Đổ thóc giống ra ăn!

25-01-2009 05:06 | Thời sự
google news

- Sống thật còn chả ăn ai nghĩa là sống thử! Sự khỏe mạnh, trong sáng, tiềm lực của tuổi trẻ chính là hạt giống cho tương lai. Vội vã "sống thử" khác gì đem tương lai vào nồi hiện tại, nấu lên thành cháo xì xụp với nhau...

- Người ta bảo nam thanh nữ tú bây giờ đốc chứng ra cái kiểu "sống thử" không khác gì đổ thóc giống ra ăn....

- Sống thật còn chả ăn ai nghĩa là sống thử! Sự khỏe mạnh, trong sáng, tiềm lực của tuổi trẻ chính là hạt giống cho tương lai. Vội vã "sống thử" khác gì đem tương lai vào nồi hiện tại, nấu lên thành cháo xì xụp với nhau...

- Nhưng nhiều người bảo: không thử nhỡ đến lúc thật...

- Tình yêu và cuộc đời mỗi con người không phải là bát canh, quả táo, quả nho ngoài chợ mà phải nếm, thích thì mua không thích thì thôi. Trong mọi cái thử thì "sống thử" là nguy hại nhất bởi sự bản năng và vô trách nhiệm!

- Chả thế mà xưa vợ chồng lấy nhau phải lễ trời đất, cha mẹ tổ tiên và... lễ nhau rồi mới sống với nhau bởi đây là điều hệ trọng. Hình như bây giờ cuộc sống "văn minh", "hiện đại" nên thoáng hơn?

- Không biết thế nào là văn minh hiện đại mới hay tỏ ra là văn minh hiện đại. Mỹ là cường quốc nhưng Tổng thống léng phéng với cô thực tập sinh thì kết cục thế nào anh biết rồi đấy. Và còn bao chính khách các nước văn minh hiện đại cũng thân bại danh liệt vì cái "thử" này!

- Nghĩa là "mốt" sống thử này chẳng phải ta cũng chẳng phải Tàu, phải Tây?

- Nó là của kẻ ít học ngộ mình có học! Hãy xem bao đôi lứa sống thử có bao nhiêu đôi thành vợ thành chồng, công thành danh toại hay chỉ rặt chí choé cãi nhau sau một thời gian rồi bê trễ học hành, nạo hút, ốm đau, bỏ học?... Thảm lắm!

- Bởi tương lai bị nấu trong hiện tại?

- Đúng thế! Và liệu sau đó còn lại gì?

- Nam thanh nữ tú bây giờ nhất là các cháu ở quê ra thành phố học không ít cháu sống thử...

- Là bởi thứ nhất được sổ lồng, thoát khỏi sự giám sát quản lý của gia đình, làng xóm. Họ tưởng có tự do nhưng không biết làm gì với thứ tự do mình đang có khi trong mình đang thiếu một nền móng lý tưởng. Lý do thứ hai quan trọng hơn là muốn xoá bỏ mặc cảm "người nông thôn" để tỏ ra ta đây người thành thị "hiện đại". Mong thế cũng tốt nhưng lại không được ai trang bị kiến thức, hiểu biết thế nào là thành thị và hiện đại. Định "lột xác" nhưng thiếu hiểu biết thì kết cục là bi kịch!

- Nhưng có phải là sự đảo chiều về quan niệm xã hội? Xưa thì "nam nữ thụ thụ bất thân", thời bao cấp thì trai gái nói chuyện trong nhà cứ phải mở toang cửa kẻo chi đoàn kiểm điểm...

- Những vô lối, thiếu hiểu biết dù nằm ở cực nào cũng đều là vô lối thiếu hiểu biết và không thể nhận được sự đồng tình!

- Vậy quan niệm sống thử hiện nay trong một bộ phận thanh niên?

- Họ phần lớn không định thử nghiệm thật để chuẩn bị cho đời sống sau hôn nhân và phần lớn muốn tạm ứng tương lai, thử khoái lạc chăn gối lẽ ra đang còn ở phía xa đứng sau sự rèn luyện học hành, phấn đấu... Đấy không gọi là thử mà đúng hơn là tò mò trước cái chưa đến.

- Hóa ra một số thanh niên bây giờ lạc hậu hơn các cụ ta xưa?

- Chứ sao? Ngày xưa "lập thân rồi mới lập gia" nghĩa là lo trang bị cho mình xong về công việc, vị trí xã hội rồi mới nghĩ đến chuyện lấy vợ lấy chồng.

- Mong muốn của bạn ngày cuối năm này?

- Tuổi trẻ là gốc của cuộc đời mỗi người. Hạnh phúc tương lai bắt đầu từ cái gốc của ngày hôm nay. Cái gì đến sẽ đến và các bạn trẻ nên chăm chút những gì đang có để làm bệ phóng cho ngày mai.

- Xin cảm ơn!

Lê Quý


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn