HLV Calisto nói "không" với báo chí

Văn hóa – Giải trí
Cho rằng báo giới đã không có sự tôn trọng đúng mực với đội tuyển, HLV trưởng Calisto đã quyết định "im lặng" trước tất cả các câu hỏi sau buổi tập diễn ra chiều 12/12.

Cho rằng báo giới đã không có sự tôn trọng đúng mực với đội tuyển, HLV trưởng Calisto đã quyết định "im lặng" trước tất cả các câu hỏi sau buổi tập diễn ra chiều 12/12.

Sau khi giành vé vào vòng bán kết giải bóng đá vô địch Đông Nam Á – AFF Suzuki Cup 2008, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên trên sân tập Mỹ Đình chuẩn bị cho trận quyết chiến với đương kim vô địch Singapore vào ngày 17 tới.

Tiền đạo Công Vinh trong buổi tập của ĐTVN chiều 12/12.Ảnh: Nguyễn Hoàng

Đúng 3h30 12/12, đội tuyển Việt Nam bắt đầu buổi tập bằng việc khởi động trên sân. Sau màn khởi động, HLV trưởng Calisto chia đội tuyển thành 2 đội hình chính - phụ thi đấu đối kháng hai hiệp.

Quan sát trong buổi tập, chúng tôi nhận thấy các cầu thủ khá thoải mái, tự tin trước bài test mà HLV trưởng Calisto đưa ra. Mặc dù chỉ được nghỉ ngơi chưa đầy 24 tiếng sau khi đặt chân về Hà Nội nhưng các tuyển thủ đều để lại dấu ấn của mình bằng những pha phối hợp nhanh và dứt điểm khá gọn gàng.

Tại buổi tập, hàng tiền vệ và tiền đạo đã ghi được khá nhiều bàn thắng vào lưới đối phương. Đáng mừng nhất là sau chuyến đi Phuket trở về, lực lượng của tuyển Việt Nam trước trận bán kết gặp đương kim vô địch Singapore đều được bảo toàn, chỉ có tiền vệ Tài Em và Minh Châu hiện đang bị đau nhẹ nên không thể tham gia buổi tập. Buổi tập cũng có sự hiện diện của Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn và Phó trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung.

HLV Calisto quyết định "im lặng" sau lời phát biểu ngắn gọn. Ảnh; Nguyễn Hoàng

Sau gần 2 tiếng tập luyện, đội tuyển được nghỉ ngơi, đó cũng là lúc HLV Trưởng Calisto đã dành cho báo giới cuộc phỏng vấn ngắn. Bước vào cuộc phỏng vấn, với lời tâm sự rất thẳng thắng và chân tình, vị thuyền trưởng người Bồ Đào Nha lên tiếng: “Tôi rất buồn khi báo giới không ủng hộ chúng tôi.

Tuyển Việt Nam hoà và thua, các bạn phê khán, chúng tôi thắng và lọt vào bán kết các bạn cũng phê phán. Như vậy, các bạn thiếu sự tôn trọng chúng tôi và tôi không thể hợp tác cùng các bạn”
. Sau lời phát biểu trên, mặc dù báo giới tiếp tục gặng hỏi nhưng HLV Calisto vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình...

Trước “phản ứng” của HLV Calisto chúng tôi đã gặp Phó Trưởng đoàn Nguyễn Lân Trung để tìm hiểu ngọn nguồn vấn đề và nhận được sự giải thích: “HLV Calisto đang rất cô đơn, sau khi trở về Việt Nam ông đã tìm đọc các bài báo nói về tình hình đội tuyển trong thời gian ở Phuket – Thái Lan và ông không hài lòng với một số bài báo chỉ trích đội tuyển thái quá.

Hình ảnh thường thấy sau mỗi buổi tập của tuyển VN. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Như các bạn biết đấy, đội tuyển Việt Nam đã phải thi đấu 2 trận đấu gặp tuyển Thái Lan và Malaysia trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, tuy vậy chúng tôi đã nỗ lực và giành được kết quả ngoài mong đợi. Việc đội tuyển Việt Nam lọt vào bán kết là thành quả đáng ghi nhận của BHL và các tuyển thủ”.

