ĐTVN - SV Hàn Quốc: Đi tìm niềm tin

Văn hóa – Giải trí
Cùng bại trận ở ngày ra quân, cả tuyển VN lẫn SV Hàn Quốc đều muốn hưởng xúc cảm của người chiến thắng trong cuộc đọ sức tối 3/10. Sức ép đang thuộc về đội chủ nhà bởi mọi ánh mắt người hâm mộ đang dõi theo họ. Thầy Calisto liệu có chiêu để "mở khoá" đại diện xứ sở kim chi?
Cùng bại trận ở ngày ra quân, cả tuyển VN lẫn SV Hàn Quốc đều muốn hưởng xúc cảm của người chiến thắng trong cuộc đọ sức tối 3/10. Sức ép đang thuộc về đội chủ nhà bởi mọi ánh mắt người hâm mộ đang dõi theo họ. Thầy Calisto liệu có chiêu để "mở khoá" đại diện xứ sở kim chi?

Giải quyết khâu tinh thần...

Dù Cúp BĐ quốc tế TP.HCM chỉ là một giảiđấu tập nhưng với việc để thua Myanmar ngay trong ngày ra quân chắc chắn sẽlàm ảnh hưởng đến tinh thần của đoàn quân HLV Calisto. Và tâm điểm sẽ là màn so tài với tuyển Sinh viên Hàn Quốc. Một thắng lợi không chỉ giúp tuyển VN giải toả sức ép mà còn giữ hi vọng chođội chủ nhà đến hết giải.

Suốt cả buổi tối sau trận đấu, và cả ngày nghỉ ở Thành Long, gần như không thấy các cầu thủ xuất hiện nhiều như thường lệ.Trong buổi sáng 2/10, chỉ thấy các cầu thủ thấp thoáng nơi phòng ăn rồi nhanh chóng về phòng.

Trong khi đó, HLV Calisto dù khá bình thản ở cuộc họp báo sau trận đấu, nhưng khi về "căn cứ" ông cũng không còn tươi tỉnh và ít đùa hơn ngày thường. Có thể hiểu được tâm trạng của các thành viên tuyển VN, bởi nói gì thì nói, thật khó có thể vui khi để thua trong mộttình thế có nhiều điều khiến chúng ta phải tiếc nuối.

"Phù thuỷ" Calisto sẽ dùng phép nào... Ảnh: Nguyễn Hoàng

Buổi chiều cùng ngày, HLV Calisto cùng các cộng sự quyết định cho toàn đội nghỉ tập để cùng nhau mổ xẻ "nỗi buồn".Ở cuộc họp kéo dài gần 2 giờđồng hồ, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cố gắng gầy dựng lại niềm tin cho các học trò khi chỉ "nhẹ nhàng" đối thoại, phân tích về những tình huống sai sót trước Myanmar...

Để "tiếp sức" thêm cho đội, ông chủ của Trung tâm thể thao Thành Long là Bầu Hưng, đã tổ chức bữa tiệc giao lưu thân mật, với sự hiện diện của các quan chức của LĐBĐ VN, LĐBĐ TP.HCM. Tất cả đều gửi gắm và mong, các cầu thủ gạt bỏ nỗi buồn thua trậnđể hướngvề phía trước và đụng độ SV Hàn Quốc chiều 3/10 chính là cơ hội để các cầu thủ vượt qua chính mình.

... đến khắc phục điểm yếu chuyên môn

Đó là vấn đề tinh thần, còn việc sửa chữa những sai lầm ở trận đấu với Myanmar thì có lẽ không dễ, dù đến buổi sáng trước lượt trận thứ 2 toàn đội tiếp tục "mổ băng" để tìm giải pháp.

... để Công Vinh và đồng đội vượt lên chính mình? Ảnh: Nguyễn Hoàng

Không dễ bởi trước trận đấu, rất nhiều nhà chuyên môn đã lo ngại lỗ hổng ở hàng thủ sẽ phá hỏng mọi nỗ lực của HLV Calisto, nhưng lo ngại làmột chuyện còn tìm được giải pháp mới là vấn đề.

Bộ đôi trung vệ đã bộc lộ sai sót, các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội... những yếu tố đó chồng chéo và tương tác với nhauđã khiếntuyển VN bị Myanmar "qua mặt" ngay trên sân nhà.

