![]() |
| Berbatov đệm lòng mở tỷ số, sau đường chuyền của Giggs (Ảnh: The Sun). |
Trở lại diễn biến chính. Ra sân ngay từ đầu bên cánh phải, Valencia thiếu chút nữa đã có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7, tuy nhiên thủ thành Thomas Sorensen đã phản xạ tuyệt vời. Những tưởng sau tình huống này, MU sẽ khẳng định được ưu thế và đẳng cấp của nhà vô địch, nhưng thực tế rất ít pha bóng nguy hiểm được tạo về khung thành của Stoke City.
Trên hàng công, Rooney và Berbatov vẫn khó khăn trong việc tìm ra tiếng nói chung, trong khi sự hoạt động năng nổ của Nani và Valencia hai bên cánh không thực sự hiệu quả. Vì thế, hiệp một khép lại một cách khá... buồn ngủ.
Nhận thấy sự bất ổn, sau khi hiệp hai bắt đầu được 10 phút, Alex Ferguson quyết định tung lão tướng Ryan Giggs vào sân thay cho Nani. Với sự khéo léo và dày dạn kinh nghiệm của mình, Giggs khiến hàng thủ non trẻ của Stoke phải hoạt động khá vất vả, nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh.
Phút 62, nhận thấy Giggs chạy chỗ, Fletcher chọc một đường bóng thông minh cho tiền vệ 35 tuổi thoát xuống mạn trái vòng cấm địa rồi căng ngang tinh tế vào giữa. Berbatov giữa vòng vây của các hậu vệ Stoke cũng đã kịp đệm lòng tinh tế đưa bóng vượt qua tay thủ thành Sorensen, mang về bàn mở tỷ số trận đấu.
Có bàn thắng khai thông thế bế tắc, các cầu thủ MU thi đấu hưng phấn và rõ nét hơn. Tuy vậy, phải 15 phút sau họ mới được ăn mừng bàn thứ hai, do công của O'Shea. Từ một pha đá phạt bên cánh phải, Giggs câu bóng khó chịu vào giữa, O'Shea bật cao hơn tất cả và lắc đầu vào góc xa khung thành của Sorensen. MU dẫn 2-0.
![]() |
| Pha đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 của O'Shea (Ảnh: The Sun). |
Cầm chắc chiến thắng trong tay, Ferguson quyết định rút 2 trụ cột là Rooney và Scholes để chuẩn bị cho Champions League tuần sau. Owen vào sân và tuy đã rất nỗ lực để kiếm tìm thêm bàn thắng nhưng không có tình huống nguy hiểm đáng kể nào được tạo ra. Dù vậy, như thế cũng là quá đủ để MU trở lại ngôi vị quen thuộc của họ là... dẫn đầu giải Ngoại hạng Anh.
Đội hình thi đấu:
Stoke: Sorensen, Huth, Abdoulaye Faye, Shawcross, Collins, Lawrence (Pugh 86), Whelan, Delap, Whitehead (Sanli 72), Etherington, Kitson (Beattie 72).
MU: Foster, O'Shea, Ferdinand, Vidic, Evra, Valencia, Scholes (Carrick 80), Fletcher, Nani (Giggs 55), Berbatov, Rooney (Owen 80).
Bàn thắng: Berbatov 62, O'Shea 77.
Kết quả vòng 7 Premier League, đêm 26/9
Portsmouth 0 – 1 Everton
Birmingham 1 – 2 Bolton
Blackburn 2 – 1 Aston Villa
Liverpool 6 – 1 Hull City
Stoke City 0 – 2 Man United
Tottenham 5 – 0 Burnley
Wigan 3 – 1 Chelsea
Fulham 0 - 1 Arsenal

