Trong thế giới showbiz Việt, xì-căng-đan lại trở thành phương tiện giúp "sao" đánh bóng tên tuổi, thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Đặc biệt, với những người được cho là "kém tài" nhưng tìm được "thầy" lắm mưu trong việc nghĩ ra những công nghệ lăng-xê mới thì việc tạo dựng xì-căng-đan có lẽ là giải pháp tối ưu nhất, họ tư vấn cho những "con gà" có ước mơ thành sao nổi tiếng.
Bắt đầu từ những giấc mơ "điên"
Để thực hiện ước mơ trở thành ngôi sao ca nhạc, chàng ca sĩ nghiệp dư K.H. đã cạy tủ của người bạn thân lấy cắp gần 100 triệu đồng mang đến một cơ sở sản xuất, phát hành đĩa nhạc không tên tuổi nhờ thu âm và làm đĩa nhạc cho mình. Tuy nhiên, anh bị lừa hết sạch tiền và chỉ nhận được vài trăm đĩa hát nham nhở. Điều đáng nói là khi "album" hoàn thành thì K.H. đã phải vào tù vì tội trộm cắp.
Không đến nỗi điên cuồng như K.H. nhưng T.P. đam mê được làm ca sĩ đến mức bất chấp danh dự của bản thân. K.P. nghĩ ra đủ trò để được lên báo bằng mọi giá, bất kể khen hay chê. Từ việc kiện tụng người đã đồng ý giúp đỡ anh ta làm ca sĩ, rồi tuyên bố yêu nữ ngôi sao này, ngôi sao nọ để tạo xì-căng-đan, gây sự chú ý. P. dùng đến cả chiêu năn nỉ cánh báo chí: "Anh, chị đánh đập em trên báo thế nào cũng được, chỉ cần em được đưa tên lên báo thôi. Các anh, chị cứ viết rằng ca sĩ T.P. đánh nhau, suy đồi đạo đức hay có bất cứ hành vi xấu xa nào cũng được...". Chưa hết, để thuyết phục giới truyền thông tin mình, T.P. còn tuyên bố: "Sẵn sàng ký giấy xác nhận rằng em có làm những chuyện như vậy". Đến nước này thì cánh báo chí cũng lắc đầu chào thua...
Công nghệ... xì-căng-đan
Không ít gương mặt trong làng giải trí Việt đã cố tạo ra xì-căng-đan để đánh bóng tên tuổi mình bằng hàng loạt những chiêu thức giật gân. Ngoài các chiến thuật cá nhân cổ điển như tung ảnh “nóng” lên mạng, họ còn kết đôi lại và gây tiếng vang. Trường hợp của ca sĩ T.T. và cầu thủ nổi tiếng C.V. là một ví dụ điển hình cho các vụ "lùm xùm" thời gian gần đây. Họ lên báo đối chất với công luận, giải thích và đưa ra những quan điểm hùng hồn như: tuyên bố giải nghệ, tuyên bố sẽ nghỉ ca hát hay chìm vào im lặng vì bị khán giả, báo chí "ép uổng" đàm tiếu nhiều quá. Khi ấy đã quá muộn bởi những bản hợp đồng thỏa thuận tạo xì-căng-đan của họ đã phơi bày lên mặt báo cho mọi người cùng biết cả.
Những cặp đôi đã chia tay nhau rồi nhưng khi thấy "người cũ" nổi tiếng cũng "ăn theo" bằng cách đưa ra những "tin nóng" về chuyện tình yêu "vượt rào" của họ trước kia để hâm nóng tên tuổi. Ca sĩ, diễn viên Q.N. cũng được dư luận đưa vào top những nhân vật biết cách tạo dư luận khi cô vừa phát hành album với cách quảng bá "không đụng hàng": Cô tự nhận mình là nạn nhân của một vụ quấy rối và đánh ghen trên máy bay và tranh thủ lên tiếng về quan hệ tình cảm với ca sĩ K.P.
