Đề phòng từ thiện rởm

Thời sự
Thời gian gần đây, tại một số bến xe, công viên, khu vui chơi, khu di tích, cổng trường học... ở Hà Nội lại bắt đầu xuất hiện một nhóm nữ thanh niên tự nhận là nhân viên bán tăm "từ thiện".

Thời gian gần đây, tại một số bến xe, công viên, khu vui chơi, khu di tích, cổng trường học... ở Hà Nội lại bắt đầu xuất hiện một nhóm nữ thanh niên tự nhận là nhân viên bán tăm "từ thiện". Chỉ cần nhìn hành vi lén lút, cách trả lời về các trung tâm từ thiện kiểu ú ớ, ngây ngô của nhóm đối tượng này cũng dễ phát hiện ra, thế nhưng có nhiều người vẫn bị lừa. Bức xúc hơn là việc các đối tượng này chèo kéo, đeo bám khách đến tham quan Hà Nội.

Tại Hồ Gươm, chỉ cần đảo xe một vòng có thể bắt gặp nhiều đối tượng "lừa tiền" kiểu dịch vụ như bán ghế đá, xem bói và đặc biệt là giả danh nhân viên từ thiện để lừa tiền. Chỉ cần quan sát thấy nhiều phụ nữ tay cầm một cuốn sổ, một cây bút và một số tờ giấy trắng (có dấu đỏ sẵn ở cuối tờ giấy). Khi thấy có du khách trong và ngoài nước dạo trong vườn hoa ven hồ, những người phụ nữ này gọi, giữ, kéo lại... bằng được và đưa cho một gói tăm với những lời khẩn thiết kiểu như: "Anh chị bớt chút từ tâm giúp những người khuyết tật mà mua tăm từ thiện”. Để tạo lòng tin với những con mồi, các đối tượng này đã cầm sẵn cuốn sổ ghi chép xin họ tên và ghi vào, sau đó bảo ký tên như thật. Người nào mà đã được ghi tên vào rồi thì họ kiên quyết đề nghị phải ủng hộ, ít nhất là 10.000 đồng. Còn nếu ai đưa cho 50.000 đồng thì được trả lại 30.000 đồng, đưa 100.000 đồng thì được trả lại 70.000 đồng... mà chỉ nhận về một gói tăm tượng trưng cho việc nhận sản phẩm từ thiện. Rất nhiều du khách tỏ ra khó chịu khi gặp những đối tượng giả danh này, nếu ai đó không mua mà đã nhỡ ghi tên vào sổ rồi thì các đối tượng này lấy lý do có tên không mua tăm sợ về trung tâm từ thiện sẽ cắt việc vì vu cho họ đã bán được tăm mà giấu tiền, nên nhiều người vì muốn đỡ bị bám đuổi đành cho 10 ngàn cho xong.

 Những kẻ lừa bán tăm từ thiện rất giỏi dụ khách.
Hiện tượng này cũng đang nổi lên tại một số nơi như Công viên Thủ Lệ, Bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Hà Đông... Các đối tượng bán tăm gây phiền toái cho hành khách rất nhiều. Hơn nữa, sự lôi kéo, bám đuổi và thậm chí xúc phạm diễn ra thường xuyên khiến nhiều người khó chịu. Du khách nước ngoài ít biết lại thiếu thông tin về các đối tượng này thường xuyên bị "móc túi" mà không hay biết gì. Còn khách trong nước thì nửa tin nửa ngờ, để đỡ bị làm phiền, nhiều người đành móc ví cho xong nhưng trong lòng đều cảm thấy bực bội khi gặp các đối tượng "tăm từ thiện" trên. Theo quan sát của chúng tôi, tại Bến xe Giáp Bát xuất hiện rất nhiều đối tượng nữ tuổi đời từ 18 - 30 đi gạ bán tăm. Điều bất thường là ảnh và con dấu trên thẻ của họ bị mờ và có dấu hiệu bị cạo sửa. Khi thấy khách vãng lai, các đối tượng trên chèo kéo, gạ gẫm mua tăm bằng được. Đặc biệt, khi thấy bóng dáng công an, các đối tượng này lủi rất nhanh. Thậm chí, khi khách giả bộ hỏi giấy tờ của tổ chức từ thiện mà các đối tượng này nhân danh, họ đều trả lời là quên mang hoặc trót đánh mất.

Tại Bến xe Mỹ Đình là nơi đang rộ lên hiện tượng giả danh từ thiện để kiếm tiền này có khoảng trên 10 đối tượng thường xuyên hành nghề. Điều đặc biệt là các đối tượng ở bến xe này khá phức tạp, nếu bán không được, các đối tượng sẵn sàng chửi bới, đe dọa hành hung khách. Thậm chí có trường hợp nhỡ cầm gói tăm vì chê giá đắt, tăm rởm liền bị các đối tượng này xâu lại ép phải lấy và trả tiền gấp đôi. Mới đây như vụ chị Trần Thị D. ở Nhổn lên đón người nhà, nhỡ xem tăm nhưng lại lấy lý do không mang tiền liền bị một đối tượng hành nghề xe ôm gần đó xông lại dọa nạt hành hung khiến chị D. phải móc 20.000 đồng ra đưa cho chúng mới qua chuyện. Hành vi kiểu táo tợn nhưng khi thấy bóng lực lượng chức năng đến thì họ nhanh chân lẩn vào đám đông biến mất. Nếu bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, họ giả bộ để quên ở nhà hoặc xuất trình qua loa khiến không ai kịp đọc. Được biết, đã nhiều lần người dân đề nghị Ban quản lý Bến xe Mỹ Đình cần nhanh chóng tiến hành điều tra, xử lý nhưng dường như vấn đề vẫn bị bỏ qua. Theo như ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Xí nghiệp quản lý Bến xe Mỹ Đình thì việc có những người bán tăm ngoài vỉa hè trước mặt Bến xe Mỹ Đình không thuộc trách nhiệm Ban quản lý bến xe mà của Công an huyện Từ Liêm, UBND xã Mỹ Đình. Ông Tiến nói thêm: "Thực chất, Ban quản lý bến xe có nghe nói, chưa nắm rõ vấn đề này vì trong bến xe không hề có hiện tượng đó. Nếu có việc như vậy, Ban quản lý bến sẽ kết hợp với công an xóa bỏ hiện tượng trên một cách sớm nhất".

Hành động giả danh nhân viên từ thiện này thường chộp giật, ít gây ồn ào và hậu quả mỗi vụ không lớn nên rất khó để các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý dứt điểm. Người dân hãy đề cao cảnh giác để không mắc lừa trò lừa bịp đang tái xuất ở Hà Nội nói trên, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền có biện pháp kiểm tra, xử lý nghiêm những kẻ giả danh từ thiện để lừa tiền này, để cho du khách đến với ngày Đại lễ được trọn vẹn cảm giác mến yêu Hà Nội ngàn năm.
Vân Nam

 


Ý kiến của bạn