Đà Nẵng lên số 1, ĐT.LA, HA.GL để rơi chiến thắng

23-03-2009 08:02 | Văn hóa – Giải trí
google news

Hat-trick của Almeida góp phần mang lại thắng lợi giòn giã 5-0 cho Đà Nẵng khi đến làm khách ở xứ Thanh. Trong khi đó, 2 chủ nhà "đại gia" ĐT.LA và HA.GL đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn, để chung cuộc phải chia điểm trong tiếc nuối trước Bình Dương, SLNA, chiều 22/3.

Hat-trick của Almeida góp phần mang lại thắng lợi giòn giã 5-0 cho Đà Nẵng khi đến làm khách ở xứ Thanh. Trong khi đó, 2 chủ nhà "đại gia" ĐT.LA và HA.GL đã không duy trì được lợi thế dẫn bàn, để chung cuộc phải chia điểm trong tiếc nuối trước Bình Dương, SLNA, chiều 22/3.

Đồng Tâm Long An (ĐT.LA) - Bình Dương, một cuộc đọ sức dù không "nóng" đến... va chạm lẫn nhau như các lần đối đầu trước, thì trận đấu vẫn diễn ra thật hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao cùng vô số cơ hội đáng gia mà đôi bên tạo dựng được.

Vòng 6 V-League 2009

Sân

Cặp đấu

Tỷ số

Lạch Tray(15h00)

Hải Phòng - Đồng Tháp

0-0(KT)
VTC trực tiếp

Thanh Hoá(15h00)

Thanh Hoá - Đà Nẵng

0-5(KT)
(Almeida 14’, 61’, 75’, Gaston 22’, Thanh Hưng 85’)
VCTV3 trực tiếp

QK4
(15h00)

QK4 - Nam Định

3-2(KT)
(Lazaro 11’, 25’, Mota 39’; Amaobi 87’, 90 1’)

Hàng Đẫy(16h00)

Thể Công - Khánh Hoà

1-0(KT)
(Raphael Oliveira 76’)

Pleiku(16h00)

HA.GL - SLNA

1-1(KT)
(Sakda 24’; Nirtut (đá phản) 76’)

Long An(16h00)

ĐT.LA - Bình Dương

2-2(KT)
(Việt Thắng 45’ 1’, 46’; Philani 56’, 59’)
VTV3 trực tiếp

Thống Nhất
(17h00)
TP.HCM - T&T HN

2-1 (KT)
(Ngọc Tùng 27’, Ngọc Quang 40’; Công Vinh 89’)

ĐT.LA - Bình Dương (áo xanh), chia điểm trong trận cầu hấp dẫn. Ảnh: Gia Khánh

Cùng cảnh tiếc rẻ với ĐT.LA là khán giả phố Núi. Đoàn Văn Sakda tạo lợi thế cho Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) nhưng một cầu thủ họ Đoàn Văn khác (Nirut) lại đá phản mang lại 1 điểm đáng giá cho SLNA. Bàn đá phản của Nirut cũng vô tình giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì thành tích chưa thua ở V-League 2009.
 
 Thắng đậm và dễ nhất ở vòng 6 thuộc về Đà Nẵng khi họ ghi tới 5 bàn vào lưới Thanh Hoá. Với hat-trick ghi được, Almeida tạm dẫn đầu giải Vua phá lưới (6 bàn). Chiến thắng cũng giúp đội bóng sông Hàn lên nhất bảng. Việc ngôi đầu luôn đổi chủ cho thấy sự hấp dẫn, khó đoán của V-League năm nay.
 
Cùng niềm vui chiến thắng còn có tân binh QK4, tuy nhiên, suýt chút nữa thì họ cũng phải trả giá đắt do tư tưởng chủ quan sau khi dẫn đến 3 bàn. Thật may, Amaobi chỉ lập cú đúp trong ít phút cuối trận, nếu không QK4 phải ôm hận.

Trên sân Hàng Đẫy, Thể Công thắc nhọc nhằn Khánh Hoà, nhưng dù sao vẫn còn đáng hài lòng hơn Hải Phòng, bế tắc trước Đồng Tháp.

Ở trận đấu muộn, TP.HCM trở thành đội chủ nhà thứ 3 lấy trọn 3 điểm (thắng T&T HN 2-1) trong chiều 22/3.

Dưới đây là diễn biến chính của các cặp đấu:

Sân QK4: QK4 - Nam Định: 3-2 (KT)

Phút 11, từ quả phạt góc bên cánh phải, Mota (10) đưa bóng đi cắt mặt cầu môn, Lazaro lao vào kịp thời đệm bóng, mở tỷ số. Chủ nhà dẫn trước 1-0.

Mọi chuyện càng trở nên suôn sẻ hơn cho tân binh V-League, khi phút 25, cũng từ một tình huống cố định, quả phạt chếch bên cánh phải do Mota thực hiện, và lại là Lazaro (15) nhân đôi cách biệt cho đội nhà sau pha đánh đầu.

