Hội đồng nghệ thuật thua... các thuê bao?

Văn hóa – Giải trí
Đêm chung kết SMĐH 2010 khiến nhiều người bất bình vì cách trao giải thưởng tùy tiện và vô lý.

Đêm chung kết SMĐH 2010 khiến nhiều người bất bình vì cách trao giải thưởng tùy tiện và vô lý. Minh Chuyên đoạt giải Ca sĩ xuất sắc là xứng đáng, thậm chí là may mắn cho chương trình. Nhưng việc Mỹ Như không được giải gì, trong khi đó Hà Hoài Thu đã bị loại bỗng nhiên “lộn” vòng trở lại đoạt giải Ca sĩ triển vọng khiến người ta băn khoăn tự hỏi: Không biết đây có phải là một kiểu “xin lỗi” của HĐNT hay không?

Đêm chung kết mờ nhạt thiếu thuyết phục

Từ khi ra đời đến nay, SMĐH là một sân chơi có đẳng cấp, với nhiều ca sĩ đã thành danh từ trước khi tham dự, với chương trình luôn luôn đổi mới, hấp dẫn, tạo ra những ngôi sao ngày càng sáng chói. Nhưng năm nay, trong khi VN Idol ngày càng bứt phá, lôi cuốn đông đảo người xem, gây ấn tượng bởi chất lượng âm nhạc và chất lượng của Hội đồng nghệ thuật (HĐNT), thì tiếc thay, SMĐH lại tỏ ra sa sút. Trước đây, chương trình phong phú đa dạng vì các ca sĩ được trổ tài theo các loại hình âm nhạc khác nhau, từ ca khúc truyền thống đến nhạc thính phòng, nhạc Rock, nhạc dân gian đương đại… Năm nay, chương trình đơn điệu, đọng lại vẫn là âm hưởng nhạc trẻ với những biến tấu có vẻ mới lạ nhưng phần lớn nhàm chán vì mòn sáo, thiếu hồn. Thêm vào đó, MC và HĐNT lại có phần hơi cứng, hơi tẻ và đôi lúc hơi thô nên không tạo được cho chương trình một chất men say hấp dẫn và lan tỏa. Đêm chung kết 2/1/2011 thì người xem càng bị hụt hẫng vì các thí sinh đã chọn những bài hát không thật hay, không tạo được ấn tượng cho khán giả. Việc chọn ca khúc không “đắc địa” không phải là do thiếu kỹ năng mà do hạn chế về mỹ cảm. Tuy nhiên, kết quả bầu chọn được công bố chính là thất bại lớn nhất của SMĐH.

Bốn ca sĩ lọt vào vòng chung khảo.

Cách trao giải tùy tiện và kỳ quặc

Trước khi đêm chung kết SMĐH 2010 diễn ra, dư luận đã đánh giá Mỹ Như và Minh Chuyên là hai ứng viên nặng ký của danh hiệu ca sĩ xuất sắc do HĐNT bình chọn. Nhưng rốt cục, vương miện về tay Minh Chuyên, còn Mỹ Như lại ra về tay trắng. Việc Minh Chuyên với chất giọng đặc biệt, kỹ thuật điêu luyện đoạt giải có thể coi là thắng lợi của tinh thần nghệ thuật trước áp lực thị trường. Tuy nhiên, việc không trao danh hiệu nào cho Mỹ Như là một ứng xử khó hiểu. Trong khi đó, Hà Hoài Thu đã bị loại khỏi đêm chung khảo lại nghiễm nhiên vòng lại đoạt giải ca sĩ triển vọng. Danh hiệu này không làm ca sĩ này cao hơn, thậm chí có thể coi là bị hạ thấp. Vì trong một kỳ SMĐH trước đây, cô đã đứng đầu nhóm ca sĩ dự thi dòng nhạc thính phòng. Bây giờ, sau mấy năm mà cô vẫn chỉ được đánh giá là có “triển vọng” thì không biết đến bao giờ cô mới có thể trở thành ca sĩ thực thụ?

