Juventus vấp ngã, Inter bứt phá

Văn hóa – Giải trí
Vắng Del Piero, "Lão bà" chẳng còn là chính họ và chấp nhận tung cờ trắng trước chủ nhà Udinese 1-2. Trong khi đó, dù không có sự chỉ đạo của HLV Mourinho và phải đá với 10 người từ phút 32, Inter vẫn lấy điểm tối đa trên sân Catania để gia cố ngôi đầu với 6 điểm cách biệt.

Vắng Del Piero, "Lão bà" chẳng còn là chính họ và chấp nhận tung cờ trắng trước chủ nhà Udinese 1-2. Trong khi đó, dù không có sự chỉ đạo của HLV Mourinho và phải đá với 10 người từ phút 32, Inter vẫn lấy điểm tối đa trên sân Catania để gia cố ngôi đầu với 6 điểm cách biệt.

Kết quả trận đấu tại Friuli là 2-1 nghiêng về phía chủ nhà. Đây mới là lần đầu tiên sau 14 năm, Juventus trắng tay trên sân đấu này và cũng là kết quả gây bất ngờ lớn, nếu xét đến tương quan phong độ của hai đội trước giờ bóng lăn.

Trước một Udinese bất ngờ tìm lại cảm hứng, Juventus không còn thể hiện được uy danh của một

Trước một Udinese bất ngờ tìm lại cảm hứng, Juventus (áo xanh) không còn thể hiện được uy danh của một "người khổng lồ" đang băng băng trên đường đua tranh scudetto. Ảnh: Reuters.

Udinese, sau giai đoạn thăng hoa hồi đầu mùa, đang trải qua thời kỳ đen tối với 10 trận liền không thắng và chỉ giành được 2 điểm. Từ chỗ được xem là thế lực mới thách thức các đại gia mùa này, họ tụt một lèo xuống nửa cuối bảng xếp hạng với 7 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ. Ngược lại, Juventus đang tiến những bước thần tốc trên đường đua scudetto và mới vòng trước, còn vươn lên tạm đánh chiếm ngôi đầu bảng trong vòng một ngày bằng trận thắng Fiorentina 1-0.

Vòng 21 (28/1/2009)
Atalanta 0-1 Bologna (Sergio Volpi 80')
Cagliari 1-0 Siena (Acquafresca 37')
Torino 0-0 Reggina
Fiorentina 2-1 Napoli  (Santana 47', Montolivo 79' - Vitale 49')
Roma 2-1 Palermo
(Totti 23', Brighi 45' - Cavani 31')
Chievo 1-1 Lecce
(Mantovani 88' - Vives 56')
Sampdoria 3-1 Lazio
(Del Vecchio 13', Cassano 51', Stankevicius 54' - Rocchi 29')
Udinese 2-1 Juventus (Quagliarella 20', Di Natale 74' - Iaquinta pen 77')
Catania 0-2 Inter
(Stankovic 5', Ibrahimovic 71')
Milan 1-1 Genoa
(Beckham 35' - Milito 87')

Nhưng tương quan phong độ ấy không được tái hiện khi hai đội giao đấu hôm qua. Udinese bất ngờ tìm được sự đồng điệu giữa các vị trí và vì thế chơi tấn công rất nhịp nhàng, như cách họ từng làm mưa làm gió trong giai đoạn đầu mùa này. Bên phía đội khách , có lẽ vì chủ quan, HLV Ranieri đã xếp Del Piero và Cristiano Zanetti ngồi ngoài. Vắng hai trụ cột này, trong khi đối hương lại thay đổi theo chiều hướng tích cực, Ranieri đã không kịp trở tay, tìm ra đối sách phù hợp để giúp Juventus hóa giải lối chơi biến ảo và tốc độ của Udinese.

Chơi càng lúc càng rối, Juventus chỉ trụ được đúng 19 phút trước khi bị thủng lưới. Di Natale di chuyển khéo kéo, thoát xuống bên cánh trái rồi căng ngang rất vừa tầm để Quagliarella xoay người, thoát khỏi Legrottaglie đang đem bám rồi dứt điểm nhẹ, nhưng hiểm vào góc xa. Sự khởi đầu thuận lợi này đã tạo đà tâm lý tốt, giúp Udinese chơi tự tin hơn hẳn trong thời gian còn lại của hiệp một, trước khi nhân đôi cách biệt ở giữa hiệp hai. Vẫn từ một pha lên bóng bên cánh trái, nhưng lần này, Di Natale không chuyền bóng cho đồng đội mà xộc thẳng vào vòng cấm, hạ Buffon bằng cú dứt điểm rất hiểm vào góc cao sau một loạt động tác đảo chân làm hoa mắt hàng thủ Juventus.

