinh điển", vào cuốn sách best seller Tớ là Dâu. Nhưng phải công nhận, nhà báo Joe làm diễn viên cũng... khá ổn!

Sức nóng từ gameshow Chiếc nón kỳ diệu và chàng BTV - MC hóm hỉnh Long Vũ là điều không cần bàn cãi. Và anh cũng là nhà báo nổi tiếng duy nhất được các đồng nghiệp - nghệ sĩ của VFC mời làm diễn viên ở  phim sitcom Những người độc thân vui vẻ. Chỉ đóng vai... Long Vũ trong đúng một trường đoạn ngắn ngủi phần đầu phim, anh cũng giúp dăm ba tờ báo mạng có ngay bài viết giật tít hoành tráng.

 BTV Minh Hương trong phim Đừng đốt.
Rồi BTV Minh Hương của VTC nhập vai nữ BS. Đặng Thùy Trâm đã lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả trong phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Vẻ đẹp trong sáng đến thánh thiện của cô đã giúp thế hệ trẻ hôm nay mường tượng được hình ảnh "chị Thùy".

Không thể phủ nhận, mời các phóng viên báo hình nổi tiếng đi đóng phim là cách thức PR cho phim rất  hiệu quả. Chắc chắn không ít người bật TV chờ xem Chàng trai đa cảm, Tin vào điều không có thể hay mấy tập đầu của phim sitcom dài kỷ lục kia chỉ để thưởng thức tài nghệ... diễn xuất của Ngọc Oanh, Joe hay Long Vũ "đỉnh" tới mức độ nào.

Và những nhà báo "đóng phim cho biết"

Xếp vào nhóm này có khá nhiều gương mặt phóng viên "chuyên trị" mảng văn hóa nghệ thuật. Họ quan hệ công việc, rồi trở nên thân thiết với rất nhiều nghệ sĩ. Họ ngồi quán cà phê "tám" chuyện. Họ rong ruổi theo chân đoàn làm phim viết bài. Họ đang tác nghiệp thì đạo diễn chợt nhận ra, sao không mời quách cậu phóng viên đóng hộ luôn một vai quần chúng?

 Lương Mạnh Hải trong Tuyết nhiệt đới.
Từ những nguyên cớ rất khác nhau ấy, chúng ta có câu chuyện nhà thơ - nhà báo Đỗ Trung Quân của Sài gòn tiếp thị diễn xuất... ngon lành trước ống kính máy quay. Thành Trung - bút danh ZaiZai của Thể thao văn hóa đi đóng phim Chít và Pi. Phong Việt của Mực tím nhập vai khách mua sách trong Bỗng dưng muốn khóc, Thanh Phong  của Tạp chí Đàn ông góp mặt tới cả chục đầu phim truyền hình phía Nam. Và còn nhiều, nhiều nữa.

Đỗ Trung Quân - nhà báo có trọng lượng loanh quanh con số 37kg và vẻ mặt của "triết gia pha cướp biển" (theo lời đạo diễn Lê Hoàng) này đã có hai vai diễn rất ấn tượng. Một kẻ bị lừa nhưng hóa ra lại chính là người lừa đảo trong Nữ tướng cướp. Và một ông thầy dạy thêm a tòng cùng học trò làm nhiều điều sai qua mặt cả các bậc phụ huynh trong Bỗng dưng muốn khóc. Xem anh diễn tưng tửng như không mới thấy nhà thơ có tố chất tiềm ẩn từ trong máu. Và phim anh đóng, chắc không thể dừng ở con số 2.

Chỉ có một hai câu thoại mà các diễn viên - nhà báo phải làm việc cực nhọc không thua gì diễn viên thứ thiệt. Thành Trung từng kể: "Trợ lý đạo diễn phim Chít và Pi mời tôi vào vai. Lần đầu tiên đứng trước máy quay, bị cả đoàn nhìn chăm chăm, tôi thấy quê quê và ngài ngại. May mà chỉ thoại một - hai câu gì đó, còn lại chủ yếu diễn thái độ tức giận khi nhân viên làm đổ đồ ăn. Hú vía".

Thanh Phong được các đồng nghiệp từng ngấp nghé đóng phim bình chọn là gần như đã chạm đến ngưỡng chuyên nghiệp. Đến nay, lưng vốn của anh có đến 10 phim: Tình bạn, Gió thiên đường, Hoa thiên điểu...  Với Phong, "Cái khó lớn nhất khi đóng phim là bạn phải làm sao thể hiện được tâm lý nhân vật, khi xung quanh bạn quá nhiều người. Chỉ một lần đóng phim, ánh sáng vài loại đèn cùng hai ba  máy quay chĩa vô mặt, rồi còn đạo diễn, thư ký trường quay đang lom lom nhìn... Bạn sẽ biết ngay cái cảm giác đơ đơ, ngượng nghịu rất khó chịu mà tôi từng có lúc ban đầu". Chút vốn khi học lớp diễn xuất do Nhà văn hóa Điện ảnh Tân Sơn Nhất tổ chức đã giúp Thanh Phong tự tin hơn khi đứng trước ống kính và "có nghề" hơn khi viết bài phê bình diễn xuất của diễn viên. Nhưng, chừng ấy không đủ làm anh "đóng hay" được. Trong phim Vua sân cỏ, Phong vào vai nhà báo trẻ Minh Dũng: "Tôi đóng cũng 10 phim rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đóng nghề thật của mình. Vậy mà cũng phải quay mấy lần mới được".

Trên mặt báo, Thành Trung và Thanh Phong cùng khẳng định: "Chúng tôi hiểu hơn nỗi vất vả của các diễn viên, hiểu hơn cách làm việc ở phim trường. Những kinh nghiệm ấy khiến chúng tôi có thể hình dung ra công việc của những diễn viên mà mình gặp để phỏng vấn sau này".

Ít nhất, đó là cái lợi nhãn tiền, khi nhà báo thử tài diễn xuất!

Huyền Nga


Ý kiến của bạn