Ngày 2/8, trên số 123, báo SK&ĐS đã đăng tải bài viết với tiêu đề: Thuốc “lạ” khiến xã “choáng”, phòng “run”!. Qua điều tra của phóng viên báo SK&ĐS phát hiện loại thuốc lạ “phòng chống tai biến” của một thầy lang không có giấy phép hành nghề tại thôn An Tiên - Xuân Giang - Nghi Xuân - Hà Tĩnh. Điều kỳ lạ là loại thuốc này xuất hiện trong thời gian khá dài tại địa bàn Hà Tĩnh, một số địa chỉ ở bến xe Vinh và có mặt ngay ở Hà Nội, song chính quyền địa phương, Phòng y tế huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh không hề hay biết. Sau khi báo đăng tải bài viết, Phòng y tế huyện Nghi Xuân đã tiến hành kiểm tra và xử lý cơ sở trên và có công văn phản hồi đến báo SK&ĐS.
Con gái ông Tiếu là Nguyễn Thị Phi Yến cũng đã viết trong tờ cam kết xác nhận: chính chị là người trực tiếp “chế” ra gói thuốc “phòng chống tai biến” cho anh em bạn bè… dùng thử. Qua phản ánh từ bài báo trên báo SK&ĐS cùng với ý kiến trao đổi của đoàn kiểm tra, “tôi biết việc làm trên của tôi là vi phạm các quy định của ngành y…, tôi cam đoan từ nay trở đi sẽ hoàn toàn không chế thuốc đó nữa. Nếu còn tái phạm, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm”.
Phòng y tế huyện Nghi Xuân cũng gửi lời cảm ơn tới báo SK&ĐS vì đã phản ánh sự việc giúp cho các cơ quan chức năng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn một loại thuốc chưa được kiểm định gây ảnh hưởng tới sức khỏe ra thị trường, đồng thời giúp Phòng y tế huyện Nghi Xuân đưa “việc hành nghề khám chữa bệnh y dược học cổ truyền dần vào nề nếp, tuân thủ theo pháp lệnh đã được quy định”.
Như vậy, trước thông tin từ bạn đọc cung cấp tới báo SK&ĐS cùng với việc nhanh chóng điều tra, báo SK&ĐS đã kịp thời phản ánh, ngăn chặn ra thị trường một loại thuốc chưa được kiểm nghiệm, cấp phép có thể gây nguy hiểm tới tính mạng người dùng. Báo cũng hoan nghênh sự vào cuộc quyết liệt của Phòng y tế huyện Nghi Xuân, cơ quan chức năng tại huyện Nghi Xuân đã tiếp nhận và xử lý những thông tin phản ánh từ báo SK&ĐS.
|
|