Ông Nguyễn Lân Trung cho biết thêm: “Tôi có tìm hiểu vì sao HLV Calisto đã phản ứng như thế và nhận được biết HLV Calisto có đọc một số bài báo đánh giá các hậu vệ và tiền đạo Việt Nam thi đấu kém hiệu quả. Tuy nhiên, các bạn thấy đấy những bàn thua của chúng ta trước tuyển Thái Lan và Malaysia đều là những tình huống cố định ngoại trừ pha ra vào không hợp lệ của thủ môn Hồng Sơn.

Còn về hàng tiền vệ và tiền đạo cũng bắt đầu ghi bàn và hỗ trợ đồng đội khá tốt. Vì vậy, theo tôi thay vì chỉ trích, các bạn nên ủng hộ HLV trưởng Calisto trong thời điểm này, cùng động viên đội tuyển tập luyện tốt, giành chiến thắng trong trận đấu tới với Singapore”.

Theo kế hoạch, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tuyển Việt Nam trước “trận đánh” lớn tại vòng bán kết gặp đội bóng đến từ đảo quốc Sư tử, từ ngày 13/12, lãnh đạo VFF sẽ bố trí cho đội tuyển tập trên sân chính Mỹ Đình và buổi tập sẽ bắt đầu từ 15h30.

Thông tin về ĐT Singapore

Do không đặt được vé cho chuyến bay sang Việt Nam vào ngày 15/12 như dự kiến, LĐBĐ Singapore đã buộc phải điều chỉnh lịch trình trong lần đến làm khách tại SVĐQG Mỹ Đình thi đấu trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008 gặp ĐT Việt Nam vào ngày 17/12 tới

Theo đó, thầy trò HLV Avramovic sẽ khởi hành từ Singapore vào 12h40 ngày 14/12. Tuy nhiên, vì tất cả tuyến bay trực tiếp từ Singapore tới Hà Nội đều đã kín chỗ nên ĐT Singapore buộc phải đi theo đường vòng: “Cập bến” Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất –TP.HCM và từ T.PHCM bay ra Hà Nội.

Căn cứ theo lịch trình do phía bạn gửi sang, phải đến 18h30 chiều ngày 14/12, đội bóng đảo quốc Sư Tử mới có thể đặt chân tới sân bay quốc tế Nội Bài. Như vậy, họ đã phải mất tổng cộng hơn 8 tiếng giờ di chuyển mới có thể đến được Hà Nội, một sự khởi đầu không mấy suôn sẻ cho thầy trò HLV Avramovic trước trận đấu quan trọng gặp ĐT Việt Nam.

Tại Hà Nội, ĐT Singapore đóng quân tại khách sạn Sheraton. Dự kiến họ sẽ có buổi tập đầu tiên vào 18h00 chiều ngày 15/12/2008.

Danh sách ĐT Singapore sang Việt Nam thi đấu bán kết lượt đi:

Trưởng đoàn: P.Sivakumar
HLV trưởng: Radojko Avarmovic
Các trợ lý: Aleksandra Bozenko, Lee Bee Seng
Các cầu thủ (21 cầu thủ):
Thủ môn (3): Hassan Bin Abdullah Sunny, Lewis Lionel, Mohamed Hyrulnizam Bin Juma’at
Hậu vệ (8): Baihakki Bin Khaizan, Mohamed Noh Bin Rahman, Emuejeraye Precious, Bennett Daniel Mark, Ismail Bin Yunos, Mohamad Shaiful Bin Esah Nain, Juma’at Bin Jantan, Mohamad Rosman Bin Sulaiman.
Tiền vệ (7): Mohamad Ridhuan Bin Muhamad, Mohamad Isa Bin Abdul Halim, Shi Jiayi, John Wilkinson, Mustafic Fahrudin, Mohamad Shaiful Bin Esah Nain, Mustaqim Bin Manzur Ahmed Khan.
Tiền đạo (3): Mohd Noh Alam Shah Bin Kamarezaman, Indra Sahdan Bin Daud, Agu Casmir.

(Theo VFF)


Ý kiến của bạn