- Những "người của công chúng" cũng như chúng ta, hẳn cũng có những buồn vui... - Hai Phiếm nhâm nhi chén rượu trên tay.
- Đúng thế nhưng các "sao" khi lâm vào hoàn cảnh có vấn đề hẳn xử sự phải rất là có văn hóa... - Nghĩ tôi góp chuyện với ông bạn già.
Hai Phiếm thẫn thờ:
- Vậy mà đọc báo thấy liên tiếp những chuyện buồn. M.K. đăng đàn nói xấu, kể tội nhạc sĩ Đ.H. khi chuyện tình không giới hạn tuổi tác của họ chấm dứt. Q.H. - H.Y. của điện ảnh chia tay nhau cũng chường mặt trên báo cãi vã. Nam ca sĩ Ư.H.P. cũng "choảng" người tình cũ bằng việc tiết lộ ê-kíp của T.T. từng chủ động đề nghị anh làm xì - căng-đan để gây chú ý...
- À... cô T.T. cũng chẳng vừa, đã tung ngay bộ ảnh bán khoả thân chụp cùng người yêu mới ra khoe với bàn dân thiên hạ khiến khối người xem xong phải lấy tay che mặt. Còn ca sĩ T.H. lên báo trách móc siêu mẫu V.T.P. lạm dụng chuyện tình cảm với anh để đánh bóng tên tuổi nữa chứ.
- Chuyện yêu đương không thành lại trở thành hận thù là thế nào nhỉ?.
- Đến lấy nhau rồi ly dị mà vẫn còn vạch tội nhau mới lạ. H.A. vạch trần thói lăng nhăng của chồng cũ H.K...
- Xem ra lúc mặn nồng chẳng có gì giấu nhau nhưng lúc đổ vỡ thì bí mật chia sẻ của người này trở thành vũ khí của người kia.
- Tưởng nhiều "sao" là người hiểu biết, có văn hóa, trọng tên tuổi của mình mà lại cứ thích phơi những chuyện riêng tư của mình ra để rồi nhận lấy những bàn tán, những ê chề làm gì nhỉ?...
- Chắc họ muốn mình thành... mặt trăng!