Dự án của lòng yêu nước

Xã hội
Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi giơ tờ báo khoe: - Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã và đang triển khai dự án "Bảo tồn và phát huy tác dụng khu di tích Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa" tại huyện đảo Lý Sơn.

Hai Phiếm sang nhà Nghĩ tôi giơ tờ báo khoe:

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã và đang triển khai dự án "Bảo tồn và phát huy tác dụng khu di tích Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa" tại huyện đảo Lý Sơn. Đến nay dự án đã cơ bản hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác gồm các hạng mục: phục dựng đình làng An Vĩnh, tu bổ nhà thờ cai đội Phạm Quang Ảnh, miếu Hoàng Sa, quần thể ngôi mộ lính Hoàng Sa, đặc biệt xây dựng tại huyện đảo Lý Sơn Bảo tàng đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải cùng với tượng đài hải đội Hoàng Sa.

- Dự án nào chứ dự án này mà kêu gọi kinh phí chắc đồng bào cả nước sẵn sàng đóng góp. Đấy là tiền bạc và quan trọng hơn còn là các tài liệu, hiện vật từ  các cơ quan, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước để làm phong phú thêm cho nhà trưng bày, sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng biển Đông... Nhưng sao không làm trên đất liền nhỉ ?

- Ngốc ơi là ngốc! Huyện đảo Lý Sơn chính là nơi có nhiều người đi khai thác biển Đông, đo vẽ bản đồ, cắm cột mốc dựng bia chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa liên tiếp trong nhiều thế kỷ, nhiều nhất là trong thế kỷ 19. Ở đấy có những di tích liên quan đến đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải với danh sách các cai đội, chánh đội trưởng, các dân binh đi Hoàng Sa - Trường Sa, đặc biệt từ thời Gia Long, Minh Mạng (khoảng năm 1802-1840) thuộc nhiều họ tộc đang sống trên đảo.

Nghĩ tôi nắm tay ông bạn già:

- Giờ đang là tháng 3 âm lịch... Xưa cũng vào dịp này vào khoảng tháng 2, tháng 3 âm lịch hằng năm, lễ khao lề thế lính Hoàng Sa (nói nôm na là Lễ tiễn lính ra đảo xa giữ chủ quyền đất nước) thật sự trở thành một ngày hội lớn không chỉ của người dân Quảng Ngãi nói riêng mà còn là ngày hội lớn của người dân ở mọi miền...

Hai Phiếm trợn mắt nhìn Nghĩ tôi:

- Hoá ra bác cũng chịu khó đọc báo nhỉ !

- Có người Việt yêu nước nào mà không thích tìm hiểu chuyện này...Và Dự án bảo tàng trên quả là dự án của lòng yêu nước...
Cả Nghĩ

Ý kiến của bạn