|
|
Công chúa, hoàng tử và sexy girl
Gần đây, hai trào lưu: trở thành công chúa - hoàng tử và "sexy girl" đã khiến không ít người ngỡ ngàng bởi chính họ đang góp phần làm cho khán giả có những nhận thức sai lạc về cái đẹp và sự nổi tiếng. Quả thực có những ca sĩ đã miệt mài hát nhiều năm, miệt mài trải qua các cuộc thi âm nhạc lớn để trở thành "Hoàng tử Sơn ca" hay "Hoàng tử V- POP" như ca sĩ Q.V. hay ca sĩ H.H. Tuy nhiên gần đây, âm nhạc Việt liên tục xuất hiện những hoàng tử, công chúa "xì-tin". Chỉ sau một bài hát với cái tên rất "hot" cùng trang phục cầu kỳ là các ca sĩ trẻ biến mình thành "Công chúa tuyết" rồi "Công chúa dâu tây", "Hoàng tử đại dương", "Hoàng tử baby", "Hoàng tử sinh đôi"...
Một trào lưu hoàn toàn ngược lại chính là trào lưu "sexy girl" của các nữ ca sĩ trẻ. Họ thi nhau chụp ảnh sexy, viết truyện tiểu thuyết nói về đề tài đời sống tình dục với quan điểm cá nhân: "Cuốn tiểu thuyết được xem như một quyển nhật ký để tôi chia sẻ những cảm xúc hàng ngày của mình". Rất nhiều những ca sĩ trẻ chỉ được công chúng nhớ đến với hình tượng "nóng mắt" là những vòng 1, vòng 3 nổi bật và nghiễm nhiên trở thành hot girl như T.Top, L.K.N... Việc cố tình gây xì-căng-đan bằng những tuyên bố gây sốc, những tấm hình "mát mẻ" để được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông đã trở thành chiêu thức của nhiều bạn trẻ có suy nghĩ lệch lạc, trong đó việc để lộ ảnh khỏa thân đang ngày càng trở nên phổ biến đến mức trở thành bình thường! Đối với những người trong cuộc, khi hình ảnh "nóng" của họ xuất hiện tràn ngập các website cũng đồng nghĩa họ đã thành người nổi tiếng.
Nhìn lại văn hoá của "sao"
Còn rất nhiều ca sĩ, diễn viên cũng giống như T.Top, L.K.N., M.H., T.T... đang chọn cho mình một cách tạo dựng hình ảnh khác người. Công chúng yêu nghệ thuật quá chán ngán với các kiểu "chiến dịch" kêu gọi lòng thương cảm của các fan hâm mộ, tuyên truyền về căn bệnh nan y hoặc hiểm nghèo của ca sĩ, sau một thời gian được sự quan tâm của người hâm mộ thì "không hiểu sao" bệnh tình thuyên giảm và "sao" vui mừng đi hát trở lại. Còn rất nhiều những chuyện về "ca sĩ" và "đại gia" vẫn tiếp tục được đồn thổi... Tuy nhiên nếu nhìn lại, phần đông khán giả đều nhận định phần mất của họ sẽ nhiều hơn phần được bởi chính họ đã đánh mất đi cái nhìn tốt đẹp của mọi người với bản thân mình. Đó là chưa nói đến những xì-căng-đan tai tiếng mang đến sự mệt mỏi cả tinh thần và thể xác. Nhiều người trong số họ quá ảo tưởng về mình, nghĩ mình nổi tiếng là có thể thao túng tất cả, kể cả gu thẩm mỹ của khán giả. Sự xuất hiện của các ca sĩ này cũng làm ảnh hưởng đến giới trẻ khi vô hình chung họ chọn các ca sĩ này là thần tượng.
"Sao" vẫn cứ là "sao" với những câu chuyện tốn nhiều giấy mực để người ta bàn luận. Nhiều người cho rằng, cái sự "giả" của "sao" đang tràn ngập trong lĩnh vực nghệ thuật, đặc biệt là ca nhạc, không biết nó có tạm lắng trong vài ba năm nữa không hay phải chờ đến lúc công chúng phát hiện ra chân tướng thực của họ cùng những "công nghệ" của các "thầy", các bầu sô. Họ cũng mong chuyện lăng-xê, tự lăng-xê tụt hậu thì đó là lúc họ cần đến những giọng hát đích thực, những nghệ sĩ nghiêm túc với nghề mà hiện tại đang bị lãng quên.
Thanh Mai