Phút 34, Nam Định chỉ còn 10 người trên sân sau khi Trọng Lộc (8) nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Nguyễn Phi Long vì lỗi vào bóng thô bạo bằng cả hai chân với Thanh Vân (3) của chủ nhà.

Phút 39, Hải Anh (5) và Anh Thắng (19) phối hợp tấn công biên bên cánh trái, bóng được câu thẳng vào trung lộ và Mota (10) nhanh chân hơn tất cả đưa bóng vào góc xa, đào sâu cách biệt 3-0 trước đội khách.

Có lẽ, do hài lòng với chiến thắng nên chủ nhà QK4 chơi có phần lơ là. Phút 87, Nam Định tổ chức tấn công biên phải, Đình Hưng (20) câu bóng vào trung lộ, Amaobi lập công rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Phút 90 1, từ môt pha tổ chức tấn công trung lộ, Amaobi (18)  lần thứ 2 lập công, thu hẹp tỷ số xuống còn 2-3. Đó cũng là kết quả chung cuộc.

Sân Lạch Tray: Hải Phòng - Đồng Tháp: 0-0 (KT)

Chủ nhà nhập cuộc sôi nổi và ép sân hơn và họ đang tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, suốt 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Lạch Tray chưa thể phá vỡ được thế quân bình, 1 phần do thủ thành Tấn Trường (Đồng Tháp) chơi rất tập trung, phản xạ xuất sắc, phần khác do các chân sút của Hải Phòng dứt điểm chưa chuẩn xác.

Hải Phòng sẽ phải nuối tiếc vì để khách cầm chân, càng tiếc hơn khi phút 47, Elenildo đá hỏng quả 11m.

Sân Thanh Hoá: Thanh Hoá - Đà Nẵng: 0-5 (KT)

Không có gì bất ngờ khi đội mạnh hơn chiếm ưu thế. Bóng chủ yếu lăn trên phần sân của đội chủ nhà Thanh Hoá. Và Đà Nẵng của Huỳnh Đức sớm cho thấy rõ sự khác biệt.

Phút 14, pha xoay người sút bóng thành bàn của Almeida (20), phá vỡ thế quân bình, mở tỷ số cho Đà Nẵng. Phút 22, lần này là pha kết thúc của Gaston (27) trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương. Đà Nẵng dẫn 2-0.

Phút 61, pha đá phạt trực tiếp từ khoảng cách chừng 30m của Almeida 920), đi thẳng vào lưới Thanh Hoá.

Đến phút 75, Cầu thủ ngoại xuất sắc 2008 hoàn thành hat-trick đầu tiên cho mình ở cuộc chơi năm nay sau pha đánh nhờ quả tạt từ bên cánh trái của đồng đội Phan Thanh Hưng (19). 4-0 cho Đà Nẵng.

Phút 85, tỷ số tiếp tục được đào sâu khi ở phút 88, Phan Thanh Hưng (19) cũng có được bàn thắng cho mình.

Almeida (áo vàng) tiếp tục chứng tỏ khả năng săn bàn lợi hại của mình. Ảnh: Phương Tuyên

Sân Long An: ĐT.LA - Bình Dương: 2-2 (KT)

Cơ hội đầu tiên thuộc về đội chủ nhà, ở ngay phút đầu tiên của trận đấu sau cú lắc bóng của Việt Thăng (8) cho đồng đội Antonio (9), sút bóng đi ra mép ngoài cột dọc trong sự tiếc nuối.

 Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và quyết liệt khi cả đôi bên đều nỗ lực tìm bàn thắng. Nhờ ưu thế sân nhà, cơ hội của ĐT.LA có phần nhỉnh hơn. Phút 15, họ tổ chức tấn công rất bài bản, đáng tiếc pha bật cao đánh đầu của Tài Em lại không thành công. Trước đó, Bình Dương khuấy đảo khung thành Santos bằng pha kết thúc của Quang Thanh và Vũ Phong.

Tuy chưa có bàn thắng nào được ghi nhưng trong 30 phút đầu, khán giả có thể hài lòng về trận cầu đinh vòng 6 với nhiều pha tổ chức tấn công liên tiếp của nhà ĐKVĐ lẫn cựu vô địch.

Chủ nhà trội hơn trong khoảng thời gian đầu nhưng kể từ phút 20 nhưng 10 phút kế tiếp, Bình Dương được nhắc tên nhiều hơn.

Càng về cuối hiệp, Santos phải làm việc hết sức và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn hộ pháp này thì cầu thủ nhập tịch Huỳnh Kesley đã có thể ghi bàn cho Bình Dương.

Đúng vào phút bù giờ đầu tiên thì bước ngoặt đã xảy ra, từ một tình huống cố định do đội trưởng Minh Phương thực hiện, Việt Thắng đá bồi sau pha đánh đầu của Antonio, mở tỷ số 1-0 cho ĐT.LA.

