Trong làng văn nghệ, ít thấy một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật đến "tam đại đồng đường" mà tất cả đều là những nghệ sĩ thành danh được nhiều người trong ngoài ngành mến mộ. Họa sĩ Nguyễn Thị Hiền không giấu được niềm tự hào khi kể về bố mình - nhà văn Kim Lân, người thầy đầu tiên dẫn dắt chị và các em mình đến với hội họa. Chị tâm sự: "Bố tôi là người đa tài. Ông đã từng là diễn viên kịch nói, tuồng, viết văn, chơi chim, chơi cá..., lĩnh vực nào ông cũng say mê. Nhưng ít người hiểu rằng ngoài văn chương ông cụ yêu thích nhất là hội họa. Một cách vô hình, cụ đã truyền tình yêu đó sang các con...".
Điều thú vị là khi tuổi già, ông nhìn thấy sự trưởng thành của những người con lại nổi tiếng ở lĩnh vực hội họa. Đó là các họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thành Chương, Nguyễn Mạnh Đức, Nguyễn Từ Ninh và Nguyễn Việt Tuấn. Ông bà còn có cô con dâu là họa sĩ Nguyễn Thị Đào và vợ chồng cháu ngoại là một cặp họa sĩ - nghệ sĩ sắp đặt trình diễn nổi tiếng thế giới Lê Hiền Minh - Gregory Max Jewtt hiện đang sống ở Mỹ.
|
Tranh của Nguyễn Thị Hiền. |
Thành danh từ rất sớm, tuổi 12, Nguyễn Thị Hiền đã được gọi là "thần đồng hội họa", từng gặt hái nhiều giải thưởng, bằng khen, huân huy chương của nhiều quốc gia, triển lãm tranh trong nước, nước ngoài. Không ồn ã, phô trương, chị cần mẫn trong lao động nghệ thuật. Sau Dòng chảy I tại TP.HCM tháng 6/2005, Dòng chảy II: Mầm sống là triển lãm cá nhân đầu tiên tại Hà Nội sau gần 50 năm cầm bút vẽ. Triển lãm Dòng chảy III - Giao cảm tại Madrid Tây Ban Nha được biết đến như triển lãm cá nhân đầu tiên của một họa sĩ Việt Nam tại đây - một trung tâm quan trọng của hội họa thế giới. Rồi Dòng chảy IV ở Nga. Với nữ họa sĩ này, như có một dòng chảy tiềm ẩn luôn hiện hữu trong quá trình lao động nghệ thuật - dòng chảy của niềm đam mê nghệ thuật đến khôn cùng.
Như họa sĩ khẳng định: "Tôi cũng nhìn thấy mỗi một phút trôi qua, thời gian mà tôi đang sống cũng là thời gian mà tôi đang tiến đến sự chết của chính mình bằng chính phút đó. Vì thế thời gian thật là ít ỏi, nó đáng quý, đáng trân trọng và nó cũng đáng sợ biết bao! Tôi muốn như một dòng chảy, chảy mãi, chảy hết cuộc đời mình...". Và lần này, chị trở về với những con chữ. Những con chữ là một triển lãm gồm 8 pho tượng và 54 bức tranh sơn mài.
Xuất phát từ ý tưởng: Khởi thủy hồng hoang con người đã biết dùng que vạch những ký tự trên vách đá để tìm nhau, từ đó dần hình thành Những con chữ và trở thành chữ viết của con người, của nhiều dân tộc, nhiều quốc gia và trở thành nền tảng văn minh nhân loại.
Cuộc triển lãm sẽ là những bức tranh, trong đó chuyển tải những con chữ của một số nhân vật có tiếng tăm trong công chúng, của bạn bè và người thân, các nhà văn, nhà thơ như: Nguyên Hồng, Kim Lân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Huy Tường, Nguyễn Đình Thi, Ngô Tất Tố, Nguyễn Bính, Nguyễn Công Hoan, Hoàng Cầm, Lưu Quang Vũ, Vi Thùy Linh, Tô Hoài, Phạm Tiến Duật, Đào Trọng Khánh, Thụy Kha, Bùi Xuân Phái... Chị cho biết: "Đây là một hệ thống tranh mở vì sẽ liên tục thêm tranh vào khi có được chữ của nhiều người khác. Những bức tranh này sẽ không đóng khung mà được kết nối dính vào nhau chạy vòng quanh phòng triển lãm, còn ở giữa phòng sẽ là cụm tượng và bức tranh lớn, vì thế cái tên Những con chữ có vẻ phù hợp. Quá trình sáng tạo của con người là vô tận, không bao giờ dừng. Do vậy bộ tranh Những con chữ của tôi vẫn sẽ được nối tiếp nếu như tôi còn có thể sưu tập được thêm những chữ, những ký tự của những nền văn hoá khác nhau".
Với Dòng chảy V - Những con chữ, chị muốn qua tác phẩm ngôn ngữ hội họa của mình dành để dâng lên chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến.
Triển lãm bắt đầu từ 2 - 12/10/2010 tại Việt Phủ Thành Chương, sau đó sẽ trưng bày tại Hội Mỹ thuật TP.HCM từ 21/10.
Khải Nguyên