

Mặc dù tình trạng sức khỏe của Khalid ngày càng tồi tệ, nhưng người nhà đã không thể "tay không" đưa anh tới bệnh viện.

Quốc vương Abdullah đã ra lệnh cho giới chức y tế phải bắt tay hành động.

Kết quả là giới chức cơ quan Bảo vệ dân sự Ả rập đã mang xe nâng tới nhà Khalid để "cẩu" anh ra khỏi nhà.

Rồi sau đó, họ đưa anh lên một chiếc máy bay để tới thủ đô Riyadh chữa trị.

Do bị béo phì và tăng cân quá nhanh, nên Khalid gặp một loạt vấn đề về sức khỏe.

Khalid dự kiến sẽ được điều trị để giảm cân.

Người thân của Khalid cho hay họ đã đợi cuộc "giải cứu" này từ rất lâu rồi.