Phút 46, tỷ số đã là 2-0 cho ĐT.LA ở ngay những giây đầu tiên sau giờ nghỉ giải lao. Việt Thắng sau khi "giải hạn" đã có bàn thắng thứ 2 khi phá bẫy việt vị thành công và một pha dứt điểm chuẩn xác, hạ gục Thế Anh. Biểu lộ niềm vui, tiền đạo số 8 đã không quên cảm ơn đồng đội Tshamala đã có đường chuyền thuận lợi cho anh.

Phút 56, Philani xoay người kết thúc cận thành, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 cho Bình Dương.

Phút 58, suýt chút nữa thì tỷ số được quân bình, tiếc là trong tình thế thuận lợi, tiền đạo trẻ Đức Thiện vừa vào sân thay người, lại sút vọt xà. Nhưng ngay sau đó, Bình Dương được hưởng niềm vui, cũng có nghĩa trận đấu về vạch xuất phát, với pha kết thúc chuẩn xác của Philani (10).

Việc để thủng lưới 2 bàn trong vòng 3 phút có lỗi lớn của hàng thủ ĐT.LA, đặc biệt là trung vệ Rocha (27).

Thời gian còn lại, chủ lẫn khách đều muốn ghi bàn để giành trọn 3 điểm nhưng đã không bên nào thành công.

Philani (10) lập cú đúp kiếm về 1 điểm cho Bình Dương.
 Ảnh: Gia Khánh

Sân Pleiku: HA..GL - SLNA: 1-1 (KT)

Trận đấu đầu tiên HLV Chatchai chính thức ngồi trên ghế chỉ đạo. Với lực lượng mạnh hơn, HA.GL đã chơi lấn lướt, áp đảo SLNA. Phút 4, Phan Thanh Bình đã đưa được bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận vì kết luận, tiền đạo này đã phạm lỗi với Cao Xuân Thắng (SLNA) trước khi ghi bàn.

Phút 24: Chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Từ pha tổ chức tấn công bên cánh trái, bóng bật chân 1 cầu thủ SLNA dội ra, Đoàn Văn Sakda (5) băng lên từ tuyến 2, tung ra cú sút căng như trái phá ở khoảng cách gần 25m, cháy lưới SLNA.

Sang hiệp 2, HA.GL thi đấu có vẻ chùng xuống, phần nào để SLNA chơi có phần nhỉnh hơn.

Phút 76, khán giả phố Núi chưng hửng với pha phá bóng nhưng biến thành phản lưới nhà của Đoàn Văn Nirut (12). 1-1 cho SLNA.

Với kết quả này, HA.GL khép lại mạch 3 trận toàn thắng.

Sân Hàng Đẫy: Thể Công - Khánh Hoà: 1-0 (KT)

Đội bóng áo lính chơi nhỉnh hơn, thế nhưng cơ may họ tạo ra chưa đủ khó để hạ đối phương.  Tốc độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình.

Sự chờ đợi của người hâm mộ Thể Công rồi cũng được đền đáp với pha kết thúc thành bàn ngoài vòng 16m50 của Raphael Oliveira (17) ở phút 76. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Sân Thống Nhất: TP.HCM - T&T HN: 2-1 (KT)

Phút 27, chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Xuất phát từ quả treo bóng ngoài vòng 16m50 vào trung lộ, thủ thành Hồng Sơn bắt vuột bóng và Ngọc Tùng (11) đã chớp được cơ hội, đệm lòng đưa bóng vào góc xa cầu môn T&T Hà Nội.

Phút 40, pha dứt điểm từ xa qua Ngọc Tùng bật đúng vào chân đồng đội Ngọc Quang (21) và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội đưa TP.HCM gia tăng khoảng cách.

Phút 89, tiền đạo Công Vinh rút ngắn xuống còn 1-2 cho T&T Hà Nội sau pha dứt điểm chéo góc, thủ môn Khoa Điển dù chạm tay vào bóng thì vẫn không thể cản phá được. Tỷ số được giữ nguyên cho đến cuối trận.

BẢNG XẾP HẠNG SAU VÒNG 6
XH
Đội
ST
T
H
B
Điểm
BT
BB
HS
1
Đà Nẵng
6
4
0
2
12
12
4
8
2
GM Mikado Nam Định
6
3
1
2
10
7
7
0
3
Hoàng Anh Gia Lai
6
3
1
2
10
7
7
0
4
Khatoco Khánh Hòa
6
2
3
1
9
7
4
3
5
Quân Khu 4
6
3
0
3
9
8
11
-3
6
Đồng Tâm Long An
6
1
5
0
8
9
7
2
7
Thể Công
6
2
2
2
8
7
6
1
8
SLNA
6
1
5
0
8
6
5
1
9
TĐCS Đồng Tháp
6
2
2
2
8
5
4
1
10
T&T Hà Nội
6
2
2
2
8
6
7
-1
11
TP Hồ Chí Minh
6
2
1
3
7
5
8
-3
12
XMCT Thanh Hóa
6
1
2
3
5
5
10
-5
13
Bình Dương
5
1
1
3
4
7
8
-1
14
Hải Phòng
5
1
1
3
4
4
7
-3

 

 
Theo VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags: