"Cuộc sống màu hồng" của nữ danh ca người Pháp

Văn hóa – Giải trí
Nghe nữ danh ca người Pháp Nadia Cambours hát "La vie en rose" dù chỉ một lần cũng đủ để cảm thấy cuộc sống thật sự màu hồng. Được xem cô trình diễn hàng đêm tại Hà Nội cũng là một món quà quý giá cho những người mê Jazz và thích hoài niệm.

Nghe nữ danh ca người Pháp Nadia Cambours hát "La vie en rose" dù chỉ một lần cũng đủ để cảm thấy cuộc sống thật sự màu hồng. Được xem cô trình diễn hàng đêm tại Hà Nội cũng là một món quà quý giá cho những người mê Jazz và thích hoài niệm.

Giọng ca say đắm
 
"La vie en rose" (Cuộc sống màu hồng) là ca khúc Nadia Cambours yêu thích nhất, hát say đắm nhất. "La vie en rose" cũng là ca khúc theo cô hàng đêm trong suốt 6 ngày trong 1 tuần tại Le Club Bar (khách sạn Metropole). Nghe Nadia Cambours hát "La vie en rose", người ta không thể không liên tưởng đến huyền thoại âm nhạc Pháp Edith Piaf.

 Hai nhạc công đồng hành với Nadia Cambours mỗi đêm diễn.
 
"La vie en rose" đã gắn liền với cái tên Edith Piaf và cũng là nguồn cảm hứng để đạo diễn kiêm biên kịch Olivier Dahan làm "La vie en rose", bộ phim đã mang về cho nữ diễn viên người Pháp Marion Cotillard giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Oscar 2008 nhờ vai Edith Piaf. Chỉ với một piano, một contrebasse, giọng ca của Nadia Cambours càng trở nên quyến rũ và huyền ảo.
Nghe cô hát, người nghe bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống thực sự là màu hồng, đầy hứng khởi, mọi muộn phiền trong cuộc sống hàng ngày có thể bỏ lại phía sau. Nadia Cambours hát say mê suốt nhiều giờ đồng hồ và phô diễn tất cả những nét đẹp trong giọng hát của mình một cách khéo léo qua hàng chục ca khúc. Cô chọn Swing và Blue, những dòng nhạc vừa khó hát, vừa kén người nghe.
 
Huyền thoại Jazz người Mỹ Billie Holiday, Ella Fitzgerald - một trong những giọng ca ảnh hưởng nhất thế kỷ 20 của thể loại Jazz, ca sĩ Jazz nổi tiếng người Mỹ Anita O’Day... là những ca sĩ cô yêu thích, hay nói đúng hơn là những ca sĩ có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự nghiệp âm nhạc của cô.

Những bản Swing buồn, chậm rãi và da diết được Nadia Cambours thể hiện vô cùng tinh tế. Đôi mắt long lanh, phủ một màu nâu trầm buồn đầy cảm xúc và chất giọng ngọt ngào của Nadia Cambours có thể đánh gục bất cứ tâm hồn khô cằn nào.

Để phù hợp với không gian đậm chất hoài cổ và rất Pháp của Le Club Bar cũng như những bản nhạc buồn và xưa cũ Nadia Cambours chọn lối biểu diễn không màu mè và những bộ đầm lịch sự, cổ điển. Bộ đầm màu tím cô mặc hôm nay như không thể đơn giản hơn, thêm một đôi găng tay dài và chiếc quạt là đã đủ độ gợi cảm và lịch thiệp như vốn có của người Pháp. Cô bảo, chiếc váy này do một nhà thiết kế vô danh ở Hà Nội may cho mình và cô rất hài lòng.

Hà Nội khiến tôi cảm thấy như đang ở nhà!
 
Đến từ miền Nam nước Pháp, Nadia Cambours được trời phú cho giọng Swing kinh điển. cô đã từng thử sức trong nhiều lĩnh vực: điện ảnh, thời trang... nhưng âm nhạc vẫn là bến đỗ cuối cùng. Âm nhạc với Nadia Cambours như không khí, như việc hít thở mỗi ngày. Hát Jazz cổ điển rất khó, Nadia Cambours biết điều đó. Nhưng, đó là mảnh đất để cô thể hiện mình và đốt cháy mình bằng đam mê với âm nhạc.

 Nadia Cambours quyến rũ.
 
Đây đã là lần thứ hai Nadia Cambours sang Việt Nam. Cô chưa biết năm tới có thể trở lại Metropole diễn lần thứ 3, thêm vài tháng nữa hay không. Nhưng có một điều Nadia Cambours chắc chắn là sự tiếc nuối khi đã vội phải chia tay những người bạn, những khán giả đã kịp quen thuộc với mình.
"Tôi rất ấn tượng với Hà Nội, mọi người ở đây thật tốt bụng và nồng hậu. Tôi rất thú vị khi biểu diễn tại đây, Hà Nội mang đến cho tôi cảm giác như mình đang ở nhà mặc dù trong suốt thời gian ở đây tôi cũng thấy nhớ nhà, nhớ nước Pháp kinh khủng. Dù mọi thứ ở đây rất tốt nhưng đôi khi bạn biết là rồi cũng đến lúc phải rời đi", Nadia Cambours tâm sự.
 
Nadia Cambours bảo tất cả mọi thứ cô làm trong đời đều cố gắng làm vì tình yêu và việc đến biểu diễn tại HN cũng vậy. "Thật khó để kiếm chỗ biểu diễn Jazz tại Pháp vào thời điểm này, đó là một sự khủng hoảng lớn. Nếu chọn các dòng nhạc khác thì sẽ dễ dàng hơn. Nhưng tôi nghĩ mình may mắn vì đã được làm việc với những nhạc công giỏi và được diễn ở một nơi thú vị như thế này. Người Việt Nam chưa biết nhiều về tôi. Nhưng không sao, như vậy tôi càng có nhiều cơ hội hơn để đến đây diễn".
 
Ngày 19/10 Nadia Cambours sẽ trở lại Pháp sau gần hai tháng biểu diễn miệt mài tại Hà Nội. Khoảng thời gian không dài nhưng đủ để cô ca sĩ người Pháp đáng yêu này cảm thấy nhớ Hà Nội ngay cả khi chưa kịp rời xa nó.
 
Theo Bích Hạnh VietNamNet

Ý kiến của bạn