Kèn và Trống, tin ai?

Xã hội
- Vụ sập nhà 5 tầng ở Bình Dương dạo hết "năm ngoái" làm chết 3 người là một tai nạn đau thương liên quan đến cả trách nhiệm theo dõi giám sát của cơ quan có trách nhiệm tại địa phương...

- Vụ sập nhà 5 tầng ở Bình Dương dạo hết "năm ngoái" làm chết 3 người là một tai nạn đau thương liên quan đến cả trách nhiệm theo dõi giám sát của cơ quan có trách nhiệm tại địa phương...

- Trống kèn xuôi ngược thế này thì biết tin ai...- Hai Phiếm lẩm bẩm.

- Đang nói chuyện trách nhiệm chứ có nói đến đám ma đâu mà bác bàn chuyện trống kèn?...

- Đám ma là tiễn đưa người chết còn "trống kèn" ở đây là để gõ, để thổi lên trách nhiệm quản lý ngõ hầu tiễn đưa những tai nạn không bao giờ lặp lại trong cuộc sống...

- Gia chủ và chủ thầu vì quá "tiết kiệm", lại thiếu hiểu biết nên không cho thép chịu lực vào lõi bê tông, nhà không sập mới là chuyện lạ. Tất nhiên, cơ quan hữu quan cũng phải theo dõi dân làm thế nào...

- Vâng, nhưng cơ quan hữu quan là ai? Nói về trách nhiệm, Chủ tịch UBND huyện Dĩ An bảo: "Khu dân cư Sóng Thần II được UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần Đại Nam làm chủ đầu tư, nếu có việc xây dựng sai thì đó là trách nhiệm của Đại Nam. Về quản lý Nhà nước, nếu chủ đầu tư báo cáo thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra theo quy chế phối hợp".

- Thế thì "anh Đại Nam" phải liên đới trách nhiệm rồi!

- Nhưng đề cập đến trách nhiệm của Đại Nam thì cán bộ bên ấy cho rằng: "Đó là do chủ nhà và chủ thầu quá ẩu. Còn trách nhiệm thì căn cứ theo quy chế của UBND tỉnh Bình Dương ban hành, Đại Nam chỉ nhận hồ sơ thiết kế, hướng dẫn quy trình, thủ tục để xây dựng đúng quy hoạch. Còn việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng là của chính quyền địa phương".

- Ờ ờ... cứ trống đánh xuôi kèn thổi ngược trong việc nhận trách nhiệm thế này thì chắc trong năm mới.
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn