![]() |
| Nước ngập sâu trên phố Thái Hà lúc 8h15 sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà. |
7h30, khi mưa ngớt, nhiều tuyến phố chìm trong úng ngập. Nhiều "điểm đen" trên phố Thái Thịnh, Thái Hà, Lê Trọng Tấn... hơn 30 phút sau khi mưa dứt, đường vẫn ngập sâu 30-50 cm. Các nhà mặt tiền trên phố này không dám mở cửa hoặc phải lấy gỗ, bao bố ngăn không cho nước tràn vào mỗi khi xe chạy qua.
Nhiều xe đã bị chết máy giữa đường gây ách tắc cục bộ. Trên đường chở con đi học đến đầu phố Thái Thịnh, anh Lê Văn Thành đành quay xe vì dãy dài ôtô ngập trong nước ngay trước mặt. "Mới trận mưa đầu mùa mà đã thế này. Không biết những đợt tới thì sao", anh lắc đầu nói.
Cơn mưa lớn nhất từ đầu năm cũng khiến khá nhiều công sở làm việc sáng thứ 7 vắng vẻ vì nhân viên đến muộn. "Tôi phải gửi xe máy rồi đi nhờ ôtô đến văn phòng", anh Hà, nhà ở khu đô thị Mỹ Đình cho biết.
Trong sáng nay, nhiều công nhân Công ty thoát nước Hà Nội ứng trực tại các điểm đen từ sớm. Liên tục dùng vợt để ngăn rác hay lá cây bịt miệng cống trên phố Thái Thịnh, chị Trần Kim Oanh (xí nghiệp thoát nước số 4) cho biết, hai điểm đen úng ngập là do mương thoát phía sau còn đầy nước.
![]() |
| Chiếc Ford Mondeo chết máy nằm giữa đường chờ ứng cứu. Ảnh:Nguyễn Hưng. |
Theo Công ty thoát nước Hà Nội, mưa chỉ tập trung tại khu vực nội thành với cường độ 35 mm. Đây là cơn mưa có cường độ lớn nhất từ đầu năm. Ở ngoại thành chỉ có mưa nhỏ, không xuất hiện úng ngập. Công ty đã tung toàn bộ công nhân ứng trực tại các "điểm đen" úng ngập.

