Kẻ xâm lược vô hình

Xã hội
Khái niệm “xâm lược” ngày nay không còn chỉ là chuyện bom đạn uỳnh oành với những đạo quân từ bên ngoài súng ống hùng hổ nhảy vào xâm chiếm đất đai mà tinh vi hơn nhiều qua muôn vàn cách “xâm lược mềm”.
(SKDS) - Khái niệm “xâm lược” ngày nay không còn chỉ là chuyện bom đạn uỳnh oành với những đạo quân từ bên ngoài súng ống hùng hổ nhảy vào xâm chiếm đất đai mà tinh vi hơn nhiều qua muôn vàn cách “xâm lược mềm”.

Một trong những cách đó là cuộc xâm lược kinh tế với hàng giả, hàng nhái từ bên ngoài tuồn vào trong nước để bóp chết hàng trong nước, gây khó khăn cho doanh nghiệp (DN) nội địa mà suy cho cùng là đánh vào nền kinh tế quốc gia, phá hoại nền kinh tế quốc gia và sự ổn định xã hội. Khi các DN lao đao, phá sản sẽ sinh ra những hệ lụy khác như tồn ứ hàng, công nhân thất nghiệp, đói kém, những tệ nạn phát sinh.

Ngay lúc này, trong khi DN trong nước đang khó khăn, đi đâu cũng thấy bảng “hạ giá” để đẩy được hàng tồn thì trớ trêu thay, người tiêu dùng lại thấy rất nhiều hàng nhập lậu, hàng giả, hàng nhái đua nhau lộng hành thị trường với cái giá còn rẻ hơn “hàng hạ giá” rất nhiều. Không khó để nhận ra điều này khi chỉ cần vài tiếng đi một vòng quanh các phố phường. Tại các chợ, cửa hàng tư nhân, không hiếm những quần áo, giày dép, mỹ phẩm... nhái các thương hiệu nổi tiếng thế giới nhưng được sản xuất và nhập lậu từ một nước láng giềng sát nách ta, thậm chí công nghệ giả, nhái còn được tiến hành chui ngay trong nước!

Chiến thuật tấn công của kẻ thù phá hoại kinh tế quốc gia này trước hết đánh vào tâm lý người tiêu dùng muốn xài hàng “xịn” của nước giàu nhưng có giá cả phù hợp với người nghèo, cận nghèo! Vô tình tiếp tay cho cuộc “xâm lược” này là lòng ham lợi nhuận lớn của những người bán hàng, sự cần tiền của những người nghèo làm cửu vạn để chuyển hàng lậu qua biên giới.

Ngoài chuyện “tự phát” có tính du kích trên, cuộc “xâm lược” bắt đầu tấn công cả vào các trung tâm thương mại. Cuối tháng trước, Đội Quản lý thị trường (QLTT) Thủ Đức phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc đã khám xe tải loại 14 tấn đang lưu thông trên Quốc lộ 1 thuộc quận Thủ Đức, phát hiện ra hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm các loại như keo xịt tóc, phấn trang điểm, phấn mắt... nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Không nhãn mác, xuất xứ nhưng con mắt kinh nghiệm của cán bộ QLTT đã xác định được ngay số hàng lậu này chủ yếu được tuồn từ biên giới phía Bắc vào nội địa. Không chỉ “tấn công” bằng xe tải vào sâu trong nội địa rồi xé lẻ đưa vào các shop thời trang, trung tâm thương mại bày bán, có khi sự phá hoại còn ngang nhiên và liều lĩnh bằng cả container qua cảng như việc Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã thu giữ và quyết định tiêu hủy 1 container gồm gần 10.000 sản phẩm hàng giả do một công ty ở quận Bình Tân nhập về gồm vali, túi xách hàng hiệu được nhái các hãng nổi tiếng như Louis Vuitton, Montblanc, Longchamp...

Đã đến lúc cần đẩy mạnh phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” một cách mạnh mẽ và rộng khắp bởi đấy là lòng tự tôn dân tộc, là ý chí bảo vệ và phát triển nền kinh tế quốc gia. Không vận chuyển, mua bán hàng nhái, hàng giả, hàng nhập lậu cũng là một biểu hiện của lòng yêu nước. Không để cho hàng lậu, hàng giả hoành hành trên thị trường, tàn phá kinh tế đất nước cũng là một trong những cách phát huy sức mạnh dân tộc trước sự xâm lược vô hình...

  Lưu Thủy


Ý kiến của bạn