Được tiền quả là sướng!

Thời sự
Có một chàng trai tuy gia đình khá giả nhưng lại lười nhác, vô công rồi nghề. Chàng ta chỉ suốt ngày lang thang hết phố này đến phố khác, chẳng chịu làm việc gì cả. Lang thang mãi cũng buồn, anh chàng nghĩ bụng: "Những người tự nhiên bắt được tiền hẳn là sung sướng lắm.

Có một chàng trai tuy gia đình khá giả nhưng lại lười nhác, vô công rồi nghề. Chàng ta chỉ suốt ngày lang thang hết phố này đến phố khác, chẳng chịu làm việc gì cả. Lang thang mãi cũng buồn, anh chàng nghĩ bụng: "Những người tự nhiên bắt được tiền hẳn là sung sướng lắm. Mình cũng phải thử cảm giác đó xem sao? "Nghĩ sao làm vậy, thế là anh ta móc tiền ở trong túi mình ra, ném ra xa rồi lại chạy đến tìm, nhặt lên, cứ thế làm đi làm lại mấy lần nhưng anh ta vẫn thấy chẳng có gì là thích thú. Anh ta nghĩ, hay là phải ném thật xa nữa mới có hứng thú chăng? Lần này, anh ta ném đồng tiền thật xa, chẳng ngờ đồng tiền lăn ra xa quá, rơi trúng ngay rãnh bùn ven đường. Anh ta chạy vội tới bên rãnh bùn nhìn theo. Chao ôi, bùn dưới rãnh sao mà đen và quánh thế, lại thêm mùi xú uế do ngâm cùng rác rưởi lâu ngày. Song, vì tiếc rẻ đồng tiền, anh ta vẫn phải lội xuống mò mẫm kiếm tìm đúng một ngày trời mới tìm thấy. "Ôi! Ơn trời! Cuối cùng thì ta cũng đã tìm thấy mi!" Anh ta reo lên và trong lòng cảm thấy phấn khởi thực sự, cứ như là vừa mới bắt được tiền vậy!

Lời bàn: Con người ta thật là kỳ lạ. Nhiều khi những cái đã có trong tay rồi thì lại không thấy quý, chỉ khi tưởng như đã mất đi thực sự, mất đi vĩnh viễn thì mới cuống quýt kiếm tìm mà thôi!

Hạnh phúc đích thực của cuộc đời thường chẳng đến với những ai "vô công rồi nghề" như thế!

  Hoàng Mai (Hà Nội)


Ý kiến của bạn