Nhiều người cho rằng việc trao danh hiệu cho Hà Hoài Thu có thể là một cách “xin lỗi” của HĐNT đã “trót” loại Hà Hoài Thu, người luôn đứng đầu về số tin nhắn bình chọn ở các vòng loại, trong khi đó lại mấy lần vớt Mỹ Như cho đi tiếp vòng sau. Phải chăng, HĐNT mặc cảm, sợ bị coi là trù dập một ca sĩ đã coi mình “chẳng là cái đinh gì”,  một ca sĩ cãi lại mình xoen xoét, nên phải nâng ca sĩ  này lên để ra vẻ khách quan? Việc HĐNT với trình độ, trách nhiệm và lương tâm nghệ thuật của mình đánh giá ca sĩ theo chuẩn mực chuyên môn để rồi vớt người này, không vớt người kia là chuyện đàng hoàng được luật chơi quy định.

Hai HĐNT  “đẻ ra”  hai giải thưởng khác nhau?

Với việc dẫn dắt khán giả đến chỗ chọn Uyên Linh, VN Idol đã đạt thắng lợi rực rỡ về nghệ thuật. Vì VN Idol là sân chơi của quần chúng, là nơi quần chúng chọn ra Thần tượng âm nhạc của mình. Nhưng VN Idol đã làm được một việc cao hơn đòi hỏi của một sân chơi, đó là dẫn dắt khán giả đến chỗ bình chọn cho một ca sĩ tài năng và giàu cảm xúc thẩm mỹ lên ngôi Thần tượng âm nhạc. Trong khi đó, SMĐH là sân chơi của các ca sĩ chuyên nghiệp lại để các khán giả - thuê bao bầu chọn một ca sĩ thị trường bình thường như Lương Viết Quang làm Ngôi sao của mình. Đó là một thất bại của tinh thần nghệ thuật đỉnh cao.

Không phải HĐNT của SMĐH   không biết được đâu là thị trường, đâu là số đông, đâu là nghệ thuật. Trong một nhận xét về Lương Viết Quang trước khi công bố kết quả bình chọn, nhạc sĩ Tuấn Khanh đã nói đại ý em phải cảm ơn các khán giả thích nhạc sến đã nhiệt tình bình chọn cho em, rằng em được nhiều hơn những gì mình có. HĐNT đã hơn một lần tỏ rõ lương tâm nghệ thuật và bản lĩnh hướng đạo của mình khi liên tục vớt Mỹ Như là ca sĩ có giọng hát rất hay nhưng luôn bị ít nhất về số lượng tin nhắn, trong khi đó không vớt Hà Hoài Thu vì giọng hát an toàn nhàm chán chẳng có gì bứt phá. Hình như có một áp lực vô hình nào đó từ hậu trường phức tạp đã dẫn đến việc HĐNT có những ứng xử khó hiểu, nghiêm khắc rồi lại ve vuốt tâng bốc, loại ra rồi lại lôi vào. Vì thế, với đa số khán giả, thông điệp và chuẩn mực mà HĐNT đưa ra trở nên không rõ, thậm chí loạn giá trị. Thành ra, những nỗ lực hướng đạo về nghệ thuật của HĐNT dần dà bị trôi dạt xuống sông xuống biển!

Công bằng mà nói, sự thua kém của tinh thần nghệ thuật ở SMĐH 2010 không phải lỗi hoàn toàn của HĐNT, mà có nguyên nhân sâu xa hơn từ kỹ năng tổ chức và quảng bá. Các nhà tổ chức VN Idol 2010 đã thể hiện một kỹ năng tổ chức quảng bá khá cao tay khi đưa các phương tiện truyền thông vào cuộc ngày càng rầm rộ, lôi cuốn được sự hào hứng tham gia của nhiều tầng lớp khán giả thuộc nhiều thế hệ, làm cho chất lượng bình chọn trở nên cao hơn.         

 

Hoàng Oanh


Ý kiến của bạn