HLV Calisto hài lòng nhưng sẽ... khiếu kiện BTC!

Văn hóa – Giải trí
Việt Nam giành được 3 điểm trước Malaysia có sự góp sức của phần may mắn, tuy nhiên, phát biểu sau trận, HLV trưởng Calisto nhìn nhận: "chúng tôi xứng đáng với chiến thắng!".

Việt Nam giành được 3 điểm trước Malaysia có sự góp sức của phần may mắn, tuy nhiên, phát biểu sau trận, HLV trưởng Calisto nhìn nhận: "chúng tôi xứng đáng với chiến thắng!". Ông cũng phàn nàn về công tác trọng tài và cho biết sẽ có khiếu nại với BTC...

Ông mở đầu cuộc họp báo với phát biểu: "Tôi rất hài lòng với kết quả hôm nay. Điều quan tâm lớn nhất của tôi là chiến thắng và cuối cùng, thật vui vì chúng tôi đã có được. Toàn đội đã thi đấu rất tập trung".

Ông nói tiếp: "Theo đánh giá của tôi, tuyển VN là đội chơi hay hơn và xứng đáng thắng".

HLV Calisto cuối cùng đã có thể thờ phào vì tuyển VN đã thắng! Ảnh: Hoàng Minh

Dù vui với chiến thắng đầu tay nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không quên tới một vấn đề... nan giải: công tác trọng tài tại AFF Cup 2008.

Ông bày tỏ sự khó hiểu của bản thân khi 2 trận đấu liên tiếp của tuyển VN đều do các trọng tài Singapore cầm còi.

"Tôi không thể hiểu 2 trận đấu của tuyển Việt Nam đều do các trọng tài người Singapore điều khiển. Ở trận ra quân, trọng tài chính đã mắc sai lầm và lần này cũng vậy. Theo tôi, bàn gỡ hòa 1-1 của Malaysia ghi trong thế việt vị, vậy mà vẫn được công nhận.

Khi tôi thắc mắc với trọng tài thứ 4 thì bị truất quyền chỉ đạo. Ở bàn thắng thứ 2, trọng tài chính đã quá khắt khe khi bắt lỗi giữ bóng quá thời gian quy định của Hồng Sơn".

Thầy Tô... chốt lại: "Công tác trọng tài giải này có quá nhiều vấn đề. Tôi sẽ khiếu kiện chuyện này với BTC...".

Nếu thầy Tô cho rằng, VN chơi hay hơn thì người đồng nghiệp của ông, HLV Sathianathan cũng nói, Malaysia chơi hay hơn nhưng không gặp may.

Nhà cầm quân này bày tỏ:"Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn, tuy nhiên lại không tận dụng được. Ngược lại, Việt Nam chỉ có 2 cơ hội sau giờ giải lao nhưng lại có được 2 bàn thắng".

Ông khẳng định: "Cả 3 bàn thua của Malaysia đều do lỗi thủ môn". Rồi ông lý giải, thủ môn số 1 của tuyển Malaysia hôm nay đã không có được phong độ như ý.

HLV Sathianathan thừa nhận, để đi tiếp, Malaysia chỉ có một con đường thắng chủ nhà Thái Lan. Nhưng có vẻ như ông không tin lắm vào điều "thần kỳ" sau lời nhận xét: "Thái Lan, Việt Nam là những ứng viên cho ngôi vị cao nhất!".
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn