![]() |
Ferguson hy vọng lần tái ngộ này sẽ giúp ông xóa đi ký ức buồn với Porto năm 2004. Ảnh: EPA. |
Dễ hiểu cho cảm xúc của HLV Ferguson. Nhìn vào thực lực của 7 đội bóng còn lại tại tứ kết, Porto rõ ràng kém hơn hẳn 3 đồng hương của MU là Liverpool, Arsenal, Chelsea, cũng như ứng viên vô địch đến từ La Liga, Barca. Nhà vô địch năm 2004 thậm chí còn yếu hơn nhiều so với nhà vô địch Đức Bayern Munich, và cùng Villarreal bị chỉ mặt là hai đội bóng yếu nhất.
Gặp Porto, MU không chỉ có cơ hội trả sòng phẳng món nợ đã vay năm 2004, rộng cửa vào bán kết, mà còn có thể sớm mơ về suất dự trận chung kết và bảo vệ ngôi báu. Theo phân nhánh , đội thắng ở cặp tứ kết MU - Porto sẽ gặp đối thủ nhẹ nhất có thể ở bán kết, đó là đội thắng ở cặp tứ kết Arsenal - Villarreal.
Bất lợi duy nhất với MU ở tứ kết, có chăng, là lịch đấu. Ngày 7/4, họ đá lượt đi tại Old Trafford, còn trận quyết định sẽ diễn ra tại Dragao sau đó một tuần. Nhưng Ferguson không xem nặng yếu tố này: "Trong bóng đá hiện đại, sân nhà sân khách không còn quá quan trọng và đem lại nhiều lợi thế cho các đội. Điều duy nhất mà tôi mong đợi là MU sẽ không để thủng lưới trên sân nhà".
![]() |
Năm 2004, Porto (áo trắng - xanh) đã cho MU nếm đái đắng. Ảnh: JAMD. |