“Điều kiện bổ sung”

Xã hội
- Chuyện xét tuyển viên chức ở TP. Bắc Ninh cần phải có "điều kiện bổ sung". Vậy bác có biết điều kiện bổ sung ở đây là gì không?- Hai Phiếm hỏi.

- Chuyện xét tuyển viên chức ở TP. Bắc Ninh cần phải có "điều kiện bổ sung". Vậy bác có biết điều kiện bổ sung ở đây là gì không?- Hai Phiếm hỏi.

- Trước mắt, một cách công khai là phải tham gia các lớp học ngắn ngày do phòng này tổ chức với mức 2,1 triệu đồng là học phí và 900.000 đồng quỹ lớp. Ngoài ra, Hội đồng xét tuyển viên chức 2009 TP. Bắc Ninh còn thu 130.000 đồng/thí sinh/lần xét tuyển với tất cả các thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển và thu 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

- Nếu không đi học lớp của phòng này tổ chức? Không biết có giống học trò không đi học thêm lớp thầy cô chính khóa dạy thì bị điểm kém không?

- Tôi cũng không rõ nhưng theo như báo nêu thì chỉ riêng trong kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục của TP. Bắc Ninh đã có 21 người "bị rớt" do thiếu các chứng chỉ như Hội đồng xét tuyển viên chức của TP. Bắc Ninh quy định trong "điều kiện bổ sung". Trong số này có 3 cử nhân, 8 người trình độ cao đẳng, 10 người trình độ trung cấp. Trong khi đó, 91 người đi học lớp cấp tốc bổ sung chứng chỉ đã được xét tuyển, không ai bị trượt. Còn những thí sinh tự do không đi học lớp này không được xét tuyển, dù có giấy chứng nhận của Hội văn thư lưu trữ hoặc Trường Cao đẳng Nội vụ đào tạo lâu ngày hơn lớp học "ngắn ngày" này.

- Thế liệu ngoài việc nộp tiền cao ngất ngưởng đi học để có "điều kiện bổ sung" thì còn phải "bổ sung" thêm gì nữa không để được trúng xét tuyển viên chức nhỉ?!

- Dốt! Không nghe một vị quan chức Bộ Nội vụ trả lời ĐBQH rằng chuyện chạy chức có thấy ai báo đâu! Chuyện chạy việc chắc cũng vậy thôi, có ai báo đâu mà biết!

- Xem ra những chuyện phải "chạy" như chạy việc, chạy trường, chạy chức, chạy hồ sơ... hiện nay ngoài những điều kiện được quy định trong các văn bản pháp quy vẫn phải cần "điều kiện bổ sung" mới có thể tới đích được!

- Mà "điều kiện bổ sung" lại là điều kiện quan trọng nhất thì... gay rồi!

CẢ NGHĨ

 

 


Ý kiến của bạn