Việc nơi hàng thủ đểlộ sơ hởhoàn toàn có thể hiểu, nhưng không dễ để tìm phương án thích hợp để thay thế. Có thể,ôngCalisto sẽđưa ra1 kế hoạch mới, ít nhất là hạn chế điểm yếu chết người nơi bộ đôi Chí Công - Phước Tứ chưa kịp hiểu nhau đang nắm giữ.

Có thể sử dụng sơ đồ 4-2-3-1để tận dụng2 tiền vệ trụ có nhiệm vụ càn quét trước bộ đôi này cũng là 1 phương án tốt, nhưngnhư vậy,sức tấn công của tuyển VN sẽ giảm đi 1 phần, bởi như những gì đã chứng kiến thìhàng thủ Hàn Quốc cũng chẳng hơn gì so với chủ nhà.

Dù vậy, đó là phương án khả thi hơn cả, bởi với lối chơi của SV Hàn Quốc là những miếng đánh biên rồi tạt vào trong cho 2 tiền đạo cao to là Park Gi Dong và Moon Byoung Woo dứt điểm sẽ là rất nguy hiểm nếu như dùng lại sơ đồ 4-4-2 như ở trận đấu với Myanmar.

Cùng với điều đó, rất có thể Santos với thể hình, khả năng chơi bóng bổng tốt sẽ thay Hồng Sơn trong khung gỗ, bên cạnh đó, Sơn "Quỳnh" vẫn bị đau sau pha va chạm ở trận ra quân khó có thể bắt chính.

nhất là khi SV Hàn Quốc (áo đỏ) chắc chắn là đối thủ không dễ bắt nạt. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Khoả lấp được điểm yếu ở hàng thủ, ĐTVN có quyền mơ tới một chiến thắng nếu như các chân sút biết tận dụng cơ hội và nhất là trời không mưa. Nhưng nói thì đơn giản, bởi SV Hàn Quốc vẫn không phải là đối thủ dễ chơi.

Thất bại ở trận ra quân, sẽ không cho phép đội bóng này thua tiếp nếu như không muốn nhận hạng 4 sớm. Cuộc đối đầu với Turkmenistan, dù đã bộc lộ 1 vài điểm yếu ở hàng thủ nhưng đó là trận đấu dưới mưa, mọi thông số kỹ thuật và những điều liên quan tới chuyên môn đều chưa thể đánh giá được nhiều. Sẽ không phải là ngạc nhiên nếu SV Hàn Quốc lột xác ở trận đấu với đội chủ nhà.

Thể lực, thể hình khá tốt đang là một ưu thế, chưa kể nếu có thua thì cũng không phải là điều quá tệ hại với thầy trò Kang Yong Chul bởi đối với SV Hàn Quốc đây chỉ là giải đấu học hỏi kinh nghiệm không hơn không kém.

Hơn nữa, đội bạn sẽ có tâm lý thoải mái hơn so với một đội chủ nhà đang cần 1 chiến thắng để giải toả khỏi sức ép "chơi tốt và có thành tích" mà giới chuyên môn, nhất làngười hâm mộđang đè nặng.

Nhưng nói gì thì nói, trận đấu sẽ hấp dẫn bởi cả đôi bên đang cần chiến thắng để phục vụ cho các tính toán riêng của mình, dù thế cũng cần phải cầu cho trời không mưa, còn nếu thi đấu trên mặt sân lầy lội như ngày khai mạc, có lẽ sự hấp dẫn chỉ ở kết quả cuối cùng mà thôi.

Dự đoán: ĐTVN - SV Hàn Quốc: 2-1

Đội hình dự kiến:

ĐTVN: Santos, Quang Thanh, Phước Tứ, Chí Công, Văn Nhiên, Minh Châu, Minh Đức, Tấn Tài, Tài Em, Minh Phương, Công Vinh

SV Hàn Quốc: Kim Keun Bae, Shin Seung Pil, Lee Ho, Lee Kyung Ryul, Yun Young Sun, Park Jung Soo, An Jung Gu, Kim Pyun Rae, Han Sun Hyun, Park Gi Dong, Moon Byoung Soo

Lịch thi đấu ngày 3/10:

Trận 1 (17h00): Turkmenistan - Myanmar

Trận 2 (19h00): ĐTVN - SV Hàn Quốc
 
 
Theo VietNamNet

Ý kiến của bạn