Cứ mạnh tay mà xem...!

Xã hội
- Chỉ thấy nói "bọn giết người" chứ chưa thấy ai nói "bọn giết cây" như bác!

- Chỉ thấy nói "bọn giết người" chứ chưa thấy ai nói "bọn giết cây" như bác!

- Cái bọn giết người không bao giờ thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật nhưng bọn giết cây trong thành phố cũng ghê gớm không kém nhưng chưa thấy bị pháp luật sờ gáy bao giờ...

- Cây trong thành phố là lá phổi, là ô che cho dân, ai nỡ giết!

- Thế bác không thấy nhiều cây to đùng trên một số tuyến phố cứ khô héo dần rồi chết sao?

- Chắc cây cũng như người, tuổi cao thì sức yếu...

- Tróc vỏ rồi hàng ngày dội nước sôi, thậm chí đổ axít thì "cây thanh niên" cũng chết ấy chứ!

- Ai rách việc thế làm gì!

- Vì cái cây nó choán mặt tiền của cửa hàng và cây mất đi thì cửa hàng trông hoành tráng hơn, lại có chỗ để xe cho khách...

- Chà chà! Cây cũng là tài sản vậy mà có kẻ phá hoại tài sản lại không ai biết sao?

- Vì nó làm đêm nên khó bắt được quả tang!

- Thế trộm cướp, giết người cũng thực hiện khi không ai biết vậy còn tìm ra được trong khi giết cây trong thành phố lại chịu sao? Ăn cắp mấy cái bóng đèn cao áp trên đường còn phải ra toà lĩnh án vậy mà cái cây có từ hàng chục năm, giá trị vật chất và tinh thần hơn nhiều lại không thể tìm ra khi "đối tượng nghi vấn" rất dễ khoanh vùng là những người sống gần cây đó?

- Hay người ta nghĩ đây là bọn "giết nghiệp dư"?

- Nghiệp dư hay chuyên nghiệp thì cũng là phá hoại!

- Hay người có trách nhiệm được chủ cửa hàng làm cho "thông cảm"?

- Vì cái lợi cá nhân mà giết đi cái lợi của cộng đồng thì thông cảm sao được!

- Thì còn bao kẻ vì cái lợi nhỏ mà giết đi uy tín cơ quan, Nhà nước đấy thôi!

- Xem ra chuyện tham nhũng cũng như việc giết cây, cứ mỗi ngày một tý, lợi mình mà vẫn vô can...

- Cứ mạnh tay xem vô can hay vô tù!    

Cả Nghĩ


Ý kiến của bạn