Cười ra... tiền

05-03-2009 16:50 | Thời sự
google news

Phiên bản thực ngoài đời trong truyện ngắn "Tiếng cười" của nhà văn nổi tiếng người Đức Heirich Boll đã được tái hiện trên đường phố Trùng Khánh, phía tây nam của xứ sở Vạn Lý Trường Thành. Anh Zheng Yu, 30 tuổi đã quyết định kiếm cơm bằng tiếng cười.

Phiên bản thực ngoài đời trong truyện ngắn "Tiếng cười" của nhà văn nổi tiếng người Đức Heirich Boll đã được tái hiện trên đường phố Trùng Khánh, phía tây nam của xứ sở Vạn Lý Trường Thành. Anh Zheng Yu, 30 tuổi đã quyết định kiếm cơm bằng tiếng cười.

Sở hữu 12 biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt, trước khi quyết định vào nghề, anh Zheng Yu còn chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho nghề mới, anh đã đầu tư một kiểu tóc khá lạ mắt phù hợp với khuôn mặt đầy ngộ nghĩnh của mình.

"Nụ cười đem lại sức mạnh phi thường", đó là lời quảng cáo của anh Zheng. Lời quảng cáo này xem ra đủ sức hấp dẫn, chỉ cần khách hàng chi ra 1 nhân dân tệ, khách sẽ được thưởng thức nụ cười theo yêu cầu. Còn nếu muốn thưởng thức cả thảy 12 bộ mặt cười của Zheng thì khách sẽ phải trả 10 nhân dân tệ.

Những người hiếu kỳ và cả khách du lịch đã không ngừng rút hầu bao để được thưởng thức tiếng cười của Zheng vì vậy một ngày anh đã thu được khá nhiều tiền. Zheng còn tự phong cho mình là "chuyên gia bán tiếng cười" số 1 thế giới.

Bằng An (Theo Xinhuanet)


Ý kiến của bạn