Hàng trăm hộ dân bất an bên dòng Ngàn Sâu

Xã hội
Tình trạng sạt lở đất ở hai bên bờ sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua thôn Lai Đồng (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất ở, đất sản xuất của hàng trăm hộ dân sống ven sông mỗi năm, đang khiến cho bà con nơi đây sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng… đứng nhìn đất trôi.

(SKDS) - Tình trạng sạt lở đất ở hai bên bờ sông Ngàn Sâu, đoạn chảy qua thôn Lai Đồng (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh), cuốn trôi hàng trăm mét vuông đất ở, đất sản xuất của hàng trăm hộ dân sống ven sông mỗi năm, đang khiến cho bà con nơi đây sống trong cảnh thấp thỏm, lo lắng… đứng nhìn đất trôi.

Sông Ngàn Sâu là một chi lưu của sông La, bắt nguồn từ dãy Trường Sơn với chiều dài khoảng 131km, chảy qua 4 huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn của tỉnh Hà Tĩnh. Đức Thọ là huyện nằm phần hạ lưu của sông tiếp cận nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống nên khi mùa mưa lũ về khiến cho nhiều xã trong huyện luôn bị đe dọa nghiêm trọng do lũ quét và sạt lở đất ở hai bên bờ sông.
 Những con đường dần bị xóa sổ do tình trạng sạt lở .

Thôn Lai Đồng có 256 hộ dân với 1.056 nhân khẩu sống ven sông Ngàn Sâu đoạn chảy qua xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ. Hầu hết nhà cửa, vườn tược của các hộ đều nằm tiếp giáp với bờ sông, vì vậy, mỗi khi có mưa lũ đổ về là đất đai của các hộ dân bị cuốn đi theo dòng nước. Theo ông Lê Đạo - Trưởng thôn Lai Đồng: “Trước đây, tình trạng sạt lở không nghiêm trọng như bây giờ, không biết rừng đầu nguồn bị phá thế nào mà giờ mưa trong một thời gian ngắn cũng gây lũ, nước về rất nhanh, chảy khủng khiếp lắm. Đất đai, cây cối bị cuốn hết”.

Đi xuống bờ sông, chúng tôi thấy những vách đất dốc đứng, nhiều bụi cây trơ rễ bám trụ, nằm chênh vênh bên bờ chờ ngày đổ. Có một số ngôi nhà chỉ còn cách vực sông chừng 5 - 7m đất. Anh Phan Văn Trung chỉ dẫn: “Các chú xuống đây mà coi chút, sạt lở hết rồi chứ còn mô nữa. Nhà tui trước đây cách bờ sông hai ba chục mét đất mà giờ chỉ còn chừng 10 mét nữa thôi. Đất đai nó đổ ầm ầm xuống sông, lo lắm các chú ơi!”. “Nhà tui sông ăn sát vào tận chuồng trâu rồi, nếu không làm bờ kè thì một hai năm nữa là mất nhà” - chị Bùi Thị Liên nói với vẻ âu lo.

Tình trạng sạt lở sông Ngàn Sâu, đoạn qua thôn Lai Đồng cũng đã xóa sổ nhiều con đường đi dọc bờ sông, cuốn trôi nhiều ha diện tích đất màu trồng đậu và lạc của các hộ dân ven sông. Bây giờ, để có thể xuống được bờ sông thì phải vào nhà các hộ dân luồn qua các đám cây cối rậm rạp mới có thể quan sát được tình trạng sạt lở.

Dân ngóng chính quyền

Tình trạng sạt lở tại thôn Lai Đồng đã diễn ra từ rất lâu và ngày một nghiêm trọng, thế nhưng chính quyền xã Đức Đồng vẫn chưa đưa ra được một giải pháp nào mang tính căn cơ để đảm bảo cuộc sống và sản xuất cho bà con người dân. Theo ông Trần Tình - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Đồng: “Khi có mưa lớn, lũ về, xã chủ yếu là vận động bà con di dời khỏi vùng nguy hiểm, hộ nào trong vùng nguy hiểm thì cấp đất ở tạm thời cho các hộ đó”.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là các giải pháp mang tính tình huống, tạm thời bởi cứ sau mỗi mùa mưa là khoảng 150 - 200m2  đất lại trôi theo dòng nước. Trong khi người dân lại không thể chuyển đến nơi ở mới vì nhà cửa, ruộng vườn của người dân đều nằm ven sông, họ đã sinh sống ổn định ở đây từ bao đời nay nên việc giữ đất, giữ vườn để sản xuất, sinh sống là điều tiên quyết.

Về lâu dài, ông Tình cho biết: “Xã đã đề nghị với huyện đầu tư xây dựng bờ kè ven bờ sông và năm 2009 cũng đã có đoàn của huyện về khảo sát”.

Nhưng mà đến nay đã gần 3 năm, việc kè bờ thì vẫn đang còn im ắng, mù mịt trong khi bà con thôn Lai Đồng đang thấp thỏm, bất an từng ngày bên dòng Ngàn sâu trước mỗi mùa mưa lũ. Để đảm bảo cho cuộc sống ổn định lâu dài, người dân thôn Lai Đồng kiến nghị các cấp, các ngành của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Đức Thọ có thể sớm đầu tư xây dựng công trình kè hai bên bờ sông để bảo vệ đất đai, nhà cửa, tài sản, tính mạng của người dân trước mỗi mùa mưa bảo. 

 

  Bài, ảnh: Phúc Quang
Ý kiến của bạn