Như đã nói ở trên, vì lúng túng trước sự thay đổi bất ngờ của Udinese, Juventus đá rất thụ động. Họ bế tắc trong khâu tổ chức thế trận, lên bóng, chỉ cầm cự và trông chờ đối phương mắc sai sót. Tuy nhiên, trong thời gian giữa hai bàn thắng ghi tên Quagliarella và Di Natale, phía chủ nhà chơi rất kín kẻ và hầu như không để các học trò của HLV Ranieri tạo ra một cơ hội thật sự nguy hiểm nào. Phải đến nửa cuối hiệp hai, khi Udinese có dấu hiệu sớm thỏa mãn với 2 bàn thắng và đá chùng xuống, "Lão bà" mới có thể cất tiếng. Từ quả phạt đền mà Grygera đem lại, chân sút vào thay người Iaquinta sút thành công, rút ngắn cách biệt còn 1-2.

Vắng Del Piero, Juventus (áo xanh) không tạo ra được những pha bóng đột biến cần thiết, để tìm kiếm một kết quả khả quan hơn.

Vắng Del Piero, Juventus (áo xanh) không tạo ra được những pha bóng đột biến cần thiết, để tìm kiếm một kết quả khả quan hơn. Ảnh: Foto Pegaso.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ có thể làm được. Trong ít phút còn lại, dù Ranieri đã tung lần lượt Trezeguet rồi Poulsen để làm mới hàng công và tuyến giữa với hy vọng gỡ hòa, Juventus vẫn bất lực trong việc xuyên thủng hệ thống phòng ngự chặt chẽ và nhiều tầng của đối phương. Thua trận 1-2, cơ hội cạnh tranh scudetto của Juventus hẹp đi trông thấy khi cách biệt giữa họ với ĐKVĐ Inter được nhân đôi, thành 6 điểm.

Đội hình thi đấu:

Udinese (4-3-3): Handanovic - Zapata, Coda, Domizzi, Pasquale - Isla, Inler, D’Agostino - Asamoah, Quagliarella (Floro Flores 85'), Di Natale (Pepe 80')

Juventus (4-4-2): Buffon - Grygera, Mellberg, Legrottaglie, Molinaro - Marchionni (Iaquinta 46'), Marchisio, Sissoko (Poulsen 82'), Nedved - Amauri (Trezeguet 80'), Giovinco.

Bàn thắng: Quagliarella 19', Di Natale 74' - Iaquinta pen 77'.

Cũng làm khách như Juventus, nhưng Inter lại ca khúc khải hoàn với thắng lợi 2-0 trên sân Catania. Đây là kết quả xứng đáng và cho thấy sức mạnh chiều sâu của các nhà ĐKVĐ, bởi hôm qua, họ không có sự phục vụ của một loạt nhân sự chủ chốt từ HLV Mourinho (chịu án treo quyền chỉ đạo vì cãi trọng tài ở vòng trước) đến các hậu vệ Materazzi, Samuel, Chivu (chấn thương), đồng thời phải đá trong thế 10 chọi 11 trong phần lớn thời gian trận đấu.

Catania (áo đỏ xanh) đá không tồi, nhưng cũng không địch lại một Inter có nội lực thâm hậu. Ảnh: Getty Images.

Catania (áo đỏ xanh) đá không tồi, nhưng cũng không địch lại một Inter có nội lực thâm hậu. Ảnh: Getty Images.

Lối đá tấn công biến ảo và tốc độ mà vị phó của Mourinho, "Beppe" Baresi áp dụng đã sớm mang lại kết quả tích cực khi Inter mở tỷ số ngay phút thứ 5 bằng một pha phối hợp ăn ý đến từng milimét. Julio Cruz khéo léo phá bẫy việt vị bên cánh phải rồi lật bóng vào cho Stankovic đánh đầu cận thành, hạ thủ môn Bizzarri. Có bàn thắng sớm, các nhà ĐKVĐ trở lại với lối đá thực dụng, khắc khổ quen thuộc. Đấu pháp ấy cộng với tâm lý thoải mái, Inter dễ dàng đẩy lùi hầu hết các đợt tấn công của phía chủ nhà, ngay cả khi họ chỉ còn 10 người trên sân vì chiếc thẻ đỏ của Muntari ở phút 32.

Bên phía chủ nhà, dù có lợi thế hơn người và lấn lượt về mặt thế trận, họ vẫn không tài nào tìm xuyên thủng được bức tường bê tông mà đối phương dựng lên trước cầu môn của Julio Cesar. Khi có cơ hội, bởi sự vụng về của các chân sút Catania cũng không tận dụng được bởi sự nóng vội trong những pha chạm bóng cuối cùng. Tệ hơn, khi hàng công còn bất lực trong việc tìm bàn gỡ, hàng thủ chủ nhà lại chơi lơ là và bị Inter trừng phạt đích đáng trong một tình huống phản công ở phút 71. Ibrahimovic tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao khi thoát xuống đón đường chuyền từ giữa sân của Stankovic, loại cả thủ môn Bizzarri trước khi đẩy bóng vào lưới trống, ấn định thắng lợi 2-0 cho các nhà ĐKVĐ.

Đội hình thi đấu:

Catania (4-3-3): Bizzarri - Silvestri, Silvestre, Stovini, Capuano (Llama 72) - Martinez (D'Amico 88), Baiocco, Tedesco - Morimoto, Paolucci (Spinesi 76), Mascara.

Inter (4-3-1-2): Julio Cesar - Maicon, Cordoba, Burdisso, Santon (Rivas 87) - Zanetti, Cambiasso, Muntari - Stankovic (Figo 91); Ibrahimovic, Cruz (Maxwell 64).

Bàn thắng: Stankovic 5', Ibrahimovic 71'

Inter chiến thắng, nhưng thành Milano vẫn không trọn vẹn niềm vui ở vòng đấu hôm qua, bởi tại San Siro, đội bóng còn lại của kinh đô thời trang Italy là Milan lại bất lực chấp nhận kết quả hòa 1-1 trước một Genoa cứng đầu cứng cổ.

Bằng đấu pháp hợp lý - đá phòng ngự từ xa, nhiều tầng và tập trung bịt kín mọi ngã đường vào vòng cấm, Genoa dễ dàng hóa giải mọi nỗ lực lên bóng của Milan. Lối đá ấy của đội khách buộc các cầu thủ áo sọc đỏ đen phải tìm kiếm vận may qua các tình huống cố định, và đến phút 33, họ đã thành công với pha sút phạt mẫu mực ở góc hẹp của Beckham. Trước đó, Pirlo cũng có một pha dứt điểm bóng chết hiểm hóc, nhưng xà ngang đã cứu thua cho Genoa.

Beckham (phải) hòa nhập nhanh đến bất ngờ vào cuộc sống bóng đá ở Milano. Ảnh: Getty Images.

Beckham (phải) hòa nhập nhanh đến bất ngờ vào cuộc sống bóng đá ở Milano. Ảnh: Getty Images.

Lẽ ra với tiền đề thuận lợi này, Milan đã có thể hướng đến thắng lợi thứ ba liên tiếp, nhưng một loạt sai lầm về chiến thuật của HLV Ancelotti sau đó khiến họ không thể rời sân với một kết cục có hậu. Thay vì tiếp tục duy trì sức ép, nhà cầm quân người Italy lại rút 3 cầu thủ đá hay nhất từ đầu trận là Beckham, Pato rồi Seedorf khỏi sân, và cho các học trò chuyển sang đá phòng ngự ở nửa cuối hiệp hai. Genoa chỉ chờ có vậy, vùng lên và được đền đáp bằng bàn gỡ 1-1 ba phút trước khi hết giờ, với pha lập công của trung phong Milito.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Roma đã không để Palermo làm nên bất ngờ khi giành phần thắng 2-1. Totti đánh dấu ngày tái xuất sau một thời gian nghỉ dưỡng thương đầu gối bằng cú vôlê, đập chân một hậu vệ đội khách, mở tỷ số ở phút 24. Tuy để Cavani gỡ hòa cho Palermo sau đó 7 phút, Roma vẫn giữ trọn 3 điểm ở lại thủ đô Italy. Totti một lần nữa chói sáng, nhưng lần này trong vai trò kiến tạo, với pha tạt bóng chuẩn xác cho Brighi đánh đầu, ấn định thắng lợi 2-1 ở phút bù giờ hiệp đầu. Trận thắng này đưa Roma vươn lên xếp thứ năm, chỉ còn kém top 4 vẻn vẹn 1 điểm.

Serie A 2008-2009
TT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Inter 21 15 4 2 36-15 49
2 Juventus 21 13 4 4 34-16 43
3 Milan 21 12 5 4 36-22 41
4 Genoa 21 10 7 4 31-19 37
5 Roma 21 11 3 7 31-26 36
6 Fiorentina 21 11 2 8 28-19 35
7 Napoli 21 10 3 8 28-23 33
8 Palermo 21 10 2 9 30-27 32
9 Cagliari 21 9 4 8 27-23 31
10 Lazio 21 9 4 8 32-32 31
11 Atalanta 21 8 3 10 26-25 27
12 Udinese 21 7 5 9 30-33 26
13 Catania 21 7 5 9 20-26 26
14 Siena 21 7 4 10 15-20 25
15 Sampdoria 21 6 5 10 19-25 23
16 Bologna 21 5 7 9 24-33 22
17 Lecce 21 3 10 8 20-31 19
18 Torino 21 4 5 12 21-36 17
19 Chievo 21 4 5 12 14-30 17
20 Reggina 21 3 5 13 17-38 14

Theo VnExpress


Ý kiến của bạn